Home Truyện Ma Thành Viên Ma quỷ tại chiến truong cambo – Tác Giả Nguyên Phạm

Ma quỷ tại chiến truong cambo – Tác Giả Nguyên Phạm

Hồi ấy chiến tranh xảy ra ở khắp mọi nơi đặc biệt chiến trường Tây nam nơi khơ me đỏ tàn sát dân ta.
Phần 1 Tây ninh nơi đất thánh
Tháng 11|1978 khi khmer đỏ đánh chiếm vùng đất tây ninh khi quân chúng tràn qua biên giới chúng cướp bóc tàn sát dân lành . Khi chúng tới 1 làng thuộc huyện sa mát chúng đã giết rất nhiều dân trẻ em bị chúng tra tấn bằng những thứ thật khủng khiếp. Trẻ em bị chúng xé làm 2 , cầm chân tung lên cao và dùng lưỡi lê để ở dưới khi những đứa trẻ đáng thương rơi xuống thì cũng nòi ruột nòi gan mà chết. Có 1 câu chuyện mà ai ở xa mát cũng đã từng nghe đó là ma oan hồn . Những ngôi mộ tập thể ở đây thường xuyên trêu ghẹo phá phách người dân khi đem tối đi qua . Câu chuyện của chú tôi khi có mấy mẫu rẫy cao su ở đây thường xuyên đi qua khu vực này. Hôm đó 2 h sáng 1 buổi sáng âm u khi chú tôi cùng những người làm công đi cạo mủ thì gặp 2 người đàn ông ngồi ngay mép dường hút thuốc . Khi đám người đến gần thì 2 người này quay mặt về phía rừng cây nên không ai thấy mặt. 1 chị đi sau cùng khi quay lại nhìn thì thấy 2 đó đã đi dâu mất nên hoang mang lắm . Nên chạy lên phía trước nói với chú tôi cùng mấy người đi cùng nên ai cũng sợ nên ráng đi cho nhanh đi thêm 1 đoạn thì gặp 1 nhóm người đi ngược lại người nào người đó nhìn trong bóng đêm với đôi mắt đỏ lòm nhìn trừng trừng vào nhóm chú tôi. Lúc này ai lấy đều hồn vía lên mây chạy bán sống ban chết may khi đó có 1 xe trở mủ cao su đi ngang qua thì đám người kia đã biến mất. Lúc này ai lấy đều sợ nên không muốn cạo mủ nữa nhưng vì đường xa nên cũng ráng làm . Đến tầm 4 h sáng khi mỗi người 1 khu để cạo mủ thì 1 chị lúc sáng đã nhìn thấy 2 người đàn ông biến mất thì gặp 1 chuyện lạ. Khi chị đang cạo thì có tiếng cành cây gãy ngay trên đầu khi chị ngước mắt lên thì ôi thôi 2 cái đầu cùng cái lưỡi đang đung đưa trước mặt khi tiếng Cuời lanh lảnh cất len thì chị cũng không biết gì nữa. Lúc này 6 h sáng mọi người cạo mủ đã xong gọi nhau đến tập trung thì không thấy chị mọi người đổ xô đi tìm. Khi mọi người nhìn từ xa thấy chị đang ngồi bốc từng lắm đất len ăn khi mọi người tới gần thì chị dường như chỉ còn cái xác không hồn. Mấy chị cạo gió bôi dầu được 1 lúc thì chị tỉnh chị nói có 2 cái đầu từ trên cây lủng lẳng xuống mọi người biết là ma chọc nên dìu chị về . Được 2 ngày thì chị len cơn lúc mê chị liên tục xin tha thì ngay sau đó tiếng chị nói ra làm mọi người hoảng sợ . Chắc lúc này ma nói ( về làm vợ tao tao cho ăn thịt khè ….khè….) . Lúc này chú tôi cũng có ở đó cố gọi mà chị không thưa vậy là mọi người đi mời thầy . Ông thầy là 1 người khmer tầm 70 tuổi đến nơi ông làm lễ được 1 lúc thì chị kia( chắc con ma nói): thầy ơi thầy không làm j nổi tôi đâu đừng có xem vào chuyện người khác. Ông thầy lúc này biết gặp phải ma rừng nen có ý lo lắng. Biết gặp phải thứ dữ nên 1 mặt ông hỏi xem người kia muốn gì 1 mặt ông kêu người đi thịt cho ông 1 con gà trống và nhang đèn. Khi ông hỏi người kia muốn j thì nó đáp ( tao là ma đã ở nơi này được cả trăm năm thấy con này hợp vía bắt về làm vợ. Khi thương lượng không thành thì ông lập đàn cầu cúng khi ông cắt tiết con gà hất máu vào người cô này thì ngay sau đó ông dùng chỉ ngũ sắc quấn quanh người cô. Sau đó 1 tiếng hú mà ai ở đó cũng hoảng hồn rồi cô ngã bật ra sau rồi đập đầu vào chân bàn cũng chết luôn và con ma bắt vợ thành công nha các bạn

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận