Home Seo Kể chuyện Đạo Mẫu – những câu chuyện tâm linh và góc khuất phía sau

Kể chuyện Đạo Mẫu – những câu chuyện tâm linh và góc khuất phía sau

Tiếp tục hầu chuyện các thím. Sau khi ra HN, 3 mẹ con bắt xe đến nhà thầy luôn. Nhà của thầy này cũng không được to như mấy thầy nổi tiếng ở HN, nằm khiêm tốn trong 1 ngõ nhỏ tại vùng ko được trung tâm lắm. Nhà 3 tầng, điện của thầy ở t3, chỉ tầm 40m2. Ban đầu em cũng hơi bất ngờ vì người tiếp mẹ con em là 1 đôi vợ chồng trẻ, hỏi ra mới biết đó chính là 2 thầy, admin của trang fanpage nọ. 2 vợ chồng này chỉ tầm 35-36 tuổi, mặt mũi khá sang sủa, cũng học đh có bằng cử nhân đàng hoàng nhưng vì căn số mà phải ra mở điện làm việc. Sauk hi trình bày hoàn cảnh, người chồng bắt đầu “xem” cho mẹ em. Thắp vài nén hương trước cửa điện, người chồng ngồi song song với vợ, cô vợ bắt đầu nhắm mắt, bỗng chốc những người xung quanh gồm cả em và chị gái đều ớn lạnh và xởn da gà, cô vợ bắt đầu mỉm cười, mắt vẫn nhắm và hỏi “hôm nay gọi ta về có việc gì?” (sau em mới biết đó là ốp bóng – 1 dạng gọi linh hồn khác nhập vào người) – Người chồng bắt đầu trình bày sự việc, nhờ người kia soi xem mẹ em căn ai, thuộc cửa nào. Người vợ cười mỉm hỏi mẹ em: “sao đến giờ mới biết để tìm thầy, mất bao nhiêu thứ rồi, chẳng lẽ mất mạng nữa mới biết đến cửa cha cửa mẹ hay sao?” rồi người này tiếp tục “cửa Mẫu Liễu (người được nhắc đến trong giấc mơ mà mẹ em đc cho con đề 18) nhé, lo mà bắc ghế ra hầu cha hầu mẹ đi, không trốn đc đâu” . Lúc này thì mẹ em khá sửng sốt vì trùng hợp với giấc mơ của mình. Sau đó người chồng cảm ơn “người đang ở bên trong cô vợ” rồi thỉnh người này lên. Rụp 1 cái người vợ mở mắt trở lại trạng thái ban đầu. Sau đó chị gái em và em (lúc này ko tin lắm, nghĩ là cho vui thôi) nên cũng nhờ 2 thầy này xem hộ xem có căn quả hay gì không, thì vẫn thủ tục như cũ, người kia lên và nói ra tên người cầm bản mệnh của em và chị gái (cái này em sẽ giải thích ở phần sau). Tổng kết lại buổi sau khi đến nhà thầy đó, đã xác định đc căn của 3 mẹ con em, theo lời như của người kia là mẹ em phải ra hầu. Em không nhớ rõ cuối buổi như thế nào, đại ý là mẹ con em đều cảm ơn, mục đích chính là về nhà suy nghĩ và nghiên cứu, vì 1 vấn hầu không phải đơn giản, cần phải có thầy mở phủ (sau lễ đó sẽ trở thành thầy của mình) và tốn cũng kha khá, ngót nghét tầm 5-60 củ.
Rời nhà thầy, chỉ mất 50k đặt lễ (tùy tâm) 3 mẹ con về nhà với vô vàn suy nghĩ khác nhau, người suy nghĩ nhiều nhất chắc phải là mẹ em. Từ bé đến lớn chưa có thầy nào xem được cho mẹ, có đi xem bói ở đâu toàn bị người ta đuổi, có chỗ xếp hàng từ sang tới trưa, đến lượt mẹ em thì bị bà thầy đổi chỗ xuống dưới cùng, đến cuối cùng thì lại kêu mệt không xem nữa. Nay lại có người xem cho mình trùng với những gì trong giấc mơ, nhưng khoản tiền 5-60 củ với mẹ em lúc này là quá khó, hàng ko bán đc, tiền nợ còn đang chồng chất, nhỡ người ta lừa mình thì sao. Giai đoạn này chị gái em tâm sự với mẹ em nhiều, còn e đợt đó có gấu nên cũng chẳng quan tâm lắm, 2 vợ chồng nhà kia nói mình có căn số, từ bé tới lớn chẳng thấy có tí gì khác người nên em cũng không tin nên em cũng mặc kệ.
Những ngày tiếp theo đó, vấn đề băn khoăn lớn nhất của mẹ em chắc là sợ bị lừa, đồng thầy bên ngoài bây giờ lừa đảo nhiều vô số kể, có khi nộp vài chục, cả trăm củ cho người ta, người ta làm cho 1 cái lễ không đâu mình cũng chẳng biết được. Thế rồi 1 buổi sáng, mẹ em gọi điện cho em ra bến xe đón, mẹ quyết định sẽ lên nhà thầy đó 1 lần nữa và sẽ nhờ 2 vợ chồng nhà thầy này mở phủ cho ( hầu đồng). Hỏi ra mới biết, đêm hôm trc đó, mẹ em có mơ thấy rất nhiều rắn và hổ (điềm báo căn số, các thím cứ google mơ thanh xà bạch xà là rõ), và có người phụ nữ mặt đỏ tía tai, tức giận chỉ vào mặt mẹ em và nói rằng:”người ta đã giúp mình mà còn nghĩ xấu cho người ta à !?”. Tiếp theo còn kha khá những giấc mơ khác nhưng lâu quá rồi nên em nhớ ko rõ, để mai gọi điện hỏi lại cụ rồi hầu chuyện các thím tiếp
Sau đây em xin giải thích 1 số thuật ngữ “ngành” mà trên em dung. Đầu tiên là mở phủ, mở phủ là 1 buổi lễ hầu đồng, các đồng thầy và đồng con sẽ hầu các giá (các vị thần) trong tam tứ phủ theo thứ tự từ trên xuống dưới. Bắt đầu hầu, quỳnh quế (2 người bên cạnh) sẽ phủ 1 tấm khăn đỏ gọi là khăn phủ diện lên đầu người hầu (ngồi giữa), đến giá của vị nào, người hầu sẽ tung khăn và quỳnh quế sẽ thay quần áo khác nhau tùy theo từng vị thần tương ứng. Thoạt nhìn vào người ngoài sẽ chỉ thấy nó không khác gì 1 lễ hội, múa múa vui vui, thế nhưng cái quan trọng nằm ở lúc sau khi quỳnh quế thay quần áo, người hầu (lúc này đang mang trên mình hình bóng của 1 vị thần) sẽ đứng dậy làm lễ khai quang, chứng đàn chứng sớ – chứng cho canh đàn. Đặc biệt trong lễ mở phủ, các vị thần ở vị trí cao (đồng thầy hầu) sẽ làm 1 số nghi lễ nữa như chứng trầu cau cau, chứng sớ, chọc chum, chóe, ghi tên vào sổ, buộc khăn lên đầu đệ tử (có câu hát cắt tóc làm tôi, nối đời làm con, trên theo phật thánh, dưới theo đồng thầy). Ý nghĩa của hành động này gần như kiểu mở cửa tam tứ phủ để chứng nhận người đồng con (đệ tử) chính thức từ nghi lễ này sẽ đi theo cha mẹ bề trên, 1 lòng thờ phụng và nhận ra căn cửa (người cầm bản mệnh) của mình dưới sự dẫn dắt của đồng thầy. Các thím đi xem ít để ý , chứ mấu chốt của nghi thức hầu đồng là ở đó, là sự chứng nhận từ phía bề trên. Em giải thích thế này chẳng biết có ai hiểu không, em ngu văn lắm, đã cố dung những lời lẽ hiện đại nhất để giải thích cho các thím hiểu, chắc chắn ko tránh đc lỗi, thím nào có gì chưa hiểu cứ hỏi nhé. Giờ đi ngủ đã,khi khác hầu chuyện các thím sau

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận