Home Truyện Ma Thành Viên Ma ở Parkson HÙNG VƯƠNG – Hipponus

Ma ở Parkson HÙNG VƯƠNG – Hipponus

Câu chuyện thương tâm nhưng cũng ko ít phần đáng sợ này được chú D ( nói tắt tên thui nhé,người ta mà bít được chắc hội đồng tui đó)là người quen của dì 4 tui và đồng thời cũng là người đã cứu nạn nhân ấy nhưng đã quá muộn , kể lại.
Câu chuyện này xảy ra vào cuối tháng 11 hay 12 gì đó,năm 2014.

ma_parkson

Số là hum đó có 1 con nhỏ chừng 9,10 tuổi sống ở phần chung cư của tòa nhà Parkson xuống hồ bơi (lầu 9,pạn nào đi quài chắc bít)bơi.Xui xẻo là hum đó chú cứu hộ tên L(đồng thời cũng là huấn luyện viên dạy bơi)bị bịnh nên được wife lên đưa zề.Chú L mới về được có mấy phút thì ko bít sao ó,con nhỏ đó bị chuột rút nên đuối nước,mà chắc hum đó hồ bơi zắng hoặc ko có người,mà cũng có thể là nó bơi xa ông bảo zệ quá nên ổng hổng thấy.Vùng vẫy 1 hồi thì nó kịt sức(ai vũng vẫy liên tục nghĩ sao ko kịt sức),nằm xã lai trên mặt nước lun,Lát sau chú D dẫn con lên bơi thì thấy nó nổi trên mặt nước nên zớt lên bờ hô hấp nhân tạo.Ko thấy nó cử động nên chú D đưa nó zô bịnh ziện.Zô tới đó thì bác sĩ nói tử thần đã tới bắt nó vì não của nó đã chết(mặc dù tim zẫn còn đập và nó zẫn còn thở).Mà 1 lát sau thì tim nó cũng chết mẹ lun.
Công an nhận được tin thì phong tỏa khu vực hồ bơi của Parkson khoảng nửa tháng để điều tra,mà họ cũng ko lên báo vì sợ mất uy tính của Parkson.Được bít là vào cái hum định mệnh đó nó có bà người làm đi theo nó nữa, mà hổng bít bả làm cái con mẹ gì mà để con nhỏ chết tươi lun.
Mấy tuần sau có ông bảo zệ mới zô làm lên hồ bơi Parkson để đi tuần(lúc này ổng chưa bít chuyện con nhỏ đó chết),thì ổng thấy “nó”.Thấy zậy ổng nói với nó:”Nè con,trời tối ở ngoài này lạnh lắm.Zề nhà đi,bịnh bi giờ!”Nhưng mà nó ko có chả lời ổng,ổng cũng mặc kệ lun vì nghĩ con nít bây giờ lì lợm,nói ko bít nghe.Tuy đã nghĩ là zậy nhưng ổng zẫn còn 1 thắc mắc lớn là tại sao con nít con noi lại ở ngoài trời 1 mình như thế,ko sợ bịnh à?.Sáng hum sau ổng hỏi mấy ông bảo zệ khác thì mấy ông bảo zệ đó mới nói là con nhỏ đó đã chết và nói có thể là vong hồn nó trở về ám ảnh hồ bơi.Mặt mài cái ông mới zô làm xanh lè xanh lét lun.
Cho đến bây giờ thì hồ bơi zẫn mở cửa bình thường nhưng mà tới 5:30pm là đã đóng cửa rúi.Vì 6 giờ là “giờ linh” của con nhỏ đó nên nó sẽ trở zề đi zòng zòng cái hồ pơi.
Nếu pạn nào ko tinh thì cứ 6 hay 7 giờ tối đến hồ bơi (tui ko nhớ là 6 hay 7 giờ,tùy thuộc zào mỗi pạn,có bạn nghĩ là 6,có pạn nghĩ là 7)mà “chim ngưỡng”(từ ‘chim”ở đây ko phải là “cái ấy” của con người nhé,thằng nào nghĩ bậy bạ thì mặc kệ).
Con nhỏ đó chắc ko siu thoát được vì thứ nhất là ko có người thế mạng cho nó(dân zan thường nói là ai chết ở sông ,hồ,biển là dễ trở thành Qủy,chuyên bắt người hạp tuổi để thế mạng cho mình),thứ 2 là ko có ai cúng kiến cho nó hết.(Chắc ở dưới đó nó lạnh và đói lắm,cầu Diêm Vương cho nó đi đào thai mà ko ai phải chết).
THE END

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận