Home Truyện Ma Thành Viên gặp ma kinh hoàng – Tác Giả Người đến từ tương lai

gặp ma kinh hoàng – Tác Giả Người đến từ tương lai

trời mưa những ngày này buồn quá các bạn ạ,lang thang lên mạng nghe những câu truyện ma của nguyễn ngọc ngạn vào buổi đêm,sợ vê lờ luôn,tôi vốn sợ ma có tính di truyền r,nhưng lại rất thích nghe ng khác kể về ch ma mà họ gặp… hôm nay tôi xin kể cho bạn câu ch do 1 trong số nhug ng đó kể lại với tôi…tôi sinh ra ở hà nam,1 vùng nông thôn bắc bộ…nhà tôi thì ở mặt đường con đường lớn,nói là lớn thôi,chứ cug là đường nông thôn,chỉ là có nhiều ng qua lại thôi..cách nhà tôi khoảng 50m có con đường nhỏ rẽ chay ra đồng,ở đó chỉ có lác đác 4,5 nhà r đi thẳng ra nghĩa địa luôn,ch chẳng có gì đáng nói cho toi khi bố tôi và một ông đi kéo cá ở 1 cái ao gần nghĩa địa trên con đường đó vào lúc 3h30 sáng.bố tôi thì đi dằng trước…cách nhau cũng cả một đoạn,ông kia thì đi đằng sau,đến đoạn chỗ nhà bà L,có 1 cái giếng nho nhỏ,đường thì nhỏ chỉ lách dc 2 cái xe máy đi qua,thì ông ấy nhìn thấy có một người đàn bà mặc áo bà ba màu nâu xám hơi ngả đục,tóc tai rũ rượi,quay mặt xuống đường như đang tìm kiếm gì đó.ông ấy thấy vậy nghĩ là bà L,nhà ngay đó…nên mới nói : ” chị L làm gì mới sáng sớm thế này” tiếng nói của ông D cất lên nhưng k có câu trả lời của ng đàn bà kia,bà ấy cứ lẳng lặng đi,mặt hướg vào bờ tường rào nhà bà L…đi được một đoạn ông D mới chợt ngộ ra,nếu là bà L thì năm nay mới có 50t,mà nhìn dáng ng đàn bà kia chắc cug phải 60t…thời bjo chỉ có bà già 80t mới mặc áo bà ba,chắc chắn k phải là bà L r,ông D cũng ngờ ngợ là gặp ma,sáng hôm đó ông D hỏi bố tôi luc đi đằng trước có gặp bà nào k,thì bố tôi tl là ” ko “,lúc ấy ông ấy đã biết mik gặp ma và kể lại cho bố tôi và cả nhà tôi nghe…Đấy là ch tôi nghe kể…còn giờ là chính bản thân tôi gặp ng đàn bà đó luôn,tôi sợ đéo giờ đi qua con đường đó luôn…lúc tôi còn học cấp 3…mà nhà tôi,bố mẹ đều buôn bán ở ngoài chợ,thế nên từ năm 4t,tôi đã biết đi bộ ra chợ để ăn sáng r,khi lớn lên đi học cấp 3,sáng nào 6h tôi cug đạp xe ra chợ ăn sáng…chợ thì cách nhà có 500m thôi và nó có 2 con đường để tới dc chợ,khoảng cách thì cug tương đương nhau,.Một con đường là con đường lớn,và con đường thứ 2 chính là con đường có ng đàn kia hiện lên…( con đường tắt)…tôi hay đi con đường này( đường chui ,vì k qua cổng chợ để xoát vé gửi xe)chứ đi đường kia đến cổng chợ lại bị chặn xe,gửi xe vào đó r trả tiền vé…ăn sáng xog đi lấy xe nó lâu mấy lần muộn học,nên tôi thường xuyên đi lối kiA,biết là đường đó có ma nhưng mà sáng 6h r,nghĩ lm gì có ma,với lại trước đó bao lần đi qua có thấy gì đâu,nên tôi cug k nghĩ ngợi gì tới ch ông D kể…Nhưng r định mệnh nó vẫy gọi tôi,vào mua đông,đung ngày sương mù mịt 6h sáng mà ra đường chỉ nhìn thấy dc khoảng 3,4m,tôi vẫn đi trên con đường đó để ra chợ ăn sáng,con đường ấy sương mù mịt răng kín,k có một bóng ng…Tôi đạp phăng phăng,trên con xe mini nhật huyền thoại của mik,đi gần đến cái giếng nhà bà L,thì đệch con mẹ,tự dưng có 1 luồng gió lạnh thổi vào sau lưng,tay tôi cầm ghi đông,cứ run run…tim tôi như muốn nhẩy ra khỏi lồng ngực,khi nhìn thấy ng đàn bà mặc áo bà bà đó,đang ngồi ở cái bậc giếng,tay cầm cái sô múc nước,tóc thì xoã gần xuống mặt nước…mà nhìn liếc qua,rõ ràng múc nước mà đéo thấy mặt nước rung chứ,khoảng cách nhìn chỉ là 1m thôi,nên tôi nhin rất rõ…ôi thôi,tôi hét thật to lên ” Ma ma ma ma….”,chân thì đạp thật nhanh,mắt nhìn về phía trước,đéo dám nhìn vào chỗ cái giếng ấy nữa…đạp thế đéo nào,tuột cụ nó xích…số max nhọ…đéo thể nào diễn tả nổi cái cam xúc khi,đag chạy xe tuot xích ngay chỗ đó nữa.thật sự là rất sợ hãi.vội nhảy ngay xuống,rong xe chạy thật nhanh khỏi chỗ đó…cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng…tim đập loạn xạ cả lên…chạy dc một đoạn qua chỗ nhà bà L thì đến ngay cánh đồng…tưởng đến đó là an toàn r,ngoái lại đằng sau k thấy gì nên chạy cug chậm lại,tranh thủ thở một tí…nhưng ôi thôi,tóc gáy tóc tai lại dựng hết cả lên,giật thót tim khi lại nhìn thấy bóng dáng con ma đó đang mò mò cái đéo gì dưới ruộng ấy,xa xa,mờ mờ nhug tôi vẫn nhận ra con ma đó,lúc ấy k còn biết trời đất là gì,lại cắm cổ rong xe chạy tiếp,chạy k ngừng nghỉ sau khi ra đến chợ…từ lần đó trở đi tôi k bjo đi con đường ấy lần nao nua,kinh 3 doi khi nghe bà nội nói ở đó năm xưa,nạn đói ở đó có 1 bà trèo thuyền đến chỗ cái giếng cua ba L bay gio,lật thuyền ở đó,r chết…ngày trước có ng đi chợ sớm đi lối đó,về bị con ma đó kéo xe cho ngã…r lấy đồ ăn…

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận