Home Truyện Ma Thành Viên Ma không mồ – Tác Giả GIA BẢO THÁNH

Ma không mồ – Tác Giả GIA BẢO THÁNH

Hôm đó là một buổi chiều mưa lướt khướt ở túp nền xa kia có tiếng khóc vang lên đầy oán thán … lại một hồn về đoàn tụ nơi mà người ta ngại đến nhất “nghĩa trang” nghĩa trang này đã ở đây khá lâu khoảng ít nhất là cả vài thế kỉ ước tính cả ngàn ngôi mộ lớn nhỏ chen chúc nơi này rồi lạ thay từ khi có dự án giải tỏa nghĩa trang thì mọi chuyện sảy ra bất thường cứ đêm đêm là lại nghe tiếng oán trách than vãn xuất phát từ nghĩa trang hưu hắt ” chúng ta phải đi sao ? Chúng ta đang ngự nơi này sao lỡ chuyển ta ra nơi núi khó mọc sông khó hình ” con cháu ta chắc cũng chẳng đến thăm mình thường xuyên như trước , một tiếng khóc của một đứa trẻ chết non mẹ ơi sao con có thể đi khi thân còn chưa tan hết ! Nhiều người sống gần nghĩa trang nghe mà vừa sợ vừa thương nhiều người đã trình báo với ông chủ tịch xã nhưng xem ra còn phải dài hơi vì các ông đó không tin thậm chí còn tiện mồm chửi rồi ông sẽ chuyển hết chúng mày từ khi đó nhà ông ta sảy ra nhiều chuyện như con ông ta tự dưng câm điếc nhà thì mất mát của cải nhiều có lần bí ông ta còn phải bán cả con chó cảnh mà ông yêu quý ₫ ông chủ tịch nhiều lần mời thầy về cúng nhưng thầy nào cũng lắc đầu khuyên ông lên dừng ngay dự án nhưng ông không nghe bảo đã chót kí rồi bây giờ rút lại chỉ đến nước là ông phải bán nhà đền vốn thôi ! Thấy ông chủ tịch như vậy nhiều ngươi cũng không khỏi rơi lệ một cuộc đời cống biến của ông mà phải rơi vào tình trạng thật khó sử! Nhiều người cũng ra nghĩa trang để xin xá tội cho ông con ông tự nhiên nói lại nhưng chỉ nói dc vài câu chúng tôi đã cho ông cơ hội hay dở ra sao tủy ông & tôi nghiệp ông chủ tịch ông nghe vậy vừa khóc vừa nói tôi sai rồi tôi sẽ sửa tội của mình ông liền thế chấp ngôi nhà bán xe cộ và tất cả những gì có thể bán dc bà vợ thì vay mượn gom số tiền để đền bù cho người đầu tư nhà ông thì trở về với cuộc sống thật vất vả ông phai đi xe đạp để đi làm con ông mặc dù đã khỏi nhưng phải dừng học ở trương chuyên ve học ở lớp đại trà dự án đã dừng hản 1 hôm ông chủ tịch đi làm về thì con gái ông nhấp mép cảm ơn cảm ơn ông ₫ ông sắp có dự án lớn đó hãy tận dụng thời cơ xem như là lời cảm ơn của chúng tôi quả nhiên ông ta chúng thầu và thu lời nhiều tiền của gia đình ông trở về cuộc sông như trước ông ko quên dùng tiền đó đe chủng tu lại các ngôi mộ

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận