Home Truyện Ma Thành Viên Gặp ma ở phòng trọ – Chuyện Yêu Tinh Đáy Giếng

Gặp ma ở phòng trọ – Chuyện Yêu Tinh Đáy Giếng

1.Gặp ma ở phòng trọ – Tác Giả NTH bin

Đọc truyện chùa đã lâu nên hôm nay mạn phép kể lại 1 câu chuyện ạ. Trình độ e 9/12 nên văn vẻ k hay lắm mong mọi người đừng ném đá. Chuyện không ghê rợn lắm và có thật e không dám gió ạ

ma_quy_yeu_tinh_nhung_dieu_ban_nen_biet

E là người Bình Định vào Đồng Nai làm việc ( dù chỉ mới 18 tuổi)Cách đây vài tháng khi e còn ở Đồng Nai e nhớ là e ở Bầu Hàm 2 huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai e có thuê 1 phòng trọ ở với ông anh . Giới thiệu về phòng này thì các a chị cứ tưởg tượng sau lưng anh là 1 dãy phòng trọ còn trước mặt là đủ thứ cây bơ chôm chôm đu đủ và điều, chủ trọ có nui nhiều gà vịt lắm nên hôm nào đói là trộm 1 con nấu cháo chơi. Tối đó e với ông anh đi làm về khuya tầm 11h. Về nhà trọ em lo lại mở cửa để dô phòng ( cửa sổ và đèn phòng vệ sinh em luôn mở ạ) thì có liếc nhìn vào cửa sổ, em thấy 1 bóng đen nữ bước vào phòng vệ sinh, dáng cao tóc ngag cổ nhưng không thể nào thấy được mặt. Em mới mở cửa thật nhanh để vào phòng,rút dao ra( trong người em lúc nào cũng có dao bấm vì em làm về khuya) nhìn vào nhà vệ sinh nhưng không có ai hết

Hôm sau em đi làm em có kể lại cho 1 chú ( chú này là bạn chủ trọ cũng là người xây dãy trọ này) thì chú nói ở khoảng sân có nhiều cây đó ngày trước có 1 chị bị mấy thằng khốn nạn nào hiếp dâm tới chết rồi vứt xác ở đó. Với lại trong phòng trọ em tìm được 1 gói giấy màu vàng nhét vào 1 góc tường nhìn như bùa ạ. Thằng anh em cũng hay nói tối ngủ em hay nói mớ giọng đặc sệt tiếng Sài Gòn mặc dù em dân Bình Định

Em xin hết ạ.. Truyện không ghê rợn lắm. Nó chỉ là vấn đề tâm linh em đã trải.Mong mọi người nhật xét ạ

 

2.Yêu tinh đáy giếng – Tác Giả Võ lê Phúc

Truyện kể lại rằng, trong một làng nọ có một cái giếng khoan bỏ hoang rất lâu, rồi một ngày dân làng xảy Ra một vụ mất tích, thằng con ông b đi chăn trâu chuyện là lúc sáng a là con ông b có đi chăn trâu trước khi đi ông b có dặn.chăn trâu nhớ về sớm nha con hôm nay có đám giỗ nhà cô c con nhớ về sớm rồi qua nhà cô c ăn giỗ nha.Nhưng tới 12 giờ trưa sao a chưa qua ăn giỗ.Ông b nghĩ chắc chăn trâu về mệt quá nên a ngủ quên, nhưng khi về tới nhà ông b không thấy a đâu ông cất tiếng gọi con nhưng không ai trả lời , nhưng kì lạ thay trâu vẫn nhốt trong chuồng mà không thấy a đâu ông b càng lo lắng.Ông đi hỏi mấy đứa bạn thân của a nhưng câu trả lời đều không có càng khiến cho ông b lo lắng hơn.Nhưng ông b đâu có hay chăng là con trai của mình đang nằm dưới đáy giếng hoang ngoài kia cho đến tối một người trong làng báo, đã tìm được a rồi vội vàng chạy đi.

Ông cũng đi theo người kia ra tới giếng hoang cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt ông ,a tay chân đều bị thứ gì đó cào sướt hết mặt thì bị mất một bên như con gì đó vừa cắn vậy nhận xác con ông b như người mất hồn ông kêu gào thảm thiết.nhưng cái chết của a còn là một điều rất kì lạ, kì lạ thay chỗ người ta tìm thấy a là dưới đáy giếng rõ ràng từ xưa tới nay không có ai tới đây hoặc kể về cái giếng hoang , và nguồn gốc của cái giếng hoang ra sao nhưng tại sao a lại chết ở đây.

Một thời gian sau đúng ngày giỗ của a một ông già ăn xin bước vào nhà la lớn hoạ rồi hoạ lớn rồi mọi người tưởng ông già bị điên nên đuổi đi thế nhưng họ không hề biết rằng hoạ lớn sắp ập xuống làng này.(còn nữa)

Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình mình hứa sẽ cho ra mắt phần 2 của câu chuyện ! HẾT P1

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận