Home Truyện Ma Thành Viên Ma nhập – Tác Giả Linhlisa

Ma nhập – Tác Giả Linhlisa

Chào mọi người nha! Sau đây em xin kể 1 chuyện mà chính mắt e chứng kiến. Có gì sai sót mong mọi người góp ý ạ. Hì
Cách đây mấy năm, lúc đó e học lớp 6 ở gần nhà e có 2 mẹ con chết đuối. Hồi đó làng em còn thưa thớt ít dân lắm cây cỏ thì mọc um tùm sông suối thì nhiều, bây giờ người ta đã lấp đi nhiều rồi. Do nhà gần suối mùa mưa lũ đất bị sạt lở nên bây giờ người ta lấp các con suối nhỏ đi và xây kênh cao lên. Nhà bác ấy cách nhà e mấy căn nhà, thỉnh thoảng e có sang nhà bác ấy để đổi gạo lấy hồng về ngâm. Hôm đó, 2 mẹ con nhà bác ấy đi nương đến tối chồng bác không thấy 2 mẹ con về liền gọi mọi người đi tìm. Nhưng khi bơi qua suối sang bên kia nương để tìm thì chả thấy gì. Nghĩ có chuyện chẳng lành nên bác trai liền gọi mọi người đi tìm giúp và có nhờ người lấy áo bác gái để xem thầy(ở trên quê mình xem bói toàn đem áo đi xem à)thầy xem xong phán 2 mẹ con bác gái đã chết bây giờ kêu bác trai đi tìm xác về. Hồi đó cả làng mình đồn ầm lên ý. Bác trai liền kêu mọi người đốt đuốc, cầm đèn pin đi kiếm cả đêm nhưng không thấy…(hồi đó mình sợ mình chả dám ngủ 1 mình luôn,cứ tối tầm 7h là cả làng mình đã đóng cửa đi ngủ rồi). Đến tận 3 ngày sau mới tìm thấy xác bác gái và con gái bác ý.. Công an và nhiều người nữa đến xem đông lắm… Mình cũng đi xem lúc đó mình nhìn vào thấy cái bụng bác ý trương lên mắt trợn ngược, da thì trắng bạch, quần áo rách te tua… Công an xã nói khám nghiệm tử thi gì đó nhưng người nhà không cho nên đem 2 thi thể về làm ma chay. Cưs hàng đêm mình nghe thấy tiếng người khóc thút thít mình hỏi thì mẹ gạt đi nói nghe nhầm. Cả làng mình cứ tối đến thì chả ai dám bước chân ra khỏi nhà luôn. Hôm làm đám cho bác gái thì chú d (hàng xóm nhà mình) cũng sang giúp , lúc đem chôn bác gái xong mọi người về ăn trưaowr nhà bác H.Khi ăn trưa xong chú ấy về đến cửa thì quát ầm ĩ lên … Chú cứ gọi tên bác H không ngừng.. Chú D gọi:
– ông H đâu, ông H đâu đi gọi ông H về đây t bảo
Vợ chú D mới đầu tưởng chú D nên kêu chú D vào buồng ngủ. Nhưng chú D ko vào cứ gọi tên bác H ko ngừng. Mà giọng thì là giọng đàn bà nghe ghê lắm. Vợ chú D thấy ko khuyên được ck nên liền sang nhà Bác H gọi bác qua nói chuyện. Khi bác H vừa đến chú D liền chỉ tay vào mặt và bảo
– Đi lấy cho tôi bát nước coi
Bác H liền đi lấy nước cho chú D uống, chú D uống được 1 ngụm thì ngụm thứ 2 phun vào mắt bác H rồi tát bác H 4 phát rõ đau.Bác H thấy vậy liền nói – Chú D tôi làm gì chú mà chú làm như vậy với anh
Chú D liền nói
– Ông đi đón tôi kiểu gì mà tôi không vào được nhà. Sao ông không cho tôi vào hả
Nghe đên đấy bác H biết là vợ bác nhập vào người chú D nên Bác bèn xin lỗi vợ và kêu bà đi sau lưng bác ấy. Còn chú D thì rung rung lên mấy câi rồi nằm xuống nền nhà.. Lát chú D dậy ngơ ngác nhìn mọi người rồi hỏi:
– sao nhà mình đông người thế? Mọi người vào đây làm gì đông vậy…
Thấy chú D tỉnh vọ chú liền bảo mọi người về nhà không nói gì thêm và kêu chú D vào buồng nghỉ ngơi. Còn phần bác gái nhập vào thầy cúng và nói nguyên nhân chết mình xin kể sau nha. Cám ơn mọi người đã dành chút thời gian để đọc truyện của mình .. Chào

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận