Home Truyện Ma Thành Viên Ma ở quê Bến Tre – Tác Giả Nhock Kendy

Ma ở quê Bến Tre – Tác Giả Nhock Kendy

Mấy thím Bến Tre đã thấy chưa. hôm nay em xin kể vài câu chuyện ma hạ nhiệt nhé:

Câu chuyện thứ nhất : phạm vào đất độc
vào khoảng năm 1975, chú em đến thăm bà Bảy. Bà bảy có một vườn nhãn rộng lắm sau vườn nhãn là một khu rừng chưa khai quật chưa đặt chân vào đó mà đứng gần đã sởn gai ốc rồi nói chi mà vào. chú em vào nói chuyện với bà Bảy một lát rồi tò mò hỏi thử xem khu rừng đó sao không khai quật nhưng bà Bảy không trả lời, gặn hỏi một lát bà Bảy mới nói:”Hồi xưa chỗ này có nhiều người chết lắm, phần lớn là do thú dữ và bọn Pháp giết chết và bỏ trong khu rừng làm cho khu rừng thành nơi tụ tập nhiều ma quỷ lắm”. nói đến đây cậu em không tin thì bà Bảy nói tiếp:” tao cũng không phải là người yếu bóng vía nhưng sau lần tao bị nó nhát thì tao cũng tin là sự thật. câu chuyện như thế này; tối đó tao xách cái đèn đi trông vườn nhãn thi gặp một cô gái mặc áo trắng quay mạt nhìn vào phía tao tao tò mò lại gần và đinh đánh nó vì tưởng ăn cắp nhãn vừa lại gần nó thì nó ngước mặt lên, tao hết hồn vì nó bị mất một con mắt da mặt bị rạch, còn con mắt kia rớt ra ngoài, tao la lên: MA! Ma! sau đó ngất xỉu, sau khi tỉnh dậy thì thấy đang nằm trên giường hỏi ông Bảy thì ra tao đã hôn mê 3 ngay liên tiếp, chạy chửa không khỏi mới mời thầy về trị thì biết bị ám và thì đã hóa giải cho tao. thì nói con ma tao thấy là một cô gái bị giặc hãm hiếp và giết chết quăng xác vào rừng”. Gia đình bà Bảy đã phải lập cái miếu cho cô gái và từ đó nhà bà Bảy ăn nên làm ra

Câu chuyện Thứ 2 :

Câu chuyện này Từ thời còn chống Pháp, em đã nghe các ông bà kể lại rằng chuyện hồi đó hay gặp ma lắm. Cứ mỗi tối là nhà nào cũng đóng cửa sớm lắm, nhưng hôm đó không biết tại sao cậu em lại ra ngoài vào lúc đó, đang chạy xe đạp thì gặp một cô gái rất trẻ chừng 19-20 tuổi đang đứng cạnh bụi tre đầu xóm, vốn không sợ ma cậu đạp lại gần cô gái và hỏi tại sao lại đi vào ban đêm như thế này và ngỏ lời chở về giùm, cô gái chỉ gật đầu mà không nói tiếng nào. Trong suốt chặng đường đi chẳng nghe tiếng động nào cậu hơi nghi ngờ và quay mặt lại thì thấy không phải là cô gái mà là một con ma đầu tóc lưa thưa, một con mắt bị rớt ra ngoài, quá khiếp hãi cậu liền bỏ xe đạp chạy vù về nhà và đằng sau vẫn có tiếng cười hí hí hí,tới sáng mới dám lấy xe về. Về sau mới biết cô gái đó trong lúc chạy trốn giặc và bị một quả bom do máy bay thả bom rơi trúng chết không toàn thây

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận