Home Truyện Ma Thành Viên Liêu trai Hưng Yên – Tác Giả Thiên lý độc hành ( Upate p.5 )

Liêu trai Hưng Yên – Tác Giả Thiên lý độc hành ( Upate p.5 )

Đọc truyện trên page cũng lâu rồi , cũng từng nghe được nhiều chuyện của mọi người đam mê về tâm linh nên hnay cuối tuần em dành thời gian post mấy chuyện mà em thấy hay hay cho mn cùng thưởng thức nhé :))
Câu chuyện 1 . Cây vối ma ( mấy bác trong nam thông cảm nhé vì mình ko biết trong đấy gọi có giống ngoài em ko nhé ) . Câu chuyện này em được nghe người lớn kể lại mà cụ thể là ông nội Quê em ở Hưng Yên nên hồi đó trước cửa nhà em có nhánh sông con chảy qua chứ không đông đúc dân như hiện tại . Hồi đó nhà cửa thưa thớt lắm , mỗi làng ở ven sông khéo chỉ có vài hộ thôi, mà mỗi nhà cách nhau khoảng 40m cơ . Ngày ấy thấy ông bảo đói nghèo lắm , phải độn cơm vs gốc chuối mà ăn cho qua bữa . Nhà em hồi đó ở gần nhà bà H , bà có ba người con gái lần lượt tên là C ,T và N và đồng thời bà là chủ nhân của cây vối ấy . Cây vối chả biết là do ai trồng hay là chim chóc tha ở đâu về mà mọc lên ven sông , chỉ biết lúc đó nó đã xanh tốt um tùm rồi . Theo lời của người già trong làng kể lại thì nó phải vừa một xải tay người lớn ôm, cành lớn cành nhỏ xoè xuống loà xoà mặt nước mát mẻ vô cùng . Vì vậy mà trẻ con trong xóm hay ngay cả là người lớn thường ra đấy trảy quả vs lá về phơi ngâm nước uống . Mọi chuyện cứ thế yên bình cho đến một ngày nọ ….. Nước lũ từ sông Hồng lên nhấn chìm đồng ruộng . Điều đó đồng nghĩa là quê e mất mùa …. Nhà nhà cũng ngập chìm trong cảnh đói khổ , ăn xin ở nơi khác cũng kéo về nhiều lắm. Ko có gạo có cám ăn , cả làng đi lùng sục từ củ sắn , khoai , hốc chuối để ăn đến khi chả còn gì . Nước lũ dâng lên cũng đồng nghĩa là nó mang theo vô số thứ từ nơi khác đến . Người ta bắt đầu kéo ra sông để bắt cá bắt tôm , vớt củi lên đổi lấy cái ăn . Nhà bà H cũng vậy , được lợi thế gần sông hơn hẳn , lại được cây vối đứng làm trụ nên việc thả lưới bắt cá dễ hơn mn trong làng . Nhà bà lại thảo nên cho nhiều người đến làm chung lắm . Buổi sáng hôm đấy , cả nhà bà H đang hì hụi đứng trên cây vối để vớt củi chuyền tay nhau lên xếp ở sân thì bỗng dưng chiếc cù lèo ( cái gậy gắn hình gấp khúc ở đầu ý ạ ) của bà C vơ phải vật gì đấy dưới dòng nước . Chắc nó phải nặng lắm nên bà C tí nữa thì ngã sấp mặt xuống sông , may mà tay bà túm lại được một cành vối . Ngay lập tức bà kêu 2 người chị em còn lại ra kéo cùng . Phải nói là sức con gái có hạn nên phải 3 người mới lôi nó từ từ vào đc. hơn nữa cái vật ở dưới sông cũng chả vừa nó nặng cộng thêm dòng nước đang chảy khiến cả ba khi lôi đc vào gần thì mệt bở hơi tai . Chắc mẩm lần này đc khúc gỗ to nên cả nhà mừng lắm :, ai lấy đều mở cờ trong bụng làm nhanh thoăn thoắt .Nhưng khi đầu gậy vừa lôi vật đấy lên thì cả ba ngã ngửa .nó ko phải là khúc gỗ bình thường mà có hình khối chữ nhật , mà đúng ra thì chính xác nó là một ….. cỗ quan tài . Mô tả của mấy người kể lại thì cỗ quan tài được trạm trổ rất tinh xảo , có vô số chữ Hán nhỏ được khắc trên nắp và nổi lên chính giữa là 3 chữ to lắm ( em cũng quên mất tên rồi ) bên cạnh là khắc hình rồng , chả biết có phải là rồng ko vì mấy bà bảo chưa thấy con rồng nào kì dị thế cả . Nhưng phải nói là chiếc quan tài được làm bằng gỗ tốt lắm nên khi bị lôi như vậy mà ko bị làm sao cả , hơn nữa lại là ở dưới nước lâu ngày mà ko hề bị mục . Cả ba hoảng quá bỏ cả cái gậy ra quỳ xuống chắp tay khấn bái lia lịa vì sợ làm kinh động đến người đã khuất trong quan tài . Thế rồi từ đâu có con quạ đen sì bay đến , nó kêu quang quác như thể đuổi cả 3 ra xa một đoạn vậy . Rồi nó dùng mỏ để nhấc cả cái ngoắc ở đầu cây gậy ra , một lúc sau dòng nước lại đưa chiếc quan tài ra xa rồi mất hút , con quạ cũng chả biết bay đi từ bao giờ . Thế là cả 3 thở phào tiếp tục công việc . Đến trưa thì mọi người dừng việc về nghỉ , riêng có bà C là ở lại xem cái lưới có tóm đc con tôm con cá nào ko rồi mới về sau . Nhà bà cách nhánh sông và cây vối tầm 30m, mọi người cũng yên tâm vì bà C bơi giỏi nhất nhà nên để bà lại cũng ko lo hơn người khác . Mọi người đang chuẩn bị độn cám vs gốc chuối ăn thì một lần nữa lại là tiếng thét của bà C vang lên đầy sợ hãi . Mọi người lại nháo nhào ra xem thì thấy bà C đứng ở trên cành vối thấp nhất nhưng chân thì cách nước trên mắt cá tí . Mặt bà cắt ko còn lấy một giọt máu , mồ hôi mồ kê toát ra như tắm , ánh mắt bà ánh lên vẻ sợ hãi kinh hoàng , theo hướng nhìn của bà khi mn nhìn xuống thì phát hiện ra có cái gì đấy ở giữa 2 chân nhô lên khỏi mặt nước tí . Hoá ra nó là một cái xác người chết trôi mn ạ , chả biết nó làm thế nào mà lại bám đc vào chân bà C khiến bà giật mình mà hét lên sợ hãi . Lúc đó thì mẹ của bà lại gần , ra hiệu cho bà C nhấc một chân lên rồi lấy gậy đẩy nó đi theo dòng nước ( chỗ này em phải lý giải vs các bác là tại sao người ta lại làm vậy , hồi đó người làng nghèo lắm đến cái ăn còn ko có nữa là đây còn phải mai táng cho người chết ) . Thế là bà C về nhà và cả ngày hôm đấy bà ko bén mảng ra cây vối nữa vì bà cũng hãi rồi . Và những chuyện kinh dị bắt đầu . … Mấy hôm sau thì nước rút để lộ ra bao nhiêu là thứ nó mang theo từ nơi khác đến . Nước rút cũng là lúc người nhà và dân làng nhốn nháo tìm bà C khắp nơi , tìm hết cả buổi mà chả thấy bà đâu mn bắt đầu tuyệt vọng. Người nhà bà thì nước mắt ngắn nước mắt dài vì sợ có mệnh hệ gì xảy ra vs bà , một phần là vì bà chưa đi xa bao giờ mà có đi thì cũng căn dặn người thân trước . Đang trong cái không khí u ám ấy thì có tiếng quạ ở đâu bay tới , lại là nó , chị em bà C khẳng định. Lần này nó tha theo một mảnh vải đã hoen ố toàn màu phù xa . Nó thả mảnh vải vào chỗ mọi người đứng rồi cứ xà xuống như thể tấn công người làng , mọi người lấy làm lạ là nó cứ trực như tấn công mà gần xuống đến nơi nó lại chao lên ko , rồi nó lại bay ra một đoạn kêu quác quác . Như hiểu được ý nó , một cụ già ở làng bảo mn đi theo ….. Nó dẫn mọi người ra cây vối …. Tưởng rằng sẽ thấy bà ở đấy nhưng ko phải . Một cảnh tượng kinh dị hiện ra trước mắt mn , ở dưới gốc cây là chiếc quan tài nọ , lần này nó đã lên được bờ ( vì nước rút ) và nằm thẳng đứng dựa vào gốc luôn . Nhưng ko cái kinh dị ở đây này …. Con quạ chao lên ko rồi bất ngờ đậu xuống ở cành gần như cao nhất của cây vối . Nó kêu tiếng thảm thiết như người ta khóc đám ma vậy , mn miêu tả lại mà như thể là nó đang nấc vậy . Rồi nó bắt đầu mổ vào vật gì đấy nghe cứ cốp cốp liên hồi. Sững sờ vs cảnh tượng này vả lại chỉ có thanh niên trai tráng mới dám lại gần chứ mn trong làng đứng xa lắm ( hiếu kì thì hiếu kì chứ nghe thấy thế chắc em đái mịa ra quần mất :)) thế rồi 2-3 người lại gần mới phát hiện ra . Nó là một cái xác chết trôi đang phân huỷ , mùi thối xộc lên rỉ xuống gốc khiến ai nấy cũng tí nôn mửa .đó là một xác phụ nữ , đầu thì còn trơ ra sọ một nửa thì lưa thưa tí tóc , da trương phình vàng khè giỏ từng giọt xuống ,lưỡi thì bị cá hay con gì nó rỉa còn mỗi đoạn thò ra qua bộ hàm lởm chởm ( em nghe kể mà thấy kinh quá mn ạ ) người được quấn một ít vải đã hoen ố bới nc sông . Mùi nó kinh quá nên mấy ông thanh niên cũng khiếp vừa đi vừa bịt mũi chạy lại kể cho mn ở trong nghe .Mọi người mới bàn tán là làm sao mà cái xác ấy lại ngược dòng quay lại cây vối được mà đặc biệt hơn là làm sao mà nó lại lên cành cao đc như thế trong khi nước sông chỉ đến cành gần gốc có 2m , trong khi chả ai lại thừa hơi bê nó đặt lên đấy trong tình trạng đang phân huỷ trừ khi …..nó tự trèo ( hãi vc ) Mặt mũi ai nấy đều hoang mang .Thấy chuyện như vậy , trưởng thôn mới quyết định mai táng cho cái xác . Ngừoi ta chắc phải có nguyên do gì thì mới quay lại chứ – lời trưởng thôn , thôi thì làm phước chôn người ta vậy .mỗi nhà về chuẩn bị một ít vải rồi mang ra chỗ cây vối để quấn cho ngừoi ta . Đáng lẽ ra là phải mời sư sãi về để tụng niệm nhưng làm gì có ai đi mà mời đc trong cái tình cảnh khốn khó thế này , với lại mời được chắc cái mùi đấy nó lại càng khó chịu hơn thì sao . Thế là thanh niên bắt đầu trèo lên cây hạ xác xuống . Kì lạ là con quạ nó cứ tha gạch đất lên trên cao rồi nó thả xuống đầu mọi người làm mấy ông thanh niên phải ném mãi nó mới ko làm thế nữa nhưng nó lại cứ xoà xuống tấn công ko cho thanh niên hạ xác xuống . Mãi về sau cuối cùng cũng hạ được xuống , con quạ vẫn quang quác trên cao như kiểu chửi rủa . Em thấy ông em kể lại là ko phải nó kêu ” quạ quạ ” nữa rồi mà rõ ràng là ” hoạ hoạ ” cơ :(( khiếp nhỉ . thế rồi đàn bà con gái vào quấn trong khi nhà bà H vẫn đang buồn bã vì mất người .thấy bảo cái công đoạn quấn xác này kinh lắm em kể qua thôi ko bác nào đang ăn lại ghê 🙁 Mọi người đang chú ý quá vào cái xác kia ko để ý đến cỗ quan tài thì bỗng đâu một người đàn bà bảo nghe thấy tiếng cộc cộc gì đấy . Ban đầu tưởng là nghe nhầm , một người nghe thấy rồi nhiều người nghe thấy tiếng động dần dần to hơn và liên tục hơn . Nhìn quanh thì chả biết ở đâu nên mọi người mới chú ý đến cỗ quan tài ấy , đúng là tiếng động phát ra từ đấy . Mấy bà hãi quá núp sau mấy ngừoi già và trai tráng run cầm cập . Ai cũng chả biết làm thế nào nên nhìn nhau một cách hoang mang lắm . Liên tục là những chuyện quái dị diễn ra liên tiếp ai mà ko kinh. Thế rồi trong cái tình cảnh hỗn mang ấy , ông thống một người nổi tiếng gan dạ trong làng bước gần đến chiếc quan tài . Ông thống làm nghề thợ mộc , nhưng mấy năm nay ông bỏ nghề vì chả biết làm đồ bán cho ai cả vì ai cũng còn lo cái ăn mà . Một phần vì ông đã để ý cái quan tài này từ lúc mới đến cơ , ông thấy các hoạ tiết trên quan tài là lạ mà cả đời ông chưa thấy bao giờ , phần vì tò mò và gan dạ . Ông tiếng tới trên tay cầm sẵn con dao chặt cây trên tay xem có cái gì đang ở trong đấy . Đến lúc này thì tiếng con quạ dứt hẳn nó bay đi đâu chả ai hay từ bao giờ . Ông khẽ tìm mối rồi từ từ luồn con dao phay vào , tiếng lục bục vẫn vang lên đều đều . Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào ông , một tiếng keeeet keeet ông dùng sức bẩy nó ra nhưng ko được , mặc dù ông rất khoẻ , thợ mộc mà , trai tráng chắc gì đã ăn được ông , thế mà cũng ko đc . Đến đây mấy anh thanh liên mới lại gần để giúp , phải 3-4 anh lao vào mới si nhê đc , tiếng lục bục thì im hẳn ko còn nữa . Rồi bật một cái ầm . Nắp quan tài được bẩy ra hic nó nặng đến mức mà in hình được cả trên đất ( đất đã khô vì nắng to ko như mấy hôm trc nữa ). Bỗng phụt một cái nhanh như cắt ở trong quan tài lao nhanh ra hai con rắn phải to như bắp chân trai làng , đầu có mào và ở trán có chứ Tàu , một con màu đen một con con trắng vẩy đuôi quấn lấy nhau rồi lao xuống sông mất tăm , mấy ngừoi sợ quá còn chạy đời mất , mấy người gan dạ mới ở lại xem , ông em kể là hồi đó tao hãi lắm nhưng cứ tò mò nên lúc đấy sợ quá chân éo chạy đc chứ ko phải là ko sợ ;))) hjjhj chưa hết kinh dị đâu nhé , mọi người bỗng để ý từ trong cỗ quan tài còn có cái gì đấy như một người đang ngồi xổm hướng mặt quay vào trong …..là bà C . Hic ai đấy đều mắt chữ a mồm chữ o không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa đây , bà C ngồi xổm đầu đập lia lịa vào thành quan tài cứ cộp cộp đều đặn . Đến đây chắc mn cũng thấy vị liêu trai rồi đúng kk , một người đàn bà ở chung vs 2 con rắn và một thi thể trong một chiếc quan tài nặng như thế vậy thì ai là người đóng nắp ?? Hic hack não quá bố em à ko khéo ông , cụ kị nhà em chắc cũng kk hiểu đc mất. Thế rồi người nhà bà lao ngay lại lôi bà ra ngoài đưa vào nhà ngay tức khắc , khổ nỗi bà C như người mất hồn bà chửi chị em chửi cả dân làng nhất quyết ko chịu ra , tay bà còn cầm vật gì lạ lắm cứ khua khua trc mặt thôi ai lại gần là bà xồ ra đòi cào cấu thứ ấy vào mặt . Thế rồi một bà già ko biết chạy đâu đến cầm nước đái trẻ con hất vào người bà và cầm doi dâu quất , bà C như người lên cơn dại, bà lăn ra miệng sùi bọt mép rồi gầm gào ác lắm tay vẫn cố viết lên trên đất chữ gì đấy nguệch ngoạc ( hồi sau em sẽ kể ) , một lúc sau thì bà ko giãy nữa mà nằm im rồi tỉnh . Mọi người được một phen hú vía , bà cụ kia thì bảo là tao thấy nó bị nhập rồi nên tao chạy đi xin thằng L đái vào bát vs tao lấy doi dâu ở bên kia về để trục nó ra đấy . Về phía cái xác thì mọi người mai táng cách đấy ko xa vì ko có gì mang ra nghĩa trang , khênh đi thì sợ rớt hết tay chân ra ngoài lại phiền . Đêm hôm đấy nhà bà H mừng mừng tủi tủi ôm nhau khoc hết cả đêm , ông Thống thì cùng mấy người hạ chiếc quan tài xuống để ở một chỗ gần đấy để từ từ xem tình hình ntn theo lời của trưởng thôn . Con quạ thì nó cứ đến nửa đêm là xuất hiện nó kêu như chửi vậy lại từng tiếng ” hoạ , hoạ ” réo lên trong nội sợ hãi của mọi ngừoi trong làng . Câu chuyện còn tiếp và chưa hết rùng rợn khi từng sự việc khó hiểu xảy ra vs làng em và hơn nữa là qua lời kể của bà H nhưng muộn rồi em cũng buồn ngủ r mn ah ;)) mai em kể tiếp nha mn , nếu thấy hay thì like cho em cái lấy tinh thần ủng hộ ;)) vì là lần đầu em viết chuyện nên ko tránh đc nhiều sai sót mà mn bỏ qua nha .

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận