Home Truyện Ma Thành Viên Hai truyện ma có thật ( mình thấy ) – Tác Giả Cung sư tử

Hai truyện ma có thật ( mình thấy ) – Tác Giả Cung sư tử

Mình thường hay lên diễn đàn thấy mấy bạn post truyện cũng hay nên viết thử hj có gì góp ý nha.

Chap 1 : Chuyến xe cuối cùng

Mình gặp chuyện này khoảng vào năm 2012, lúc học năm hai đại học ,có công việc nên phải đi từ Củ Chi về Bình Dương , mình đi khoảng 5h chiều , bắt xe bus đi vì không có xe máy . Lúc đầu , đi xe cũng đông người lắm , nhưng tới trạm 3 thì chỉ có có 3 người thôi , mình , 1anh lơ xe và ông tài xế , mình nghĩ chuyện cũng bình thường thôi .khoảng 6h 30 , xe chạy qua 1 căn miếu trên đường , đón thêm hai người , mình thì chẳng để ý đâu cho tới khi , hai người đó ngồi đối diện mình một bà già và 1 cô gái trẻ . Lúc ấy, mình mới thấy và nghĩ chắc là hai bà cháu thôi , cô gái vô cùng xinh nha cao da trắng , mái tóc đen xoã dài nhưng ngặt nỗi có 2 cái nạng để kế bên , mình nghĩ : tiếc thật ,đẹp zday mà bị tật huhu!.Mình nhìn cô ấy đắm đuối , cô ấy cũng cười khi thấy vậy , nhưng khi nhìn xuống cô ấy hoàn toàn không có chân@@….mình nghĩ người ta bị tật mà vậy là đúng rồi ! (Nghĩ lại thấy mình ngu thật) nhưng tới khi xe vấp cái ổ gà một cái rõ mạnh, đầu mình đập vào xe choáng váng đầu óc , khi định thần lại nhìn xung quang cô gái biến mất, thay vào đó là dãi tóc dài bay theo cửa sổ xe , đến trạm 4 , bà già xuống xe với hai cái nạng vậy cô gái đâu rồi , hai cái nạng là của bà . Mình hoảng hồn, chạy lại chỗ anh lơ xe hỏi .anh oi! Cho em hỏi lên xe mấy người vậy anh ! ,ảnh nói chỉ có mình với bà già lên xe thui, nói thật mình sợ đến mức ói ra mật luôn khi nghe ảnh nói vậy . Về tới , mình ốm liệt giường mấy ngày đi không nổi luôn . Tới tận bây giờ , mình nổi da gà da le le lên T.T khi kể lại .

Chap2 : Người chết trở về

Câu chuyện , khi mình đi làm bệnh viện , công việc cũng bình thường lắm , lúc rảnh ngồi chơi cờ với mấy bệnh nhân , mình làm y sĩ ở khoa nội , nên thường điều trị cho những người già , chơi cờ nên quen thân với một ông B . Vì ông B bị tiểu đường và bệnh tim , nên thường ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà , con cái thì ở bên Mỹ nên ít thăm ông .Ông buồn nên hay tâm sự với mình khi lúc chơi cờ . Khoảng mới đây , lúc ngày 28/12 mình đang trực , ông B vừa ăn cơm vừa xem ti vi ngoài hành lang , tới đoạn MTV châu Á nhóm T-ara biểu diễn bài Lovely love , ông lên cơn đau tim dữ dội , khi mình chạy ra và đưa ông vào phòng cấp cứu , nhưng ông không qua khỏi , mất lúc ông vưa qua tuổi 73 , khi khâm liệm xong , nhưng bệnh viện liên hệ với địa chỉ gia đình thì mới biết ông không có ai , ông không nói sự thật về mình , nên xác ông để trong bệnh viện kho lạnh khoảng 10 ngày , thì xảy ra rất nhiều chuyện. Bà hộ lý làm trong khoa mình lúc dọn đồ ông B , nổi lòng tham chôm cái đồng hồ ông để đầu giường . Sáng mai , ra đi làm , thấy bà khấn vái lia lịa rồi trả cái đồng hồ về chỗ cũ , hỏi ra mới biết .sáng, khoảng 5h khi còn đang tối , bà đang đi quét rác ở hồ cá thì từ sau lưng có giọng nói ồm ồm nghe quen quen nhưng gay gắt : con mập kia mày trả đồ lại cho tao! , bà hộ lý tức giận quay người lại thì thấy một người đàn ông mặc đồ bênh nhân đang đi từ mặt tường đi xuống với 2 con mắt trợn ngược lên , bà hoảng sợ mới khi biết đó là ông B vừa chết , bà quăng cả chổi chạy nhưng bay . Không biết nhưng thế nào , bà hộ lý bỏ việc về quê vô chúa tu luôn . Tới khi ngày 16 âm lịch đúng ngày mình trực , khoảng 11h30 mình nghỉ ản cơm trưa , đang nghí trưa làm 1 giấc trên ghế , thị một bàn tay lạnh ngắt lay mình và nói : -bác dạy làm tôi ván nào ! Hôm bữa ! Thua chưa gỡ được ?. Mình tỉnh dậy thấy 1 ông nhìn quen quen , mình đi rửa mặt cũng để ý , nhưng khi tỉnh thì mới ngớ người ra là ông B , mình hoảng hồn té đập đầu vào gương , chảy máu rồi ngất đi , mình ốm sụt hơn 10 kg và từ đó bỏ đánh cờ luôn . Còn xảy ra nhiều chuyện nửa , xác ông giờ đươc bv an táng nên không thấy ông nữa.

Mình mới post nên các bạn thông cảm hi

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận