Home Truyện Ma Thành Viên Ma Nhập Đêm 1/5/2018 – Tác Giả Trần Ngọc Khánh

Ma Nhập Đêm 1/5/2018 – Tác Giả Trần Ngọc Khánh

Chào các mình xin chia sẻ câu chuyện của nhà mình như sau nếu có gì sai sót mong các bạn bỏ qua.
Chắc hẳn các bạn chỉ nghe kể lại những câu chuyện ma hồi đó còn bây giờ thời đại tân tiến chắc có một số bạn nghĩ ko còn chuyện ma đời thật nữa cũng như mình chưa bao giờ sợ ma vì có biết mặt mũi nó ra sau đâu và mình tin bây giờ ko còn ma nữa vho đến khi tận mắt mình chứng kiến câu chuyện dưới đây xảy ra với cha mình chuyện như sau mình xin kể các bạn nghe.

nha tro ma

Chuyện xảy ra vào chiều 1/5 hôm nay 19/5/2018 tức là đã xảy ra cách đây 19 ngày mình xin giới thiệu sơ lượt về mình và nơi mình sinh sống mình sinh ra và lớn lên tại một tx bình minh vĩnh long nhưng ko phải ở tại tx mà là ở ấp cũng là một vùng quê nơi mình ở trồng rất nhiều bưởi các bạn ạ, quê mình nổi tiếng và chuyên trồng bưởi năm roi nhà mình có trồng vài công bưởi sau đây mình xin bắt đầu câu chuyện.
Chiều hôm 1/5 vừa qua lúc 2h mẹ mình và cha mình đem đồ ra tưới vườn mẹ mình cầm dây điện và ống nước ra trước cha mình xách mô tưa đi sau qua tới chú nhà hàng xóm chú ấy gọi cha mình ngồi lại uống vài ly rồi đi cha mình ít uống rượu bia nên uống rất ít, s khi mẹ mình ra tới vườn vẫn chưa thấy cha ra thì quay vô kiếm thấy cha đang nhậu bên nhà hàng xóm nên mẹ mình đi lại nhà cô hàng xóm chơi tới 4h mẹ mình về thấy cha mình vẫn còn ngồi đó nhậu chưa đi ra vườn nên mẹ mình đi ra tưới vườn lúc mẹ chuẩn bị xong hết nước cũng đã lên nên cầm ống tưới được một mảnh vườn thì cha mình ra mẹ mình đưa ống cho cha mình tưới rồi đứng xem tới 5h10p tưới vườn xong mẹ và cha mình đem đồ vô mẹ mình vẫn cầm cái ống nước và dây điện vô trước cha mình cầm mô tưa đi sau cha mình nói với mẹ mình là mệt nên ngồi đây nghỉ chút kêu mẹ mình vô trước mẹ mình đi vô nhà tắm xong vẫn chưa thấy cha mình vô đi ra vườn kiếm thì ko gặp nên mẹ vô nhà tới 6h vẫn ko thấy cha vô nên mẹ mình ra kiếm lần nữa thì thấy cái mô tưa cha mình cầm nằm bên đầu đất của bác hai mình vườn nhà mình và vườn bác mình sát bên nhau mà ko có làm hàng rào ngăn cách chia ranh ngang nha nên đi qua lại rất dễ dàng vườn mình rồi mới tới vườn bác, sau khi mẹ thấy cái mô tưa cha mình để đó nên nghĩ cha mình ra nhà ông 6 ở ngoài bờ sông uống nước trà rồi vì cha mình cũng hay ra đó uống nước trà mẹ mình đem mô tưa vô nhà đợi tới 6h30 vẫn chưa thấy cha mình vô nên dt ra hỏi thì ông 6 nói cha mình ko có ra đó mẹ mịn mình định đi ra vườn kiếm lần nữa thì có cô hàng xóm sang chơi nên ngồi nói chuyện rồi nói với chú út với bác hai mình là cha mình chưa vô cho đi kiếm tiếp bác hai mình với chú út đi kiếm mấy nhà hàng xóm cũng ko gặp ra vườn cũng ko gặp sau đó con e mình nó đi lại nhà cô 6 nó với cô 6 mình cầm đèn ra vườn kiếm cô hàng xóm chơi tới 7h thì về mẹ mình kêu thằng e con của cô 5 mình đi kiếm cha mình kêu mình ở nhà giữ nhà nên mình ko có đi, ông 6 dt hỏi cha mình vô chưa mẹ mình nói chưa nên ông 6 cũng đi kiếm phụ rồi sang nhà chú hàng xóm kêu zk ck chú đi kiếm tiếp 9 người gồm mẹ mình hai đứa e cô 6 chú út bác hai vợ chồng ông 6 vợ chồng chú hàng xóm đi kiếm cha mình đi kiếm khắp những nhà cha mình hay đến chơi cũng ko gặp ra vườn kiếm hết vườn nhà tới vườn hàng xóm vẫn ko thấy cha mình cách vườn bác hai mình là vườn của người hàng xóm có một cái nhà hoang cái nhà đó bỏ hoang gần 10 năm nay rồi ko có người ở đi kiếm cha mình khắp hết mà ko thấy lúc con e mình với cô 6 chú út đi vô nhà hoang đó kiếm thì thấy cái nón cha mình đội khi chiều lúc đi tưới vườn nằm trên bộ ngựa bằng dá trong nhà hoang trên bô ngựa có một vũng sin trên đó như là có người vừa vô nằm quậy trên đó nhìn xuống đất thấy có dấu chân đi ra hong nhà mà hong nhà toàn cỏ cao ngang đầu gối nhìn ko thấy đất mà thấy một lần cỏ chạy thẳng tới góc cây bưởi kế hàng rào ngăn cách ranh của nhà hàng xóm như là có người vừa đi ngang đó nên cỏ nó chẻ làm hai mọi người đi tới đó gọi đèn lên cây mà ko thấy gì nên đi sau đó cô 6 mình mới khấn mẹ quan âm cho tìm được cha mình sau khi khấn xong đi được vài bước thì nghe tiếng rên cô mình kêu chú với e mình lắng tai nghe thử xem phát ra từ đâu và quay lại cái cây khi nãy gọi lên cây thì thấy hai cái chân cha mình chú út leo lên cây còn e mình nó ôm góc cây kêu cha vừa kêu vừa khóc cô mình la lên gọi mọi người lại vợ chồng ông 6 và vợ chồng chú hàng xóm chạy tới chú hàng xóm leo lên cây phụ đưa cha mình xuống mà có hai người nên ko đưa xuống được cô mình chạy vô nhà vừa chạy vừa la lên cho mọi người nghe ra giúp mẹ mình đi kiếm cách đó khá xa nghe tiếng cô 6 nên chạy về lúc đó mình đang ngồi trước nhà nghe cô 6 chạy vô la lên là cha mình nằm trên đọt cây mình bỏ nhà cùng mẹ với thằng e chạy ra, mấy cô chú hàng xóm cũng chạy ra phụ tiếp đông lắm các bạn ạ hơn 20 người lúc leo lêm cây chú hàng xóm gọi đèn vô mặt cha mình thấy toàn là sin trong miệng cũng ngậm một họng sin nên đưa tay vô móc ra bị cha mình cắn mặt dù đau nhưng chú cũng ráng móc ra mà lúc đó cha mình nằm trên cây bắt đọng luôn ko có cử động gì khi đưa xuống đất cha mình mới bắt đầu nói là tui đang ăn bánh đưa tui đi đâu vậy lúc đó mẹ mình rất bình tĩnh mẹ cỏi áo cha mình ra đánh vô người cha mình thì cha mình nói đau quá đừng có đánh nữa bà 6 thì la lên mầy đi vô nhà ko tao cho ăn bánh ông nội mình ra tới vừa chửi vừa nói tụi bây là cái lũ nào có giỏi ra đây tao đập cho chết hết sau lhi bị mẹ mình cầm áo đánh thì cha mình xỉu mấy chú hàng xóm cõng vô nhà mẹ lấy khăn lau mặt cho cha mình rồi kêu mình quậy nước chanh cho uống mà cha ko uống cứ nói tui đang ăn bánh đưa tui đi đâu rồi một lúc sau lại nói tao ăn hết nổi rồi mầy đừng có đút tao nữa mẹ mình đốt nhang khấn vái trong nhà mà cái vong đó ko xuất ra cha mình thì nằm bất động miệng thì cứ lảm nhảm đuổi một hồi ko được mẹ mình mới kêu mấy cậu mình là đi rước ông thầy 2 về lúc đó nhà mình đông như mở hội vậy hàng xóm tập trung qua hết bên nội bên ngoại cũng qua hết vì nhà nội ngoại và nhà mình gần nhau cha mình xdang nằm bất động nghe mẹ nói gọi thầy tới cái ngồi bặt dậy chỉ vô mặt mẹ mình nói đừng có kêu thầy tui ra tui đi luôn ko quay lại nữa mấy người mà gọi thầy là tui theo tui phá bắt đi theo luôn đó, mẹ mình nói bây h ra đi rồi ko kêu thầy ko ra là kêu thầy 2 lại bắt cái nó nói tui ra tui đi luôn đừng có kêu thầy ông nội mình lại nói mầy có ra ko cửu quyền nhà tao mạnh lắm đó cái cha mình quỳ lại nói con ra sau đó cha mình giật giật vài cái rồi tỉnh. Viết tới đây thôi mình sẽ kể tiếp cho các bạn nghe bây giờ điện thoại hết fin rồi.

 

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận