Home Truyện Ma Thành Viên hậu quả của việc đùa với người đã chết – Tác Giả Người khăn đen

hậu quả của việc đùa với người đã chết – Tác Giả Người khăn đen

Mọi chuyện bắt đầu khởi nguồn từ năm 2002.khi đó mình mới học lớp 5 thôi.vẫn còn sống ở quê mình Tuyên Quang.thời đó ở quê chưa có máy cày máy bừa nhiều như bây giờ mà chủ yếu dùng trâu bò làm sức kéo nông nghiệp,nên nhà nông nhà nào cũng có 1-2 con trâu.do vậy mà bọn trẻ trâu cũng đông lắm.ngày đó nhà bác cả mình ở cách bãi tha ma(cách người quê mình gọi nghĩa trang) có khoảng chưa tới 1km.quanh khu đó có khoảng chục thằng tầm tuổi mình cũng có mà lớn hơn vài tuổi cũng có.chúng nó chuyên đi chăn trâu cùng nhau mà toàn thả trâu ra bãi tha ma.lý do thì các bác biết đấy ở ngoài đó cỏ xanh tốt lắm mà cây bụi mọc um tùm cả Biểu tượng cảm xúc smile mà bãi tha ma thì rộng lắm 3 quả đồi cơ ko sợ trâu đi phá hoa màu .

các anh chị khác lớn tuổi ngày trước thì cũng thả trâu ở đấy thôi.nhưng mà chỉ thả rồi đi về hoặc ra đâu chơi tới chiều lại đi lùa trâu về.bọn này thì cũng học theo thế mà làm thôi.thế nhưng tới năm 2002 đó thì 1 nhà trong xã(cán bộ) do ăn nên làm ra nên xây mộ cho bố to tướng ở gần như là giữa bãi tha ma luôn làm như kiểu cái nhà luôn ý.từ khi có cái mộ đó thì bọn trẻ trâu kia nó lại nghĩ ra trò lập trại như trong phim trung quốc.lấy cái mộ đấy làm đại bản doanh Biểu tượng cảm xúc smile bầu thằng tên là Trương (hay gọi nó là Trương Phi vì thằng này liều mạng mà bố láo cả xã biết) làm đại ca.thay vì thả trâu rồi đi chơi như trước thì chúng nó mang cả chiếu rồi củi đóm thuốc lào ra cái mộ đó nằm chơi với nhau.rồi thì chúng nó rình rập nhà nào có cúng giỗ hay làm lễ gì là ăn trộm đồ cúng về ăn uếng với nhau ở cái mộ kia.rồi thì đi vệ sinh các kiểu cũng ở gần cái mộ đấy.nhà chủ cái mộ mỗi lần ra dọn thì đủ các thứ.thế rồi tới đầu năm 2003 thì thằng giời đánh Trương nó nghĩ ra cái trò nhổ bia mộ của những ngôi mộ sắp bốc cắm sang mộ khác.chúng nó rình rập thấy nhà ông C đưa thầy ra mộ xem ngày chuẩn bị bốc mộ nên là hôm sau nó nhổ bia mộ đó cắm sang mộ bên cạnh.vài hôm sau nhà ông C do ko để ý mà bốc nhầm mộ bên cạnh sau đó phát hiện ra thì phải làm đủ các lễ khác để lấp lại mộ, tốn thêm bao nhiêu tiền.bọn thằng Trương thấy vậy thì hả hê lắm.chúng nó lại tính làm lại lần nữa.thế rồi hôm đó chúng nó đi nhổ bia mộ mẹ bà N là bà P.bà P này lúc sống nổi tiếng ghê gớm,ác miệng.hôm đó thằng Trương vừa mới nhổ cái bia mộ lên thì nó bật ngửa người ra sau.người thì giãy đành đạch,bọt mép sùi ra như kiểu người bị lên cơn dại ý.cả đám trẻ trâu sợ quá chạy hết.có mấy đứa về bảo bố mẹ thằng Trương ra.ông bà đấy ra thì thấy thằng trương đang ôm bụng lăn lộn trước mộ bà P miệng thì cứ kêu rên là xin bà tha cho cháu.bố mẹ nó khênh nó về nhà rồi bảo mấy thằng kể lại đầu đuôi chuyện như thế nào.sau khi nghe thì ông bố thằng Trương chạy đi kêu cô đồng(cô đồng này ở xã mình nổi lắm,mà cao tay nữa).cô đồng đến xem rồi kêu người nhà chuẩn bị đồ cúng để bà đấy kêu vong về nói chuyện.đoạn mà nói chuyện với hồn bà P thì mình ko đc xem vì trẻ con nên bác mình bắt đi về.chỉ đc nghe bác kể lại là bà đồng gọi hồn bà P ra nói chuyện và thay thằng Trương xin lỗi bà P nói là nó còn trẻ con lỡ mạo phạm tới bà thì bà nể tình người làng người xã mà tha cho nó…..nhưng bà P nhất định ko chịu đi mà còn hành thằng Trương đau quằn quại ra nhà.bà ta bảo nó dám phá nhà bà ta thì bà phải hành cho nó đau tới chết.cô đồng nói chuyện xin xỏ cả tiếng đồng hồ.sau đó còn mời cả bà N con bà P tới xin nữa mà bà P ko chịu đi.cô đồng sau đó bảo người nhà chuẩn bị cành dâu rồi các thứ đồ để cô chế nước thánh chuẩn bị trục vong.rồi cô quay sang bảo với bà P là nếu đi thì sẽ làm lễ cúng tạ lỗi đàng hoàng còn nếu ko đi thì để bà trục đi.lúc đó vừa đau đớn mà vừa không đc gì(đúng kiểu như người trần xin không đc thì quay ra dọa dẫm)mà còn có thể còn bị nhốt lại.lúc này bà P có vẻ biết sợ rồi nên cũng dịu lại.sau 1 hồi thương lượng đòi hỏi đồ cúng,quần áo mũ mão các kiểu và được bà đồng hứa sẽ đáp ứng thì bà P ra khỏi thằng Trương.nó tỉnh dậy mà còn chả biết đang ở đâu mà cũng ko đứng lên nổi.tới ngày hôm sau mới bình thường đc.hôm sau nhà nó phải ra ngoài mộ bà P làm lễ cúng rõ to mất khá tiền.từ vụ đó bọn trẻ trâu cũng ko dám bén mảng ngoài bãi tha ma nữa mà mang trâu ra mấy quả đồi bên kia suối thả.thằng trương thì cũng bớt liều và láo hơn trước

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận