Home Truyện Ma Thành Viên Ma nhập ở quán nhậu – tác giả Mr duy

Ma nhập ở quán nhậu – tác giả Mr duy

Ma nhập ở quán nhậu – tác giả Mr duy

Chào tất cả các bạn , hôm nay em xin được kể 1 câu chuyện có thật mà đây là lần đầu tiền em tận mặt thấy

co-ma-quanh-nha

Chuyện là như vậy :
– kêu thằng long về cho tao !
Đó là 1 giọng nói cất lên của 1 vị khách . Ông này tên quý vì ổng nhậu say lắm rồi lên ngồi lẩm nhảm gì đó rồi đập phá đồ đạc .
– rồi rồi ! Mấy đứa gọi kêu thằng long về cho chú quý kêu, nhanh đi con .
Chú tôi kêu như vậy để cho ông quý nghe xong củng bớt phá lại.
– đụ má tụi bây kêu nó về không thì tao giết tụi bây .
Mặt ông này lúc đó ghê lắm các bác ạ , anh mình đang ngồi ổng quay ngan tát anh mình 1 cái , anh mình đè ổng xuống nhưng không kịp… rồi 3 4 người nhào vô ôm ổng lại dùng dây trói chân tay lại mà ổng còn gầm gừ đáng sợ lắm . Miệng chứ nói là đòi giết bọn mình trong khi đó mình chỉ đứng xem chứ không dám làm gì hết. Thì má ơi…mắt ông ấy trợn trắng lên mà 2 con ngươi đỏ lề như máu tươi quay qua nhìn mình và con bé đứng kế bên…ông ấy liếc 1 hồi rồi cười với vẻ mặt mang rợ.

– tao giết 2 đứa bây .
Rồi ông ấy cựa quậy 1 hồi chịu hết nổi , anh đính cùng anh Châu là 2 anh làm chung của mình củng nhào vô dùng dây trói cả mình ổng vào cái cây cột . Một lát sau chú mình nói
– tỉnh chưa em, còn quậy không ?
Ông này ổng cứ nằng nặc nói là tao giết chúng mày …rồi chú mình và anh em gọi 1 chiếc xe taxi vào chở ông này về.
– alô ! . Cho 1 chiếc taxi đến quán nhậu 36k.
Khoảng 3 phút sau xe đến, lúc chuẩn bị mở đây trói thả ông ra đưa về thì ổng nói 1 giọng nói rất nhỏ nhẹ những không phải là giọng của ông ấy nữa mà là 1 giọng của 1 người con gái :
– anh ơi muỗi cắn em kìa !
– Ừ thì đúng là muỗi cắn thiệt ha ! ( đó là lời của chú em nói )
– mấy đứa phụ chú đưa nó ra xe con ơi .
– dạ mấy anh phụ chú đưa ổng ra xe kìa . Chứ chú với em khinh ổng không nổi ông quẩy mạnh quá !
Lúc đưa đưa ra xe ổng lại nói :
– tụi mày làm gì trói tao . Thả tao ra không thì tao sẻ giết cả lũ tụi mày . Gừ…. gừ… thả tao ra .
Mọi người lôi ổng vô xe như bắt cóc vậy đấy . Ông tài xế bị ổng đạp 1 phát u cả đầu…
– thôi em không dám chở đâu mấy anh kêu xe khác dùm em !
Rồi ông lập tức lái xe đi không nói 1 lời . Phải gởi chiếc tiếp theo , thì trong lúc chờ xe thì ổng củng có ngất đi 1 lúc. Cứ tưởng mọi chuyện ổn rồi thì mọi người ngồi nghỉ mệt nói chuyện . Lúc xe tới thì ổng tỉnh dậy khuông mặt xanh lè xanh lét trợn lên nói.
– thằng này chết lâu rồi , tụi mày không làm gì được tao đâu.
Mọi người cứ nghỉ ổng đùa vẫn đưa ổng lên xe mà ổng quậy quá nên bác lái taxi mới đòi đưa ổng xuống gần xe mà nhốt , nhưng mọi người không chịu , nên đành đưa qua ghế giữa ngồi . Nhưng có thêm 2 người ngồi kềm kềm ổng lại đó là anh Châu và a Đính
– gừ…gừ…
Tiếng ông ấy thở như 1 con bò vậy đấy , hơi thở dài mạnh mà có vẻ mệt mỏi đấy các bác ạ .
– tao chết ở đây hơn 30 năm rồi , nay tao thấy nó hợp mà nó say tao mới có cơ hội nhập vô nó .
Má ơi! Mình nghe ổng nói mà muống đái trong quần luôn. Mà ổng cắn cộng dây điện muống đứt luôn,sợ ổng gỡ đây ra được là chết cả lũ. Anh Châu nghe xong phóng ra khỏi xe luông các bác ạ . Em củng nghe vậy nên đành đi vô và kêu con bé kia vô luôn mà nó không chịu vô nó cứ đứng coi hoài nên mình củng kệ. Lúc ông ấy nói xong thì ngất đi nên mọi người củng yên tâm mà đưa về … mọi người ai củng lo trong lúc về không biết có gì không nữa. Nữa tiếng trôi trôi qua chú và mấy anh về với vẻ mặt vui tươi cười nhẹ và nói
– nó ngủ rồi không sao cả , mà mai nó quậy nữa là tao cho ăn tỏi kkk.
Mọi người lại lo làm việc tiếp cứ như không có gì sảy ra …
Câu chuyện đến đây là hết ạ. Đây là lần đầu viết truyện nên củng hơi sai sót, xin mọi người đừng gạch đá gì em nha .lần sau em sẻ viết tiếp hay hơn ạ.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận