Home Seo Lời nguyền 2 dòng họ và chuyện xảy ra xung quanh tôi – Tác Giả akitazenki

Lời nguyền 2 dòng họ và chuyện xảy ra xung quanh tôi – Tác Giả akitazenki

Câu chuyện 2 : Bí ẩn về mảnh đất họ nội
Câu chuyện tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa, tại những người biết được đã chết hết rồi, tôi cũng chỉ nghe được chút ít từ phía ba tôi và bà nội tôi lúc còn minh mẫn. Nghe ba tôi kể lại thì hồi xưa gốc nhà tôi cũng bên tàu qua nhưng lúc ấy lâu lắm rồi, ông cụ làm nghề mổ heo, không hiểu sao chạy nạn qua đến bên đây, cưới lấy bà cụ rồi sống bên đây luôn, bà cụ thì cả ba tôi cũng không ấn tượng gì mấy ngoại trừ câu chuyện bà chết đi sống lại. Chả là hồi đó, lúc ba tôi biết đến bà thì bà cũng 90 tuổi rồi, bà đã từng chết đi sống lại mấy năm trước đó, ban ngày bà yếu lắm, cả nhà ai cũng thay phiên chăm sóc.
Một hôm gia đình mới hỏi nhau rằng đồ ăn với lại gà vịt hay bị mất hoài, mấy người trong nhà kháo nhau rằng chắc bọn mèo hoang làm bởi lúc ấy không biết xung quanh sao có rất nhiều mèo hoang, con nào cũng to lớn lạ lùng, đêm đó ông nội tôi rình xem ban đêm có chắc là lũ mèo quậy không để còn biết cách đối phó thì ông thấy bà cụ bổng nhiên mạnh khỏe lạ thường, đi ào ào như gió về phía căn bếp, ông lẻn theo thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng, bà cụ đang ăn con gà luột mà cả nhà còn ăn dở dang lúc chiều, bà ăn một cách ngấu nghiến ngon lành, ông hơi sợ, bởi một cụ bà lớn tuổi thì sao ăn nổi con gà, ăn xong bà lại đi ngủ, sáng hôm sau ông kể lại cho mọi người nghe, ai ai cũng nổi da gà, ông nội tôi chỉ còn cách thắp hương với cụ nội, vái rằng phù hộ cho gia đình bình an. Mấy năm sau, bổng nhiên một ngày thì bà cụ mất, lúc ấy xung quanh bổng nhiên lũ mèo kéo tới nhiều lắm, người ta đuổi mãi mới được ( chắc có lẽ sợ bà sống lại lần nữa ).
Chuyện vẫn chưa kết thúc, bởi lần lượt người trong nhà ông tôi lần lượt mất vì nhiều nguyên nhân, đa số cũng chết trẻ, ông tôi sau này cũng mất lúc ấy chỉ mới gần 40, khi ông mất thì cặp mắt cũng mù lòa.
Chuyện xa xưa bên nhà nội, tôi cũng chỉ góp nhặt được ít nhiều, chuyện gần đây thì do được ba tôi kể lại nên còn nắm được, nhưng nghe đâu là mảnh đất mà bên nội tôi đang sống là di tích gì đó, bởi lâu lắm rồi lúc ấy nội tôi xây nhà ở đây thì đào sâu xuống thấy nền móng cũ của một ngôi nhà to, có nhiều chén bát cũ, nhưng hồi xưa mà làm gì có ai quan tâm hay khảo cổ như bây giờ, toàn đem quăng hết cả, đều lạ là chổ nội tôi ở hồi xưa thì khúc đó là đồng ruộng, không có đường đi, vài cây số mới có nhà, vậy mà đào được nền móng cũ nữa, lâu sau đó lúc ba tôi cất nhà bên cạnh cũng đào được tấm giường mục nát, ba nói chắc lúc xưa có người ở đây nhưng vì nguyên nhân nào đó nên họ mới đi nơi khác nhưng chắc chắn là đã lâu lắm, bởi ông cụ tôi khai hoang nơi này thì cũng lâu lắm rồi.
Mảnh đất này tôi không biết có gì bên dưới nhưng bên nhà nội tôi thì đa số chết bất đất kỳ tử, người còn sống thì rượu chè, anh em đánh nhau, cờ bạc, số đề đủ cả, con gái thì theo không, 3 4 đời chồng, con nít thì không cha, lúc trước nguyên xóm còn đi bia ôm nữa ấy ( do họ nội đông nên dần dần sống thành nguyên xóm khoảng 10 hộ ). Mai mắn sau gia đình tôi không bị tiêm nhiễm, tuy nhiên đến tận 60 tuổi ba tôi mới có một cái nhà ổn định để ở và 2 đời vợ ( tôi là con đời sau, bà vợ đời đầu ngoại tình rồi ẳm con theo một ông ngoài bắc ), cuộc sống gia đinh tôi luôn luôn khổ cực, mẹ tôi cũng cười hoài, người ta bài bạc rượu chè mới nghèo, mình làm ăn chăm chỉ, không tiêu xài mà nghèo hoài, ba tôi thì cũng chỉ cười khổ, biết sau giờ. Nhà tôi hễ có tiền dư giả chút là người này bệnh, người kia có chuyện, có lần cháy nhà nữa, có năm tôi té sông mém chết, em tôi thì sốt cao co giựt, mẹ tôi tụt huyết áp xỉu dọc đường, nhà tôi cháy nữa ( năm đó là tết năm 97 tôi còn nhớ như in), nói chung nhà tôi lâu lâu có chuyện không yên ổn nổi.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận