Home Truyện Ma Thành Viên Ma ở UBND xã – Tác Giả JHxĐ

Ma ở UBND xã – Tác Giả JHxĐ

Xin chào các bạn ! đây là những mẩu truyện được nghe kể lại tính xác thật 60% thôi 🙂
Do nghỉ học từ năm lớp 10 nên em bị vướng vào vòng lao lý của nghĩa vụ quân sự.
Em thì thích lắm nhưng ba em không chịu,nên ông bắt em đi dân quân tự vệ xã (thường trực 24/24 1 xã có 10 DQ ).vào làm việc được 3 tháng bắt đầu dần quen với cuộc sống thì chuyện sẩy ra.
Hôm đó ae mở tiệc chia tay lính củ,bắt đầu từ 5g chìu đả chuẩn bị đi chợ nấu nướng (em phụ trách việc nấu :3) tới 7g thì tiệc bắt đầu,tiệc tới 10g thì ae bắt đầu kể truyện mà tính e thì cực kỳ vl :)) sợ ma đêm k dám đi tè mà cực thích nghe,hôm đấy ngu như nào khôg biết kêu mấy ổng kể cho nghe UB ra sao .
1: tả sơ cho mấy bạn nghe về ca trực và chốt trực cho dể hình dung câu truyện chốt nằm ở cổng 9 mấy bạn có lên UB r thì biết, sau chốt là cột cờ r đến khu vực đoàn thể (nhà đất,chứng thực,môi trường..)can tin nằm bên trái,bên phải ngay cửa vào là 1 cây si cực to rồi tới dẩy trật tự đô thị,thanh tra ..vv phòng trực ban qs + bếp ăn cuối dãi trên là phòng ngủ. mỏi người trực 2 tiếng sáng 2 tiếng tối, ví dụ 11g-1g trưa thì tối là 11g-1g đêm.Chuyện sẩy ra là anh T trực ca 11g-1g lên giao ca cho anh V,thì thấy có thằng bé đứng đầu giường anh V đang nhìn chầm xuống chổ anh V nằm thì ổng mới giật mình kiểu như sắp tè ra quần ấy,tưởng đêm buồn ngủ dụi mắt xem lại thì chẳng thấy đâu nên ổng mới nghỉ do hoa mắt thật,ổng kêu anh V dậy rồi đi xuống trước phòng đô thị đợi,đến 3p sau thì a V xuống tới mới hỏi ổng “anh dắc cháu lên chơi sao không chó nó ngủ đi khuya rồi tội nó” lúc này ông T mới giật bắn người hỏi lại “anh làm gì có dắc ai theo ? M bị ngáo ngủ à ” lúc này anh V chỉ ra chốt lúc này anh T mới giật mình thấy thằng nhóc lúc nảy ngồi trên ghế trực mặt trắng bệt không thấy mắt đâu đang nhìn ổng cười,lúc này người ổng cứng đơ anh V mới khều ổng nói “dắc nó dô ngủ đi ngồi đó lạnh với muổi lắm” thì ổng mới giật mình “k…khô…không….ph…phải…cháu…a…anh” anh V với vẻ mặt khó hiểu hỏi “không cháu anh thì ai giờ này làm gì có đứa nào dám vô đây ?” Anh T mới kể lại chuyện trên phòng ngủ cho anh V nghe thì 2 người lúc này cũng im lặng như hiểu ra chuyện gì nên anh V mới ngồi trực ở trong không ra chốt ngồi nửa.Hôn sau cũng không kể lại với ai sợ bị ghẹo là trứng … Mủ :))
3 ngày sau cũng là ca trực đó lúc anh T giao ca thì sợ gặp chuyện hôm trước nên ngồi phòng trực ban gọi đt chứ k dám lên kêu nửa,lúc anh V xuống thì kêu ổng ra chổ phòng đô thị ký sổ nhận ca thì thấy thằng bé đó chạy quanh sân rượt mấy con mèo chạy la ý ché (sân bự 2/3 sân banh 5nguoi ý) lúc này 2 ông mới qíu quyết định lên phòng ngồ luôn không thèm trực đợi 3g giao ca típ :)),đến hôm nay 2 ổng kể thì anh chỉ huy trưởng mới kể,17 năm trước ở tolet là nhà người ta không biết chồng làm gì bên ngoài mà vợ thắt cổ ở cây chuối sau nhà lúc đấy thì đang mang thai được 7 tháng được dân phát hiện nên chôn ngay gốc chuối luôn. Đến 1 năm sau ông chồng dắc vợ nhí về ở được 1 tháng vợ nhí ổng cũng treo cổ tại vị trí vợ củ ổng. Từ đó nhà bỏ hoang và bay giờ xây thành UB.Hai ông này mới kinh hãi tột độ không dám nói gì chả dám nhúc nhích :)) ( em cũng teo cmn luôn ) rồi ảnh nói “để tao lo cho tụi mày đừng sợ nửa” thế là hôm sau ảnh mua đồ về cúng vái các kiểu hàng tháng cũng cúng rầm 16 mùng 1.đến giờ thì k ai thấy đứa bé đó nửa.
Em xin hết ạ mỏi tay quá do lớp 10 nghĩ nên văn hơi ngu mấy bác thấy hay thì cmt cho e có động lực,cò thấy dở thì cmt để e rút kinh nghiệm 🙂
Tks đả đọc!!

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận