Home Truyện Ma Thành Viên Giất mơ ngắn ngủi – Tác Giả Lalaland

Giất mơ ngắn ngủi – Tác Giả Lalaland

Xin chào mọi người, em cùng chị nghe truyện đã gần 2 tháng, gần đây nhất… Thôi em vô truyện luôn, tránh vòng vo

Nếu có ai hỏi tại sao mấy bữa trước nhà em tại sao cãi lộn, mà em lại gửi các dòng tin nhắn tạm biệt gì đó, Nếu trước khi em nghe thấy chị em mơ trùng giất mơ ấy… Lúc ấy em chỉ nghĩ là nghe truyện chị em hay bị đầu trâu mặt ngựa dẫn đi nhưng có người kéo về, chị em lúc kể bị bóng đè, rồi bị dắt đi, hay là mém chết vì bị dìm trong mơ, da chị ấy nổi da gà lên mà theo mắt cận vẫn nhìn rõ hột nào hột nấy luôn, nhưng ấn tượng nhất là chị em bị dẫn đi đó ạ, có lần không nhờ chú cún cảnh chị ấy nuôi cào, khều, liếm mặt chị ấy thì có lẽ chị ấy bị dìm nước trong mơ rồi ạ.

Ngày hôm cái giất mơ kì lạ đó là ngày bận rộn, buổi tối đến thì ồn ào lắm, chị em và anh hai, bồ chị ấy cãi lộn đánh lộn, em đang bị bệnh về khoang miệng, đau cực luôn, nhưng đó không phải là cái chính, lúc cãi lộn chấm dứt, mẹ em cùng chị dâu, anh hai em bước về, em miêu tả sơ sơ phần sân trong nhà ạ, phòng khách cũng như chổ để bàn thờ ông địa, thiên chúa, bên trong cũng như phòng khách của nhà khác thôi, phòng kín máy lạnh, cửa kính khá dầy nhưng không cách âm nên nói nhỏ trong phòng khách là ngoài vẫn có thể nghe, phía sân ngoài dưng chiếc xe máy bị lỗi nhưng vẫn chạy được là okay rồi ạ, phía cửa chính có đến 2 cửa, 1 cửa sắt kéo ra kéo vô nhưng nặng lắm, có 1 cánh cửa sắt nhưng có kính màu nâu, thường cánh cửa đó sẽ không đóng lại, lúc em vừa đặt chân vào cửa sắt, em thấy chú bướm mà theo chị em bảo là câu của em hay của chị ấy gì đó, chị ấy trả lời hơi rối ạ, 3 người lớn thì có lẽ không thấy, em sợ lúc cãi vả hay đánh lộn sẽ va trúng chú bướm ấy, em lườm và thì thào.

– Mau bay ra ngoài đi, mau bay ra ngoài đi !

Trong lòng đột nhiên dân lên 1 nổi sợ hãi chú bướm ấy sẽ bị tổn thương, nhưng rồi thôi, em khóa cửa bước vào nhà luôn, khoang miệng em bắt đầu đau nhói, đau đến khóc, lúc em bước đến chổ góc tủ để ngủ, em không còn khóc vì đau miệng, trong lòng em như có ai gào lên:

– Tạm biệt mọi người mau ! Tam biệt mọi người đi, mai này không còn cơ hội thì hối hận không kịp !

Em bắt đầu khóc, muốn nói tạm biệt với gia đình nhưng không thể, không ai nghe thấy em cả, em vớ lấy cái điện thoại, vội nhắn tin cho những anh chị mà em quen trên mạng xã hội, rất thân với nhau, em chỉ nhắn những gì mà em đã nghĩ, rồi đột nhiên em ngủ ngay thay vì như mọi bữa khóc ướt gối rồi nằm chat với các anh chị em trên mạng xã hội, em mơ lúc đầu đúng là có gặp người khuất mặt ạ, nhưng không thể nhớ, lúc nhớ lại thì cứ như ai điểu khiến người xung quanh em để làm phiền em ấy, lúc giật mình tỉnh dậy thì cơ thể chỉ đơn giản là bất động, có cảm giác hơi nặng người nhưng không nặng lắm, rồi em như mấy hết sức mà ngủ đi, cái cảm giác bị bóng đè của mọi người lúc bị thì em không biết, nhưng em nếu bị thì người hơi nặng, mệt mỏi chút và không động đậy dù đã cố, nếu không bị đè thì lúc đó em sẽ bật dậy với cái đầu đau và ê ẩm, nhưng lúc đó em không mở mắt được, chính xác hơn mà em như có ai bảo.

– nhắm mắt lại, không nghe gì hết, mất hết sực lực rồi thì đừng mở mắt tránh bị mệt

Em chìm dần vào giất mơ mà em chắc chắn ! Em bị đẩy đi, tổng thể là em không nhìn thấy hay cử động như lúc bị bóng đè, xung quanh thì tối mù, tiếng xì xào lúc xa xa như em đang đi trình diễn với tiếng xì xào người bục trình diễn ấy, nhưng rồi lại như bên tai, em nhớ có tiếng nam lẫn nữ, trẻ con nữa, như đi hội ấy ! Em giống như được bịt khăn đen lại, không cử động được nhưng không mệt, em cảm thấy em đang ngồi trên 1 chiếc xe lăn, xe hay đẩy những người bệnh quá mệt hay không thể đi được trong bệnh viện đó ạ, em chắc chắn thề luôn là đây là giất mơ đầu tiên mà em có cảm giác, nhớ lại là 1 bầu không khí nặng nề với những cơn gió lùa về sau như khi chạy ngược về chiều gió, nó chỉ đơn giản xuất hiện vài giây thôi nhưng 3 giờ sáng mà thức dậy là 13 giờ trưa luôn, em còn nhớ có 1 dòng chữ giống tiếng thái và chữ Latin cổ ấy, em không nhớ rõ nhưng em nghe có người kề sát tai thì thào giọng yếu ớt.

– Tỉnh dậy đi !! Mau rời khỏi đây !!

Em chắc chắn 100% không lệt số nào luôn, giọng đó là giọng con trai mà khoảng 20, 30 tuổi ấy, em không thấy được mặt nên không thể cảm ơn và em nghĩ con bướm có hoa văn đốm đều 2 mặt cánh trong lẫn ngoài đó giúp, lúc em tìm con bướm ấy thì nó không còn trong nhà nữa, dần em cũng xem nhẹ chuyện đó và nghĩ chắc mình nghe truyện ma và nghe kể lại nên mơ thấy thôi.

Vài ngày hoặc có lẽ là 1 tuần sau, cũng là hôm qua, hôm kia gì đó, khi em đi tập Gym với chị em, chị em chỉ khều em kể lại, 2 chị em em xưng hô như 2 đứa bạn thân ấy.

– Mày nhớ hồi kì mày có kể lại vụ giất mơ đen đó không ?

– Giất mơ đen ??… Có phải giất mơ không cử động mà chỉ nhìn thấy màu đen ?

– Đúng !! Tao hồi hôm mơ y hệt mày luôn, cố thật cố để cử động tay để mở banh con mắt ra, tao không thể cử động ngoài đời lẫn trong mơ ! Lúc dùng tay banh con mắt ra mới tỉnh !

– Em thì bị kêu về, chị thì tự cử động phản lại để tỉnh… Kì lạ, thế có nghe tiếng xì xào không ?

– Thì y hệt mày luôn mà.

À hai chị em em có lẽ theo các câu truyện ma thì là yếu bóng vía, chị em thì gặp hoài, em… Tuy không mơ nhiều nhưng gần đây mới có các giất mơ, mình còn gặp nhiều nữa, nhưng có lẽ là dài quá nên để khi khác em nhớ chính xác lại rồi kể nhưng trong năm này thì em gặp nhiều nhiều trừ tháng 7, 8, 9, nếu có thì rất ít, không phải mơ nữa, có gì em sẽ nhớ lại, nếu được em sẽ kể luôn vài vụ của chị em mà em thấy đáng tin nhất cho mọi người, thôi em phải đi ngủ rồi, 3 4 giờ viết, mắt thì vô tình nhìn thấy… Cú đêm viết luôn ! Nếu ai thấy câu truyện trên quen quen trong xóm hoặc trong nhà thì rõ luôn rồi nha, vì lúc cãi lộn khá to nên xóm nghe rõ luôn mà

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận