Home Truyện Ma Thành Viên Một Câu Chuyện Ma Có Thật – Tác Giả Phạm Thái Dương

Một Câu Chuyện Ma Có Thật – Tác Giả Phạm Thái Dương

Khuya rồi, sẳn kể 1 câu chuyện tâm linh có thật mà bà mình đã kể cho mình nghe. Mình sẽ không viết rõ ở đâu và tên thật người đã mất. ( kiêng kỵ). Truyện kể rằng ngày xưa ở BL, thì ông cố có khai khẩn 1 vùng đất. Mà vùng đất đó linh thiêng lắm, vùng đất đó có lịch sử hàng trăm năm và thỉnh thoảng khi làm ruộng người ta đào được rất nhiều xương người , bà kể rằng hồi xưa bà nằm ngủ thì gặp 1 giấc mơ đến 3 lần liên tục, trong mơ bà thấy 1 người đàn ông chỉ cho bà thấy cái quan tài sắp rớt xuống sông và nhờ giúp.

Chuyện ma có thật

Sáng ra bà kể lại với ông mình ( ông mình là con ông cố ), ông mình mới ra chỗ bà chỉ theo trí nhớ trong giấc mơ, thì thấy sát mép đoạn sông bị lỡ có cái quan tài gần rớt xuống sông và ông mình đã bỏ hài cốt vào 1 cái tiểu và chôn ở chỗ khác. lúc mà mới cất nhà ở 1 thời gian thì vào buổi tối ông thường hay nghe tiếng đập cửa, nhưng lúc mở cửa thì không thấy ai, có khi còn có tiếng gọi ngoài cửa nữa và mở cửa thì ông cảm nhận 1 luồng gió lạnh vụt vào. Vùng đất qua 1 thời gian khai khẩn đã rất là đẹp, đẹp lắm, ngày xưa nghe bà kể lại là trên con đường vào nhà còn có hàng còng hai bên nữa.

Bẵng đi 1 thời gian thì một tối bà mình và ông mình đi xem hát bội, ngày xưa người ta thích xem hát bội lắm, thì ở nhà còn có ông cố với dì của mình. Lúc ông cố với dì nằm trong phòng, dì mình lúc đó còn nhỏ khoảng 8 tuổi, giờ là khoảng 11 giờ đêm, thì ông cố nghe tiếng 1 người bà con gọi cửa:

– anh ơi, mở cửa cho tui đi

Ông cố vốn rất giỏi về bùa chú, nên khi nghe tiếng đã biết là ma rồi. Ông cố dặn dì mình là: còn có nghe tiếng gì thì im lặng đừng có lên tiếng, để ông cố nói chuyện

Ông cố mới nói: – giờ này mày lên đây làm gì?

Thì ngoài cửa vẫn là giọng nói ấy: – anh mở cửa cho tui đi, túi lạnh quá…

– sao mà lạnh ? ( ông cố gằn giọng)

– tui chết rồi anh ơi

Ông cố mới nói: – mày sao mà chết

– tui nhậu say quá nên chết ở quầy thịt heo trong chợ ( người này lúc sống bán thịt ), anh kiếm cho tui một chỗ cao ráo, rồi chôn tui.

Ông cố nói: rồi mày đi đi, mày mà vô đây thì đừng có trách

Rồi lúc tối ông bà mình xem hát về, ông cố kể lại nhưng ông mình không tin. Thì lúc sáng có người bên nhà người bà con qua báo tin là dì K mới mất tối qua. Nhờ chuẩn bị quan tài để làm đám ma. Lúc này ông mình mới giật mình và tin lời ông cố kể. Thì ra tối qua dì K nhậu say và mất lúc khoảng 8 giờ tối mà không có ai hay vì chợ về đêm rất vắng người. Đó là câu chuyện có thật mà mình được nghe bà kể lại và dì mình từng chứng kiến

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận