Home Seo Gặp Ma và các chuyện liên quan khác. – Tác Giả kokochi

Gặp Ma và các chuyện liên quan khác. – Tác Giả kokochi

Câu chuyện thứ 2 – Câu nói lỡ lời của Dì tám :

Sẵn kể luôn cho các bác nghe là ông bà Ngoại em có 11 người con tất cả, mẹ em đứng thứ 9, còn người em sắp kể trong truyện là đúng thứ 8 ạ.
Có lẽ trong họ hàng nhà em, người em ít tiếp xúc nhất là Dì tám. Từ lúc sinh ra đến giờ thì em nghe mẹ em kể là Dì chỉ ghé nhà em chơi khoảng 3-4 lần thôi ạ. Trước đây Dì sống ở Vũng Tàu, không biết cớ sự ra sao mà Dì buộc phải vào đất SG sống tạm một thời gian.

Vào khoảng tháng 5 năm 1988, Dì bắt đầu chuyển đến sống cùng vợ chồng Cậu Mợ , khoảng thời gian này thì Mợ có thai chị 2 khoảng 5-6 tháng rồi. Lúc chuyển về thì Dì chỉ mang theo đơn giản một cái giỏ đồ đựng quần áo thôi. Nghe Mẹ và Mợ kể lại thì tính tình Dì cục mịch giống con trai nên vẫn chưa có chồng, lại là dân buôn, đã từng bươn trải từ Bắc đến Nam nên mấy chuyện ma quỷ Dì không quan tâm đến.
Khi Dì chuyển đến sống thì Mợ đã đem chuyện mấy tháng trước Mợ gặp phải kể lại cho Dì nghe, nhưng Dì không tin mà gạt bỏ nói :

– Em đi từ Bắc vào Nam, có chuyện gì mà em chưa từng trải, mấy chuyện này là do chị yếu trong người nên nằm mơ thấy vậy, em mạnh cùi cụi như thế này thì có bao giờ thấy mấy chuyện đó.

– Mày nói sao, sáng hôm đấy chị vẫn còn khỏe mà, cái này khó tin nhưng nó là sự thật em ạ!

– Nói nữa chị cũng không nghe, nếu chuyện đó là thật thì thử cho em gặp một lần xem thế nào, em cũng muốn coi con nhỏ đó ra sao.

Chắc có lẽ xuất phát từ câu “cho em gặp thử một lần xem thế nào”, mà tối hôm đó Dì thiếu điều muốn nữa sống nữa chết vậy. Mợ kể, đêm hôm đó đang nằm ngủ thì Cậu và Mợ nghe tiếng la thất thanh của Dì, thế là Cậu Mợ chạy gấp xuống lầu 1 xem có chuyện gì. Khi vừa đến nơi thì tóc tai của Dì đã dựng ngược dựng xuôi nằm la ó, y như đang gặp ác mộng vậy. Cậu thấy vậy thì mới lay lay Dì dậy, nhưng mà lay mãi không thấy Dì tỉnh, Cậu lập tức dùng tay phải tán vào mặt Dì một cái thì Dì chợt bật dậy.

Sau khi ăn một bạt tay thì Dì cũng bật dậy, mắt mở trao tráo và hỏi :
– Con nhỏ đó đâu rồi?

– Con nhỏ nào? làm gì có con nhỏ nào ở đây? – Cậu em ngạc nhiên.

– Có mà, lúc nãy em với nó còn đánh nhau ở đây nữa.

Nói xong, 3 người đưa mắt nhìn nhau như ngầm hiểu là Dì đã gặp phải chuyện gì. Lúc đó Cậu hỏi sự việc như thế nào thì Dì mới thuật lại rằng :

– Lúc em đang nằm ngủ thì tự nhiên có ai khều em, kêu em dậy, em mở mắt ra thì thấy một con nhỏ lạ hoắc tầm 20 tuổi mặc áo bà ba trắng, lúc đó tự dưng em mới hỏi nó kêu em dậy có chuyện gì không?. Nó mới hỏi “mày tin chưa?” rồi tự nhiên nó cười sang sảng, em thấy thế thì định nhào tới đạp nó, nhưng mà em chưa đạp thì tay nó đã nắm tóc em giật lên giật xuống, miệng thì tiếp tục cười, tay chân em khi đó rã rời hết, không cử động gì được nên em mới la lên định kêu anh chị xuống. Khi anh chị đi xuống thì em thấy anh 5 cứ liên tục gọi em nhưng mà em không trả lời được, rồi em thấy anh đánh em một cái đau quá nên em mới tỉnh dậy luôn.

Khi nghe Dì kể xong xuôi hết mọi chuyện thì Cậu đột nhiên lấy ra 3 cây nhang, hướng về phía giường Dì mà vái xì xầm gì đó rồi cắm xuống lư hương. Lúc này thì Dì bắt đầu có cảm giác rồi nhưng mà không nói ra, Mợ thì đương nhiên là sợ, Cậu thấy một phần không muốn bỏ em gái sợ, hai là không muốn Mợ nằm trên lầu một mình, nên quyết định lấy chăn gối xuống lầu 1 nằm. Ba người cứ nằm nói chuyện cho đỡ sợ như thế đến khoảng 4-5 giờ sáng thì mọi người mới bắt đầu chợp mắt.

Mặc dù đã trải qua một đêm kinh khủng như vậy, nhưng mà dường như Dì rất tỉnh táo và bình tĩnh, như là mọi chuyện chưa xảy ra bao giờ. Lúc ăn cơm trưa thì Cậu em mới nói với Dì :

– Để ăn cơm xong, tao chạy ra chợ mua một ít đồ cúng cho mày, rồi mày tự cúng mới được, chứ để kiểu này sống không yên đâu em à.

– Thôi được rồi anh cứ để em, việc gì phải cúng cho thứ phá người khác như thế, nhà mình thì mình sợ gì?.

Tranh cãi qua lại một hồi thì Cậu gắt gỏng bảo :

– Vậy kệ mày, muốn làm gì đó thì làm.

– Vậy em tính làm sao hả tám? – Mợ em hỏi.

– Em tính lát nữa lại nhà bạn em lấy một tấm bùa với một cái kính yểm, phải yểm cho con này chết mới thôi.

Ăn cơm xong thì Dì đi đâu đó một hồi lâu, chắc mới qua nhà bạn mà Dì nói khi nãy, lấy ra một tấm bùa dán ngay cửa nhà, lấy ra một cái kính yếm hình bát quái treo lên chỗ giường nằm. Thấm thoát cũng đã đến cơm chiều, trong khi mọi người đang ăn cơm tán dóc thì bỗng nhiên nghe một tiếng “Xoảng” vang lên từ dưới lầu 1.

Không biết có phải tại năng lực của bạn Dì chưa đến hay là tại người con gái Dì gặp trong mơ cao tay hơn, mà khi mọi người chạy xuống thì thấy ” kính yếm ” hình bát quái Dì nói lúc này nó đã vỡ vụn xuống sàn. Mọi người nhìn nhau không biết là do chuột quậy phá, do gió thổi mà cái kính ấy rớt xuống sàn và vỡ vụn như cám thảm hại như thế.

Thấy vậy thì Mợ hãi quá nên giục Cậu chạy nhanh ra chợ mua đồ về cúng, lúc này thì Dì chắc cũng bắt đầu sợ rồi nên không thấy phản đối gì nữa. Khi Cậu về, Cậu liền bày biện đồ cúng ra bàn, Cậu bảo Dì cầm 3 nén nhang đốt lên và dặn Dì phải đọc cái gì cái gì, cắm nhang xong Cậu lại tiếp tục bảo Dì đốt mớ vàng mã còn lại.

Tối hôm đó chắc đã bình yên trở lại nên không nghe Dì nói gì nữa, nhưng mà sáng hôm sau thì thấy biểu hiện của Dì lạ lạ, Cậu và Mợ gặng hỏi mãi Dì cũng không chịu nói, Dì cứ bảo “Có gì đâu”. Cho đến 2 tháng sau thì Dì đã chuyển chỗ ở khác.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận