Home Truyện Ma Thành Viên Gặp Ma Ở Campuchia – Tác Giả Mr Trần – “mít tờ sirô” ( MR Siro )

Gặp Ma Ở Campuchia – Tác Giả Mr Trần – “mít tờ sirô” ( MR Siro )

Hôm nay rảnh rỗi ngồi nhớ đến thằng bạn bên Campuchia đã lâu ko gặp,và cũng nhớ đến câu chuyện xảy ra ngay tại nhà nó càng làm cho em thêm tin vào thế giới tâm linh.
Em xin kể lại cho các thím nghe,các thím bảo em gió máy gì đó thì tùy.
Em có thằng bạn là việt kiều,ba Việt Nam,mẹ Campuchia ,gia đình nó sống ở Việt Nam,gần nhà em,ba mẹ nó đi buôn bán quần áo ở tp NamYang cambodia,nên nhà nó dời về bavet cambodia cho tiện với công việc.Thường thì ba mẹ nó đi 1-2 tuần mới về 1 lần, nó thì ở nhà 1 mình,vì nhà mới nên những lúc như vậy nó lại chạy ra Việt Nam rủ em qua nhà nó chơi rồi ngủ lại với nó cho đỡ sợ ” chỉ ngủ thôi chứ 2 thằng em trong sáng lắm nha,tuyệt đối ko làm chuyện có lỗi với dầu ăn đâu”.Tại nhà em gần biên giới nên qua bavet khoảng 15 phút thôi,nên 2 thằng hay qua lại với nhau lắm.Ngôi nhà mà ba mẹ nó mới mua là ngôi nhà 2 lầu,xây theo kiểu Campuchia,có hàng rào bao quanh kiên cố,phía trước cửa nhà có 1 hồ bơi gia đình,nhà nằm cách đường lộ khoảng 500m, nói chung là cũng tiện đi lại,nghe nó nói pa mẹ nó mua lại với giá rất hạt dẻ,vài chục nghìn gì đó.Lần đầu qua nhà nó thấy có hồ bơi là em kết rồi,ngồi trên lầu hai ăn nhậu nhìn ra hồ là tuyệt cú mèo.Hôm đó trưa pa mẹ nó lên đường đi Nam Yang,tầm 17h là nó đã có mặt ở nhà em để rủ em qua ngủ với nó,hai thằng đi dọc đường còn mua mồi để tối cưa bom cho dễ ngủ,nên về đến nhà nó lúc đó khoảng 18h thì phải,nó thì đi lấy bia,em thì mang mồi lên lầu 2trước,tối đó 2 thằng cưa bom,chém gió đến tầm 11h thì 2 thằng đi xuống lầu 1 ngủ,vì ở dưới có wc,tiện cho chó ăn chè khi cần.2 thằng lên rù rì 1 chút rồi cũng chợp mắt,vừa chợp mắt được tầm 2,3 phút em nghe có tiếng lạ,giống như có người đang lấy tay đập mạnh xuống mặt nước ở phía hồ bơi nó cứ ầm ầm ,em thấy lạ nên kêu thằng bạn dậy, nó ngồi và tiếng đập nước thì vẫn còn,nó cứ nghĩ là bọn con nít nó phá,nhưng hàng rào nhà nó cao như thế thì đố ai vào đươc,hai thằng đã bắt đầu sợ,vì Campuchia là nước tự do,lỡ cướp nó mò vào chắc bỏ mạng tại đất Cam.Hai thằng đi nhẹ nhẹ lên lầu 2,đèn cũng không dám mở,tiếng động thì ngày càng to,cứ ầm ầm kiểu như người ta hay đập nước vậy.Hai thằng đi nhẹ nhàng đến cánh cửa có thể nhìn xuống hồ bơi,nó mở he hé ra và nhìn xuống thì tuyệt nhiên ko thấy gì cả,em với nó cảm thấy lạ nên chạy xuống phòng khách nhà nó lấy cây đèn pin loại đội đầu của trung quốc mở đèn lên,mở luôn cửa chính đi ra rọi xung quanh cũng chả có ai,mấy nhà xung quanh cũng đã tắt hết đèn,nhìn tối om,hai thằng tiếp tục đi vào ngủ,nằm mà lo lắng,đâu có ngủ đc,một lúc sau lại nghe tiếng người bật hột quẹt xoạt xoạt ở ngoài phòng khách,em với nó quay mặt qua nhìn nhau ngơ ngác rồi tay nó cầm cây đèn pin trung quốc đi nhẹ nhẹ ra cửa phòng,mở cửa từ từ ra,nhìn ra ngoài thì thấy đốm lửa nhỏ ngay bộ ghế gỗ giữa phòng khách cứ sáng lên rồi trở lại bình thường giống như ai đó đang ngồi hút thuốc trong bóng tối,lúc này em thật sự cảm thấy sợ, sợ bọn cướp nó đột nhập vào nhà,mà bên Campuchia thì tên cướp nào mà chả có súng,em lấy tay kéo áo nó vào nhưng thằg này trâu bò,nó bật luôn cây đèn pin và rọi thẳng vào đốm lửa,đốm lửa vẫn còn đó nhưng chẳng có ai,em với nó bước ra xem thì thấy đó là điếu thuốc hero được cắm vào đồ gạt tàn thuốc,chỉ mới cháy được vài phân như mới vừa đốt,kế bên là gói thuốc hero và cái hột quẹt mà lúc đi ngủ em đã bỏ đó.Em có hỏi nó là “ai đốt vậy mậy?” Nó mở đèn phòng khách lên và hỏi to,”Ai,ai trong nhà?” vừa hỏi nò vừa đi đến cái tủ đựng đồ lấy ra cái búa rồi đi xuống bếp lục cũng chả thấy ai,lúc này em thấy cũng lạnh rồi,nghĩ thầm trong bụng là lỡ gặp ma Việt còn xin được,chứ gặp ma Campuchia rồi xin kiểu gì đây trời”.Trong khi nhà thì khóa cửa bên trong,hàng rào cũng vậy,rồi ai mà vào đốt thuốc và cắm trên đồ gạt tàn được chứ??? Lục lọi đã thèm ko thấy ai nên em với nó quyết định để luôn đèn và đi ngủ,tất nhiên là nó không quên mang theo cây búa để trên đầu nằm.Hai thằng vừa thiu thỉu chuẩn bị ngủ thì ” bốp bốp,rảng rảng” nguyên một tràng âm thanh phát ra từ phía nhà bếp giống như ai đó đang đập,ly và chén,mới nghe em đã thoát cả tim,nó bật dậy chụp lấy búa và cây đèn pin chạy đi,em cũng lòm còm ngồi dậy chạy theo,vừa chạy nó vừa hỏi to”Ai,ai?”
Xuống đến bếp 2 thằng ngạc nhiên khi thấy toàn bộ chén bát,ly uống nước bị bể nằm lai láng dưới nền gạch,bình ga thì đang xì,nge rõ hôi,hai thằng chưa hiểu chuyện gì thì đèn phòng khách nhà nó tự nhiên tắt mất tiêu,rồi một tiếng “ầm” thật to trong nhà kho,giống như ai đó dùng chân đạp vào tường,nó chạy đến mở cửa ra thì thấy có cái xác đàn ông đen đúa treo lòng thòng trong nhà kho,nó đẩy cửa lại cái rầm,rồi kêu em chạy,hai thằng chạy ra cửa chính,nó mở cửa ra rồi tay cầm búa,tay cầm đèn lao thẳng ra cổng,mở cổng ra ngoài nó kêu em đứng đợi để nó khóa cổng lại,đứng ở ngoài nhìn vào trong thì thấy cây đèn phòng khách cứ chớp chớp,em với nó lao thẳng ra đường lộ,thả bộ xuống casino và chợ đêm chơi đến sáng,sáng về nó gặp ông già hàng xóm,không biết nó hỏi gì mà toàn tiếng Campuchia,xong rồi nó kể lại với em là nhà đó của 2vk,ck, tầm 30-35tuổi gì đó,vì suốt ngày cô vk cứ đi casino để đánh bài,ck nói nhiều lần mà ko nghe,đến đỉnh điểm là tối hôm đó 2 vk,ck đánh nhau,ông ck lôi bà vk ra hồ bơi và dìm đến chết,xong anh ta vào nhà kho và treo cổ tự tử.vài ngày sau người ta nghe mùi hôi thối bốc ra từ ngôi nhà,và báo cảnh sát Campuchia đến phá cửa vào trong để kiểm tra thì thấy cả hai đang trong giai đoạn phân hủy,và người nhà đã mang xác vào chùa đốt.Những người thân của họ ở tận tp Nam Yang nên đã kêu bán lại ngôi nhà,và gia đình của thằng bạn em ko biết nên đã mua lại.
Từ vụ đó thằng bạn em nó cũng ra nhà trọ ở mỗi khi pa mẹ nó đi Nam Yang.Nay thì gia đìh nó đã chuyển về ở luôn trên Nam Yang.
Hết!
Hẹn gặp lại các thím vào một ngày âm u và tối trời.
Chào thân ai!

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận