Home Truyện Ma Thành Viên Ma trong quân đội – Tác Giả Mạnh Nguyễn

Ma trong quân đội – Tác Giả Mạnh Nguyễn

Chào các bạn, hôm trước mình đăng truyện được các bạn ủng hộ nhiều nên hôm nay mình xin mạn phép làm thêm phát nữa để cho thêm phần hoành tráng… Chuyện xảy ra vào năm 2012 khi mình đi bộ đội, đơn vị mình công tác là ở d…c…Lữ Cb25-QK9… mình k tiện nói rõ nha. Đơn vị mình thì k lớn lắm tầm 1 cái sân bóng đá thôi ak, gồm 4 trung đội. Xưa là doanh trại của VNCH, sau đó được xây sửa lại làm doanh trại hiện giờ nên ba cái quỷ công trình hồi xưa vẫn còn lại mấy cái dùng được, tiêu biểu là cái kho bom đằng sau doanh trại. Vì đơn vị công binh nên bom mìn thu gom được của QK9 đều chuyển về đơn vị mình để xử lý và tiêu hủy. Giờ vô vấn đề chính nè, cái kho bom thì nó nhỏ thôi, tầm khoảng 7-8m2 gì đó, phía sau là sông gì đó mình cũng k biết tên, xung quanh là vườn cây bỏ hoang.. nhìn vào thì nó cũng bình thường thôi chỉ là hơi cũ với trên tường dầy đặc lỗ to bằng ngón chân cái. Đêm đó mình được phân công gác kho bom, ca mình là ca 12h-2h, mình thì chúa sợ ma, k có dám lại gần cái kho đó ngồi gác đâu vì k có đèn đóm gì ở đó hết, chỉ có cây đèn pin nhỏ cầm tay thôi. Mặc dù đeo khẩu AK khí thế lắm nhưng mà chỉ dám ngồi ở góc cuối hành lang trung đội gác vì ở đó có đèn. Mình ngồi tới 1h55 thì vô giường kêu thằng ca kế dậy gác, thằng đó tên A, vô đến giường còn gặp ảnh đang ngủ chảy ke chứ :))).. kêu ảnh mấy tiếng ảnh lồm cồm bò dậy, nhận súng đạn các thứ, mình thì khỏe r. Vào giường trùm mền ngủ ngon lành,, sáng ra thì đơn vị xào xáo lên mấy thằng ca sau bỏ gác, tức là ca thằng A từ 2h-4h, còn mấy thằng sau k thằng nào gác hết, ngủ thẳng cẳng đến sáng.. ông trung đội trưởng mới kêu 2 thằng tiểu đội trưởng ra xem thằng A đâu sao k thay ca… ra đến nơi thì kiếm lòng vòng k thấy thằng A đâu, vào báo cáo xong cả trung đội túa ra đi kiếm thằng âm binh kia. Kiếm khoảng 15 phút cũng chẳng thấy nó đâu, lúc này 1 đứa nghe trong kho bom có tiếng rên hư….hư… nó sợ quá la làng lên, thế là mấy đứa tò mò nhìn qua mấy lỗ hổng trên tường, trong ánh sáng lờ mờ thấy thằng A đầu tóc bù xù, đang cầm cầm mấy trái cối 82 với mấy trái lựu đạn hỏng, kiểu như đang lựa trái cây vậy ak,, a trung trưởng thấy thế liền chạy lên đại đội mượn chìa khoá mở kho. Lúc vào lôi thằng A ra, thì nó cứ ú ớ, hỏi cái gì cũng k biết, mấy thằng thấy vậy nghi nghi bị rồi hen, canh canh a trung trưởng đang lu bu trên kia vì vụ bỏ gác, xúm nhau vạch quần xả lên người thằng A, vì thằng này sống cũng kiểu xạo chó nhiều thằng gét,, được một lúc thì nó tỉnh tỉnh, nó hỏi sao tụi mày ấy lên người tao??? Bọn này cũng hết hồn, cả bọn xúm lại hỏi han này nọ, thằng A nó cũng k nhớ gì hết, về đơn vị nó sốt liền những 1 ngày( khúc này thấy mấy bạn hay thêm vô :)))… sau nó kể lại lúc ra gác thấy bình thường, tầm 2 rưỡi thấy có tiếng động gần đó tưởng cha nào trốn đơn vị đi nhậu mới hỏi nhỏ ông nội nào đó thì nghe bên đó trả lời cũng nhỏ: anh nè… tưởng mấy a tiểu đội trưởng, vì mấy ổng là chúa trốn trại đi nhậu. Rồi bên đó lại lên tiếng: mày qua đây lụm giùm a cái này coi, nó chạy lại bật cây đèn pin cầm tay lên thì xui sao lại hết pin, mà cũng k phải xui đâu:))) tại ca mình gác mà k có sạc.. đắng!! Nó lại đó vẫn k thấy người nào hết thì hỏi : a ở đâu?? Nghe tiếng trả lời: trong này… tự nhiên nó thấy cửa kho bom mở, lúc đó đầu óc nó k biết gì nữa rồi, cứ mơ mơ màng màng thôi, nó đi vào rồi có người kêu nó: mày lựa mấy cái này ra cho a để a làm. Xong sáng ra thấy mọi người bu quanh nó vậy. Cuối cùng nghe mấy lão căn tin ở đó kể lại xưa có anh bộ độ chuyên phá hủy bom mìn làm việc kẻ đó, một ngày kia khi a đang tháo kíp nổ của trái pháo cao xạ thì bùm…. thi thể a tìm được một ít thôi, chuyện qua lâu rồi nên mọi người cũng k còn nhớ nữa. Đến thằng này chắc tại nó ở ác quá nên mới bị vậy. Tội cho a sinh nghề tử nghiệp. 1 phút mặc niệm cho a nào mọi người…. hazzz nằm buổi trưa mà bốc phét ra cái truyện xàm vkl. Cám ơn mọi người đã quan tâm.. em xin kiếu, 1h rồi em vô làm đây. Chúc mọi người một ngày vui vẻ

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận