Home Truyện Ma Thành Viên Ma nhập – Tác Giả Hoàng phạm

Ma nhập – Tác Giả Hoàng phạm

Mình năm nay 24 tuổi.Quan điểm của mình là có thờ có thiêng có kiêng có lành chứ cũng không duy tâm lắm.Năm 2003 thì cậu ruột mình mất năm đó chưa vợ con gì mà ông í chết trẻ.Hôm đưa cậu mình xuống nghĩa trang thì mình cũng đi theo,mình với ông anh mình còn chạy nhảy chơi đùa với nhau vì hồi đấy trẻ con chả ý thức được gì cả.Về thì mình ốm một trận nặng nhất mình từng ốm luôn.Từ đấy đến nay thì cũng chả có gì đặc biệt cho đến một hôm.Vào tầm tháng 5 năm 2016 mình đang nằm một mình ở phòng trọ ngõ Thái Thịnh 1 Hà Nội thì đm có bóng người trong phòng.Mình cũng không nhìn rõ lắm nên nghĩ là hoa mắt thôi.Tối đến mơ thấy ông cậu hiện về gọi về nhà.Mà thế đéo nào hôm sau mình bắt xe về nhà thật(không kiểm soát nhé các bạn).Mình bỏ cả công việc và về hẳn luôn.Đến nơi thì mình quên hết mọi thứ.Đến lúc mình bắt đầu nhận biết lại thì đã là tháng 6 rồi.Trong thời gian 1 tháng mình chỉ biết những việc mình làm qua lời kể của mẹ.Theo bố mẹ mình thì mình bị nhập.Hỏi cái gì cũng không biết.Xưng hô theo chủ ngữ vị ngữ của cậu mình.Và đặc biệt chỉ ăn đồ nguội không ăn đồ nóng.Sau đó bố mẹ mình phải về tận quê Hưng Yên tìm thầy giải hạn.Thầy lên đến nơi thì bị mình đánh đuổi về.Mãi cho tới lúc ông bà ngoại mình sang hỏi chuyện rồi đốt xe máy,điện thoại và rất nhiều đồ cho cậu mình thì mình mới tỉnh lại.Mình nói thật thì mình éo biết gì.Cảm giác như một giấc mơ thôi cũng không có giật giật nhảy nhảy như mấy bà đồng cốt.Sinh hoạt bình thường nhưng hành động lạ và không nhớ gì hết.Truyện thật nhé các bạn nó đã xảy ra với mình và nếu bạn nào không tin thì thôi nhé:))

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận