Home Truyện Ma Thành Viên Ma Kéo Xe – Tác Giả Lạc La

Ma Kéo Xe – Tác Giả Lạc La

Cậu Tý tôi vốn không tin vào những chuyện tâm linh ma quỷ, cho đến một đêm cách đây 20 năm về trước. Khi đó mợ tôi là vợ của một ông cậu khác vừa hạ sinh thêm một thành viên mới trong gia đình. Vì cậu phải xuống bệnh viện săn sóc cho mợ nên nhờ cậu Tý tôi lên trông nom con đầu của cậu mợ. Đến tầm 11h cậu Tý mới đạp xe về nhà, về đến con đường ruộng dẫn vào nhà (là con đường mà ngoại tôi đã thấy ông thầy tu ở trên cây Bạch Đàn kỳ trước tôi đã kể cho các bạn đấy) thì gặp chuyện. Chiếc xe đạp của cậu bỗng dưng trật bánh sau rơi xuống mương, cậu dùng sức kéo chiếc xe lên. Nhưng kỳ lạ thay, có kéo thế nào cũng không lên được mà cứ bị tụt lại phía sau giống như có ai đó đang rỵ xe lại vậy. Mà cái mương nơi bánh xe mắc kẹt chỉ là một vũng nước nông, chỉ là rau muống và một vài đám bèo. Một đứa trẻ con cũng có thể kéo xe lên dễ dàng huống gì cậu tôi to khỏe lại kéo lên không nổi. Quằn cả một giờ đồng hồ vẫn không tài nào kéo chiếc xe lên được, cậu Tý tỏ ra khá bực dọc và mệt mỏi nhưng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc tiếp tục kéo. Cậu dồn hết sức lực để kéo một lần cuối nếu chiếc xe vẫn không chịu nhúc nhích cậu sẽ vứt ở đó sáng mai dậy rồi tính tiếp. May sao chiếc xe đã chịu nghe theo lời cậu mà lên bờ, cậu lấy làm lạ vì cả giờ đồng hồ không tài nào kéo lên nổi mà lần này lại kéo lên dễ dàng như vậy. Mặc kệ những thắc mắc, cậu đạp xe về nhà ngủ một giấc cho đã vì cả đêm phải quằn mình với chiếc xe một thời gian dài. Sáng ra cậu Tý kể lại cho bà ngoại tôi nghe thì bà mới kể lại rằng lúc mới chuyển nhà tới đây nghe những người xóm trên nói là lúc trước chiến tranh có một người lính Mỹ bị trúng đạn rất nặng và rơi xuống cái mương đó rồi chết. Chắc nó thấy cậu Tý hợp tuổi nên chọc ghẹo, nhưng tuyệt nhiên ông cậu của tôi vẫn một mực cho rằng chiếc xe đạp của cậu bị đám rau muống dưới mương vướng lại, cậu còn nói là ma cỏ gì mà biết kéo xe. Bà ngoại cũng chỉ biết cười trừ và dặn dò cậu cẩn thận hơn khi về nhà đêm khuya. Đến nay đã hơn 20 năm nhưng cậu vẫn không tin vào những chuyện ma quỷ hay thánh thần, cuộc đời của cậu cũng lắm lúc thăng trầm khó có thể chia sẻ được với ai. Cậu cũng có rất nhiều tài lẻ như: may vá, chơi đàn guitar và đặc biệt là hát rất hay nữa.

Và trong bao năm qua tôi vẫn thắc mắc một điều rằng: Nếu thật sự đêm đó không có sự hiện diện của người cõi âm theo lời của cậu Tý khẳng định thì lý nào chiếc xe bị mắc kẹt dưới mương đến một tiếng đồng hồ, cho dù đám rau muống có vướng vào bánh xe đi chăng nữa thì làm gì có chuyện sức người không thể kéo chiếc xe lên được? Và nếu như có sự tồn tại của người âm thì thiết nghĩ một người và cũng có thể là nhiều người muốn trêu chọc cậu tôi đêm đó chắc là người tốt, thích trêu đùa lúc còn sống chăng? Vì nếu như có ác ý thì đã bắt cậu tôi chết bờ chết ruộng rồi chứ không chỉ là kéo bánh xe cậu tôi lại như vậy đâu các bạn nhỉ?

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận