Home Truyện Ma Thành Viên Hồn ma dưới ao – Tác Giả Trần Thị Trang

Hồn ma dưới ao – Tác Giả Trần Thị Trang

Đọc truyện trên page này khá nhìu rồi nên nay e cũng xin góp câu chuyện nhỏ, câu chuyện này e đuợc nghe kể lại từ cả bà ngoại, mẹ và các bác bên ngoại nhà e nhé, viết văn ko được hay nên các bác chém nhẹ tay để e có tinh thần lần sau viết tiếp ạ…
Hồn ma dưới ao:
– Quê ngoại e ở Đình Cao_Hưng Yên, đằng sau nhà ngoại e có 1 cái ao đuợc tạo thành từ boom nổ lúc chiến tranh, cái ao đó thuộc đất nhà ông A ( e xa quê lâu quá và nghe kể lâu rồi nên quên tên ổng mất tiêu, gọi v cho dễ kể), chung quanh ao là bụi chuối, bác nào ở quê chắc cũng biết trước năm 1990 thì hoang vu thế nào r, toàn ao với cây chứ nhà thưa thớt mà tối om à, lúc đó vào khoảng tháng 11-12 gì đấy, trời thì lạnh, ông A có 1 người con trai bị bệnh nói lắp,nửa đêm 2 cha con dậy đi vệ sinh ở ngay bụi chuối sát ao(ngoài quê đâu có wc như trong nam, đêm toàn ra bụi chuối giải quyết ko à =]]), lúc ông A xong trc thì đi vào sân chờ con, còn cậu con trai vừa đi xong chưa kịp quay vào thì nghe tiếng lõm bõm dưới ao như có người đang bơi, cậu sợ quá tay thì chỉ xún ao, miệng thig lắp bắp gọi “b..b.bớ…b…bố…”. Ông A chắc cũng nghe tiếng nước nên cầm cây đèn pin trên tay chạy ra soi xuống ao thì thấy 1 người đàn ông cỡ 35-40 tuổi đang ngụp lặn gần bờ,ông A mới la làng lên là có trộm, bà A(vk ông A) nghe thì giật mình dậy rồi chạy ra, thấy người đàn ông đó đang bám vào bờ chứ ko lên, lúc đấy nhà bà ngoại mình cũng chạy ra xem
Mọi người nghĩ ai đời đêm đông lạnh cắt da cắt thịt mà lại có người bơi dưới ao thế này, vk ck ông A lại gần xem thì thấy mắt ông này nhắm nghiền, miệng cứ lẩm bẩm tiếng con gái kêu ” nhà của tao ở đây, nhà của tao ở đây”. Thấy thế bà A biết ngay ông này bị ma nhập nên chay ra mé sân bẻ cành cây dâu, còn ông A với ông ngoại mình và bác mình phụ kéo ông kia lên bờ,ổng cứ gào thét nói nhà ổng ở đó k chịu lên, mãi mới lôi lên được, lúc kéo ổng lên thì ông đó trong tình trạng cởi trần mặc mỗi cái quần đùi,da tím lại vì bị ngâm dưới ao trong thời tiết lạnh như vậy, bà A mới lấy cây dâu nhúng nước tiểu rồi quất lên người ổng, quất mấy cái ổng giãy đành đạch rồi xỉu luôn, mọi người mới khiêng ổng vào bếp đốt lửa sưởi cho ấm rồi lấy tạm quần áo ông A cho ổng mặc, lúc sau ổng tỉnh, mọi người hỏi thì mới biết ông đó ở bên xã Cao Xá( mình nhớ mang máng v chứ k nhớ rõ tên) cách nhà bà ngoại mình chỡ 3-4km,ổng bảo lúc chiều ổng đạp xe đi công chuyện thì gặp 1 cô gái trẻ bảo ổng đi theo, rồi tự nhiên ổng k nhớ gì hết, khi tỉnh dậy thì đang trong bếp nhà ông A rồi, biết ổng bị ma nhập nên mọi người cũng thông cảm rồi ông A lấy xe đạp chở ổng về,đi đuợc 1/3 đuờng thì thấy xe và quần áo ông kia vất ở chân đống rơm ngoài ngã 3 thế là ông đó bảo ông A về đi còn mình tự về được, ông A nghĩ ông đó tìm thấy xe rồi nên cũng yên tâm về, đến nhà vưà đặt lưng xuống nằm thì lại nghe tiếng ùm to đùng như con gì rớt xuống ao, 2 vk ck chạy ra xem thì lại thấy ông đó lần này mặc nguyên quần áo ngụp lặn dưới ao, xe đạp thì ngay mé đường, soi đèn thì thấy mắt ổng trợn trừng, nổi gân đỏ quát (vẫn bằng giọng con gái) ” nhà tao ở đây sao chúng mày cứ đuổi tao đi đâu thế”, ông pà A lại gọi ông ngoại và bác e qua giúp lôi lên rồi lại lấy cây dâu quất, ổng tỉnh lại thì bảo ổng nhớ rõ ràng đã đạp xe về nhà ngủ rồi mà ko hiểu sao lại ở đây, mọi người biết là ổng hợp vong bị nó theo nhập nên cho ổng ngủ lại, sáng hôm sau phải đưa về tận nhà. Hỏi ra thì mới biết cái ao đấy trước đây khi bị bỏ boom thì có 1 người con gái chết trẻ ở đó, chết oan nên ko đi đầu thai mà cứ vất vưởng ở đấy, sau đó 2 vk ck ông bà A lập 1 cái miếu thờ ở ngay mé ao thì k còn ai bị nhập cũng như ko thấy bị quấy nhiễu gì nữa.
Câu chuyện này là thật 100%, chỉ có 1 số chi tiết như tên làng, độ dài đoạn đường e k nhớ rõ,chứ giờ cái miếu thờ vẫn còn đấy ạ, khu đó nhìu ma lắm, đợt khác e sẽ kể thêm chuyện cho m.n nghe, nằm 1 mình buồn buồn viết truyện giờ cay cả mắt, chào cả nhà e ngủ đây ạ

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận