Home Truyện Ma Thành Viên Duyên âm – Tác Giả Lan Nguyen

Duyên âm – Tác Giả Lan Nguyen

Sau đây mình xin kể cho các bạn nghe về chuyện mình đã trải qua như sau:

Khoảng 3 năm nay liên tiếp mình luôn ngủ mơ, mơ thấy 1 người đàn ông mặt mũi đen sì, không nhìn rõ mặt và chưa bao giờ nhìn rõ mặt, trong giấc mơ mình luôn đi theo người ta, cứ đi đi mãi, không ai nói với ai câu gì, không cầm tay, không có cử chỉ gì khác ngoài việc cứ đi theo cho đến khi tỉnh dậy.

Trong tình duyên mình thấy mình lận đận lắm, ngoại hình không đến nỗi, công việc ổn, mà cứ yêu anh nào là anh ấy tự rời đi không nói gì, hoặc nhập nhằng không đi đến đâu. Ngày xưa mình rất cứng vía, không hề sợ ma quỷ, nhưng dạo gần đây mình càng ngày càng thích bóng tối, chỉ thích ngồi trong bóng tối và ngồi một mình, thường xuyên nghĩ đến cái chết, muốn được chết để giải thoát, dù cuộc sống không có gì là áp lực quá cả, mặt mũi ngày càng xám đi, nhìn thiếu sức sống, rồi đến một đêm nọ mình nằm mơ, thấy mình làm đám cưới với 1 người, mà vẫn k nhìn rõ mặt, khung cảnh tối mờ ảo, xung quanh có rất nhiều người ngồi dự nhưng không ai nói với ai câu gì, mặt mũi ai cũng lạnh tanh và đen sì, riêng chú rể người đứng cạnh mình thì mình lại không nhìn rõ mặt. Ngay ngày hôm sau mình lại nằm mơ có 1 người mặc áo lính, bước vào nhà mình chơi, lúc đó trong giấc mơ mình còn nghĩ là nhà có quen biết ai công an hay bộ đội gì đâu, mà sao lại có màu áo lính đến nhà chơi, anh bộ đội này tiến đến gần chỗ mình và nói vào tai mình là “Anh đi đây”, trong giấc mơ mình nghe câu nói đó mình khóc như mưa, như thể là chia tay người yêu, một người quan trọng lắm với mình, thế nhưng đến khi tỉnh dậy mình lại hết sức hoang mang, vì k hiểu sao mình lại khóc, quen biết gì đâu mà khóc.

duyen-am

Vì mình cứng vía, và không tin ma quỷ nên mơ mộng vậy mình cũng chả để ý, cứ kệ, đến một hôm mình có bình luận trên 1 trang facebook, có một người có căn có quả nhìn vào bức ảnh của mình và inbox cho mình là trong mắt của mình có ma tính rất mạnh, cực kì mạnh, lúc đó mình hết sức hoang mang nên mới quyết định đi xem bói. Lúc bước vào bà bói cầm tay mình và nói luôn, âm tính quá mạnh,vong bộ đội theo, nó theo nó ám lâu rồi mà sao k đi xem sớm, k đi cắt sớm đi, để nó ám đến nỗi không kiểm soát đc mình nữa, đi ngủ nó cũng nằm cạnh, đi chơi, đi hẹn hò nó đều đi bên cạnh, nó phá cho tình duyên không đi đến đâu, công việc cũng không ngóc lên được. Lúc đó mình bảo với bà ấy là nhưng hôm ấy anh ấy đến chào cháu và nói là “Anh đi đây” rồi mà, sao vẫn quanh quẩn, thì bà ấy bảo mình là mày mà tin lời vong nói thì chỉ có ăn cám, ăn cám con ạ, nó ngồi sau lưng kia, vào cửa điện mà còn hiên ngang kia.

Mình sợ quá nên làm lễ cắt ở chỗ bà ấy, mình phải mua 9 bông hồng trắng, 9 tờ 1 ngàn, hoa quả, chè thuốc, vàng tiền, nến, nước trắng đến nhà bà ấy làm lễ cúng vào ban đêm, hôm sau đến bà ấy cấu cho cánh hoa hồng ở 9 bông hồng mình đem đến làm lễ ấy về sắc nước uống, uống 1 hớp lại rót 1 ít ra tay rửa mặt, chỉ làm trong vòng 1 ngày, và không cho ai biết, tuyệt đối k hé răng, trong 9 ngày tiếp theo, ngày nào vào 11h đêm, đúng 11h đêm không đc hơn hoặc kém, gọi mẹ đẻ dậy, phải là mẹ đẻ, trường hợp mẹ đẻ mất thì sẽ có hướng khác, gọi mẹ dậy dùng cối gõ vào chày đủ 99 tiếng, trước khi gõ nhớ rửa cối và chày bằng rượu, gõ phải thật dứt khoát, tiếng cái cối kêu phải vang vọng trong đêm và phải đủ 99 nhát gõ, thiếu nhát nào biết nhát đó, hết 9 ngày đó mình quay lại, bà ấy đưa cho mình 1 lá bùa to để dưới gối, và 1 lá bùa nhỏ để trong ví, 2 lá bùa này đã đc cúng 9 ngày trong thời gian ngày nào mình cũng gõ cối( gọi là bùa xin lệnh quan).

Từ ngày có lá bùa và làm lễ đến giờ, đêm ngủ mình không còn mơ linh tinh nữa, chỉ duy nhất một lần mơ thấy mình đang nằm ở giường thì có người tiến đến gần, đột nhiên có người xuất hiện ở phía đầu giường dơ tay đánh đuổi cái người đang tiến dần lại kia, rồi biến mất, từ đó đêm naò ngủ cũng ngon, yêu đời hơn hẳn.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận