Home Truyện Ma Thành Viên Một số câu chuyện nhỏ về tâm linh – Tác Giả Hydra

Một số câu chuyện nhỏ về tâm linh – Tác Giả Hydra

Chào các bẹn :3 ! Về các sự kiện tâm linh trong đời thì 3 phần trước là những sự kiện to nhất mà mình đã có duyên gặp và kể cho các bạn rồi , giờ mình chỉ còn những câu chuyện nhỏ nhưng nếu không kể ra thì thật phí vì nó kì bí và có liên quan đến tâm linh

Phần 4 : khách sạn Hải Âu

Hồi bé mình được đi nghỉ mát hàng năm cùng gia đình , nhưng năm lớp 4 là năm sướng nhất vì được ở khách sạn xịn ở Hải thịnh . Vì thứ mình gặp không ghê rợn gì nên mình không giấu tên khách sạn . Nghỉ 5 ngày 4 đêm , sáng tắm chiều tối đi ra biển ngắm cảnh , ăn kem sướng vãi . Phòng mình 2 giường đôi , giường mình sát bức tường có 1 cửa sổ và 1 cửa ra ban công . 2 cái cửa đều nằm bên phải của giường mình . Đêm đó nhà mình ngủ nhưng vẫn để đèn ngủ , nửa đêm mình tỉnh giấc , vừa mở mắt là thì mình thấy một thứ kì lạ . Nó không phải ma quỉ gì hết mà là 1 tấm rèm cửa màu trắng đục , trong nhu cái rèm lót cửa sổ bây giờ ý nó đang bay xuống chỗ cái cửa ra ban công . Các bác cứ hình dung là tấm rèm nó thổi nó bay lên cao rồi bay xuống ấy , thì lúc mình mở mắt mình thấy nó bay xuống rất nhanh . Lý do mình để ý là vì nó là thứ duy nhất chuyển động trong phòng , nhưng lúc đó mình lại nhắm mắt và ngủ tiếp thôi chứ có cái rèm gió thổi thì có gì ghê gớm đâu . Nhưng vấn đề nó lại nằm ở buổi sáng hôm sau khi mà mình nhận ra cái cửa đi ra ban công làm quái gì có rèm riếc gì đâu còn cái rèm cửa sổ màu xanh nước biển và được buộc gọn gàng . Thứ hai là phòng điều hoà , cửa đóng kín lấy đâu ra gió ? :3 nhưng vì lúc đó biết ma quỉ là cái quái gì đâu nên vẫn chỉ nhớ trong đầu về hình ảnh chiếc rèm trắng bí ẩn thôi.

Phần 5 : Đám khói bí ẩn

Năm mình lớp 12 , trời mùa đông , bố mình kiếm đâu được mấy cái đĩa của Phan thị Bích hằng nói về linh hồn . Mình xem hết nên thấy linh hồn bình thường và thân thương quá nên chả sợ nữa , tối đó thay vì ngồi học ở tầng 2 mình leo lên tầng tum , đúng gian thờ gia tiên ngồi học like a boss. Cái bàn gỗ cũ mình học đặt ở lối cửa ra vào và cửa ra ban công , phía sau là bàn thờ gia tiên . Đang học tự nhiên để ý bên phải mình tự nhiên có làn khói trắng , mỏng thôi nhưng rõ lắm , mình phải dụi mắt mấy lần vì nghĩ nhìn nhầm do cái cửa gỗ ra ban công màu nâu khá bóng nên nó phản chiếu lại bóng đèn neon trên đầu , 🙁 nhưng mình đã nhầm , nó chính xác là 1 làn khói , và chả cần biết là bé ma thần giữ của hay ông bà tổ tiên về thăm con hay cháu , em cười cười rồi quay sang gập sách vở khẩn trương rồi té gấp không là cái đám khói đấy nó hiện ra cái gì là mai chỉ có xách xô với bịt mũi mà dọn . Sau lần đó em ngồi dưới tầng 2 học cho lành . :3 còn nhiều chuyện nhỏ nữa nhưng để rảnh mình kể nốt.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận