Home Truyện Ma Thành Viên Ma ở Đà Lạt – Tác Giả Minh Khánh

Ma ở Đà Lạt – Tác Giả Minh Khánh

Xin chào mọi người, mình là Khánh đọc ké truyện ở đây cũng lâu rồi nên hôm nay góp vui cùng mọi người tí mình mới lần đầu viết truyện nên mong các bạn ủng hộ nha con nữa điểm văn mình có 5 điểm hà nên dở lắm mong mọi người thông cảm. Bắt đầu thui
Lúc trước mình có 1 chuyến đi du lịch đến Đà Lạt cùng với trường của mẹ mình ( mẹ mình là GV ), không khí lạnh vãi ra không khí trên xe đã lạnh ra khỏi xe còn lạnh hơn. Lúc mình tới nơi thì tầm khoảng 6h tối cả đoàn đăng ký phòng khách sạn, mình không ở với mẹ mà ở với chị trong đoàn chị ấy xinh lắm ( lúc trước mình còn lớp 7 trẻ trâu lắm các bác ạ giờ mình lớp 11 rùi mình là nam nha ), khi mở cửa phòng thì cái cảm giác lạnh lẽo ùa ra ghê lắm chung quanh thì căn phòng có 1 GIƯỜNG :v mà giường đôi mới chịu 1 cái Máy Lạnh 1 cái TV đối diện cửa phòng là 1 cái cửa sổ bự có rèm mình mệt quá nên thay đồ rồi lăn ra nằm coi TV còn chị mình thì đi tắm 1 lúc sau chị cũng lên ngồi lên giường và chơi ĐT, coi tới tầm 9h là đi ngủ mình nằm ngoài còn chị mình nằm trong ( bất công vl với lại lúc đó mình sợ ma nữa ) ngủ ngon lắm nhưng tới tầm 3h sáng thì tỉnh mà tỉnh không còn dư hơi của buồn ngủ mà tỉnh y như đã dậy lâu lắm rồi ấy mình thấy còn sớm quá nên ngủ tiếp chưa ngủ được thì thấy cửa nhà tắm mở ra thấy 1 bóng người còn trẻ đi ra nhìn giống như chị mình mà mình quay sang thấy chị mình đang ngủ lúc đó rất rối, nó đi tới giường mình dưới ánh trăng mập mờ mình có thể thấy đó là 1 cô gái mặc bộ áo ngủ màu đỏ như máu ( mình cũng chả biết là máu hay màu nữa :v ) rồi cuối cùng nó nói :” Sao mày nằm chỗ của tao” giọng nói nghe có vẻ tức giận mình tính mở miệng ra nói nhưng không mở được ( cái này y như bóng đè vậy ) rồi nó giơ hai bàn tay ra bóp cổ mình lúc đó tự nhiên mình cử động được cố gắng lấy cái tay ra nhưng đành bất lực mình biết đã gặp cái gì rồi nên mới niệm Phật khi mình bắt đầu niệm thì nó buông hai tay ra ôm đầu nó rồi kêu la rất thảm thiết kiểu như bị lóc thịt rút xương vậy ấy mà thế éo nào nó là như vậy mà bà chị không tỉnh mới ghê chứ, niệm một hồi mình thấy có vẻ nó đã đi nên mình ngủ tiếp tới sáng thì chị gọi mình dậy mình nhìn lên đồng hồ mới có 5h thôi rồi nói chị tha cho mình để mình ngủ tiếp đi nhưng chị cứ quyết gọi mình dậy đợi mình làm công việc mỗi buổi sáng xong chị mới hỏi tối qua mình làm gì mà cứ kêu ú ớ rồi đạp tùm lum chị kêu không nghe với lại sao trên cổ mình có vết bầm tím như có ai bóp cổ vậy ( viết tới đoạn này nổi da gà rồi hix ), rồi mình mới kể toàn bộ sự việc. Tới sáng mình với đoàn đi chơi tới chùa thì xin bùa bình an về xong mình đi coi bói ông thầy bói nói là phòng của mình có oan hồn của cặp tình nhân chết trong đó người nam vì sợ mình mà không dám phá ( mình cũng chả hiểu sao nữa ) còn người nữ do chết oán hận rất nhiều oán khí tích tụ mà thành tinh ( ông này nc như phim chưởng hahahaha ) nên không sợ mình mà phá. Nghe xong mình nổi hết da gà da vịt nhưng vì lỡ thuê phòng rồi nên chịu, rồi ổng cho 1 cái túi thêu màu hồng rồi dặn là nếu như gặp nó nữa thì hãy lấy vật trong tui ra mà đưa ra trước mặt nó. Tối về như thường lệ 3h sáng lại tỉnh :v mình bắt đầu thấy nghi rồi lấy vật trong túi ra trước nó là 1 cái cây dao mà để phi. Đúng như dự đoán nó bước ra lần này với 2 con chó 1 con màu đen 1 con màu trắng mình đưa con dao này ra tự nhiên con dao bay lên rồi rẹt rẹt 2 con chó chết :v còn con ma mình tính kết liễu nó luôn mà tự nhiên đâu ra ông nội ma nam ( ông này chết chung với con kia ) ổng xin mình tha cho con này để nó đi đầu thai mình thấy ông xin tội quá nên tha mấy ngày sau không thấy nó nữa. Ngày cuối cùng mình có dịp tới chỗ ổng 1 phần để trả dao 1 phần để kể với ổng chuyện đã xảy ra, ổng nói là mình cứ giữ con dao này vì con dao này no đã nhận chủ rùi :v ( Vãi cả dao tự nhận chủ ) lúc đầu mình cũng không tin nhưng ổng nói lấy dao cắt thử tay mình đi thì lúc đó méo hiểu sau mình cắt lun 🙁 mà rốt cuộc không đau không chảy máu. Về phần con ma đó thì chắc giờ nó cũng đi đầu thai rồi và mình rút kinh nghiệm là ÉO BAO GIỜ Ở KHÁCH SẠN ĐÀ LẠT NỮA, thôi em quẩy LMHT đây !

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận