Home Truyện Ma Hay MƯỚN NHẦM NHÀ MA

MƯỚN NHẦM NHÀ MA

Hưng đến ngồi bênh cạnh Hải, nhìn Hải một cách dò xét. Hải lấm lét nhìn anh mình, nửa muốn nói gì đó với Hưng, nửa lại thôi, Hải châm điếu thuốc tiếp theo, tay run run bật quẹt lửa. Hưng rất ngạc nhiên vì những hành động lạ lùng của Hải, chắc chắn phải có chuyện gì đó nghiêm trọng chứ ko đơn giản như lời Hải nói lúc ban đầu. Hưng vỗ vai Hải nói “mày có chuyện gì thì nói cho anh nghe, dấu diếm không giải quyết được gì đâu…” nhưng Hải vẫn im lặng ko nói gì, mắt nhìn xa xăm. Hưng thấy em mình ko nói gì thêm thì anh đứng dậy định bước vào nhà sau thì lập tức Hải đứng dậy, kéo tay Hưng ra ngoài sân, người Hải run lên bần bật, Hải lấp bấp nói :” anh hai, em…em lỡ…tay giết người rồi …anh ơi…”, nói đoạn Hải khụy cả người xuống dưới chân của Hưng mà khóc. Hưng ko tin nổi vào đôi tai của mình nữa, Hưng sửng sờ nhìn Hải mà ko thốt nên lời, Hưng làm sao mà dám tin bởi vì Hải xưa nay vốn nhút nhát là thế, làm sao có thể nào giết người được, Hưng vội nắm lấy vai của Hải lây mạnh và gặn hỏi thêm một lần nữa để xác định những lời Hải nói hoàn toàn là sự thật “mày giết ai? tại sao vậy Hải…? “, Hải khóc nghẹn ngào, nức nở van xin Hưng đừng la lớn. “em xin anh mà anh hai, em chỉ lỡ tay giết chết Ly, người yêu của em, do trong lúc cãi nhau, hai bên giằng co em vô tình …đẩy Ly ra, ai ngờ cô ấy trượt chân mất thăng bằng té xuống cầu thang…em thề với anh là em không cố ý đâu, khi thấy Ly té xuống, em đã rất lo lắng vội chạy xuống xem, nhưng cô ấy chỉ nhìn em một hồi sau là chết, em sợ lắm anh ơi, em …em không cố ý đâu anh, chỉ là tai nạn thôi mà. . tai nạn thôi đúng ko anh…? ” Hải nhìn Hưng như cầu xin một sự đồng tình dù rất mong manh, lúc này khi nghe xong mọi chuyện Hưng ko biết phải làm gì tiếp theo, Hưng nhìn Hải đầy nét lo lắng, đầu óc ngổn ngang trăm mối như tơ vò, thật sự Hưng ko biết phải xử lý ra sao. Tim Hưng bắt đầu đập mạnh “đây là giết người, là giết người đó Hải àh, tại sao mày làm vậy…. ? “, Hải run sợ hơn, đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt tuông rơi “em ko cố ý mà anh, em yêu cô ấy mà, em ko muốn… em ko muốn đâu anh…. “. Hưng hỏi Hải “vậy cái xác đâu…? “. Hải nhìn xung quanh rồi dẫn Hưng ra ngoài sân, đến bên cái bao to, tay run run mở bao ra, nguyên cái đầu cô gái thò ra bên ngoài , trắng bệt, đôi mắt trợn trừng ko khép lại được, 1 dòng máu khô từ đôi mắt còn động lại…, sống lưng Hưng lạnh ngắt, tim đập nhanh hơn, hơi thở dồn dập, nhìn sang Hải, Hải còn tệ hơn Hưng, mắt bần thần nhìn chằm chằm vào xác Ly rồi nhìn sang Hưng “giờ mình phải làm sao đây anh…? “Hưng hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, quyết định thật nhanh “đem xác này chôn ngay, không thể chừng chờ thêm nữa…” Hưng đứng dậy kêu Hải phụ kéo các xác vòng ra ngoài sân sau, kéo xác vào trong nhà kho, Hưng lấy cây xẻng trong nhà kho, tìm chỗ đất mềm đào sâu xuống dưới thành một cái huyệt , nhét cái xác cô gái xuống dưới, lấp đất lại và Hưng định bụng sáng mai sẽ mua xi_ măng về trán. Khi đã làm xong, cả hai ngồi bệch xuống đất thở, tuy Hưng ko nói gì nhiều nhưng trong đầu anh lo lắng lắm, vì anh biết làm như vậy là không tốt nhưng anh ko còn cách nào khác vì anh cũng ko muốn đứa em mà anh thương nhất phải vào tù. Lúc này, Hải ngồi bó gối, nước mắt rơi, không hiểu Hải khóc vì nuối tiếc về cái chết của Ly hay là vì sợ hãi rằng nếu một ngày nào đó có ai phát hiện được chuyện này chắc chắn Hải sẽ rất nặng tội…. Hải quay sang Hưng “anh ơi, như vậy có ổn không anh? có bị phát hiện không…em sợ lắm anh ơi…”, Hưng vỗ vai an ủi Hải và bảo Hải cứ ở đây vài hôm rồi sau đó về nhà bình thường như chưa có gì xảy ra, phóng lao thì phải theo lao thôi. Cả 2 anh em bước vào nhà. Ngoài trời sấm chớp ầm ầm, mưa bắt đầu nặng hạt hơn….
_ Qua hôm sau, khi Hưng đã đi làm, Hương lui cui dọn dẹp lại nhà cửa, thấy mớ bàn ghế chưa cần dùng đến, cô tính đem vào nhà kho cất bớt cho rộng nhà. Loay hoay di chuyển đồ đạc bỗng cô vấp phải 1 vật gì đó rồi té nhào xuống đất, vừa nhăn mặt vì đau vừa cố gắng đứng dậy, cô nhìn xuống vật cản đường đó và hết sức sợ hãi, người cô cứng đờ, không thể nào thốt nên lời. Một cánh tay người chìa ra trước mặt cô, tim cô muốn ngừng đập “cái quái quỷ gì thế này…? “, rồi gạt ngay cánh tay ra khỏi người, vừa tò mò, vừa sợ hãi, cô lấy hết can đảm tiến sát hơn về phía cánh tay cô gái, khẽ cúi người xuống nhìn vào bên dưới của khe tủ, từ từ nhìn vào trong, cô không khỏi lo lắng và hồi hộp, lòng ngực cô đánh trống liên hồi như muốn bật ra khỏi cơ thể, mồ hôi lạnh vả ra như tắm, 1 cảnh tượng kinh hoàng cô không ngờ tới, vừa ngước nhìn vào trong, đôi mắt, một đôi mắt trợn trừng ngó chằm chằm lấy cô, hốt hoảng cô giật lùi về sau, đôi chân khụy cả xuống đất, cô lấy hai tay bụm miệng thật chặt ko dám la to, cố nén tiếng kêu khỏi bật ra…Cô cố gắng tự trấn an lấy mình, cái xác ấy nằm nửa thân trên mặt đất, còn phần dưới thì bị lấp dưới đóng đất ẩm ướt kia và theo cô thì cái xác này chỉ mới vừa chết ko lâu, mà ai là thủ phạm? Trong đầu cô bắt đầu ngồi phân tích mọi vấn đề, cô nhớ lại mọi diễn biến, tâm trạng của Hải tối hôm qua rất đáng ngờ và cả Hưng chồng cô nữa, cô cố nhớ lại tối hôm qua lúc cô tắm rửa, làm bữa tối xong thì thấy hai anh em bước vào sau nhà thay đồ, cô ko thắc mắc. Nhưng giờ thì cô lờ mờ hiểu ra một số điều, chắc chắn tối hôm qua chồng cô và Hải có liên quan tới cái xác này, chồng cô đã dấu không cho cô biết gì về chuyện này cả, cô rất tức giận. Cô chạy vào nhà lấy điện thoại gọi cho Hưng, khi nghe cô nói là cô đã biết tất cả chuyện ngày hôm qua thì Hưng hết sức ngạc nhiên và lo lắng, anh không hiểu tại sao vợ anh lại biết được, mà lạ một điều là tối hôm qua chính tay anh và Hải đã trôn cái xác Ly xuống dưới đất sâu lắm mà, làm sao mà trồi lên được, hay là có ai đó đào lên…, Hưng vội lắc đầu cho qua nhanh, giờ không phải là lúc thắc mắc, anh cố trấn tĩnh cô nhưng cô gạt phăng”…anh làm thế là anh hại nó, phải ra tự thú thôi, mình không thể bao che được, đây là giết người, là giết người đó anh àh…. “, nhưng Hưng cố thuyết phục cô đừng làm to mọi chuyện lên vì như thế sẽ không tốt lắm, rất tiếc cô không chấp nhận như vậy và luôn miệng buột tội hai anh em Hưng “giết người thì phải ra đầu thú, nếu như anh không khuyên Hải ra đầu thú thì chính em sẽ báo cho công an biết…”, Hưng hốt hoảng năn nỉ Hương đừng làm vậy và hứa chiều nay về sẽ giải quyết nhưng bỗng Hưng nghe bên đầu dây bên kia tiếng đập vỡ gì đó, tiếng kêu cứu của vợ anh và rồi im bặt…, Hưng có linh cảm mọi chuyện không hay, anh tức tốc bỏ cả công việc chạy về nhà ngay lập tức.
_ Hương nằm bất động trên sàn nhà, chính Hải đã lấy cây gỗ đập thật mạnh nhiều nhát vào đầu của Hương, Hải không muốn cô tố cáo mình trước pháp luật, Hải không muốn bất kì ai ngoài anh mình biết chuyện này, Hải không muốn đi tù. Dường như Hải đã không còn biết sợ trước hành động của mình nữa. ẦM…tiếng cửa đập mạnh ngoài cổng, Hải lo sợ nhìn lấp ló ra ngoài, là Hưng. Hưng chạy vội vào nhà thì đã thấy Hương nằm bất động dưới đất, nhìn lướt qua mặt Hải “mày đã làm gì thế này…? “, Hải gào lên đầy kích động”hai người đừng ép tôi, chị ta đáng chết…. “, Hưng tức giận định bụng sẽ đánh Hải nhưng chợt nhớ đến vợ đang nằm đấy nên anh chạy đến bên vợ đỡ cô dậy, Hương còn thoi thóp thở rất yếu “Hương, Hương, tỉnh dậy đi em…”anh cố vỗ vỗ vào người cô, anh cảm giác tay anh đang ấm và ướt dần, máu…, máu trong đầu cô chảy ra thật nhiều, Hưng hốt hoảng vội đỡ Hương chạy ra xe đến bệnh viện, ko quên quay lại nhìn Hải với ánh mắt hằn học “tao sẽ tố cáo mày, đồ độc ác…”
_ Còn lại một mình trong nhà, Hải chạy ngay vào nhà kho xem xét thì quả thật, một nửa thân hình của Ly nằm trên nền đất, còn một nửa thì nằm vùi bên dưới, Hải lấy xẻng đào đống đất đó lên lại, kéo xác Ly qua một bên, Hải nhìn xuống miệng hố thì thấy hố sâu hoắm, thế thì cái xác làm sao mà trồi lên được, hay là chính chị dâu Hải đào lên? gạt mọi suy nghĩ sang bên, Hải định bụng sẽ chặt đôi cơ thể Ly ra và chôn vào hai chỗ khác nhau, nói là làm ngay, Hải lấy cây cưa trong gốc nhà kho đến bên cái xác của Ly và bắt đầu cưa cái xác ra làm đôi, nét mặt Hải dửng dưng không chút sợ hãi, ánh mắt lạnh lùng, nhẫn tâm “cái này là do em ép anh, anh không muốn đâu Ly, em chết là vì em quá tò mò vào công việc của anh…”, sau khi cưa xong, Hải chôn một nửa xác xuống dưới đất thật sâu, lấp đất lại. Còn một nửa cơ thể, Hải lấy đá to cột chặt vào xác ấy và quẳng xuống dưới, lấp giếng lại. Xong việc, Hải gọi điện thoại cho ai đó rồi bước vào nhà như chưa có chuyện gì xảy ra…. và chờ đợi….
_ 12h13′!Điện thoại réo vang, Hải bắt máy và mỉm cười mãn nguyện. Hưng và Hương đã bị tai nạn trên đường đến bệnh viện…. . Hải khóa cửa và đi.
_ Một thời gian sau, căn nhà được rao bán cho người khác, nhưng lần lượt từng người chủ đều không ở được bao lâu thì đã rao bán, không ai biết rõ nguyên nhân và cho đến khi Nam và Hùng vào thuê lại căn nhà này. Công an điều tra ra được chính Hải là hung thủ giết người và rất khó khăn mới bắt được Hải vì Hải sang tận Campuchia sinh sống . Sau này mọi người mới biết Hải chính là một tay buôn bán ma túy và lí do Hải giết Ly là vì cô phát hiện ra việc buôn bán và tội ác của Hải, cô khuyên can nhưng Hải không nghe và trong một lúc hai bên cãi cọ, Hải đã giết chết Ly và dàn dựng mọi chuyện. Hưng thì đã hóa điên sau tai nạn giao thông hôm đó và đang điều trị trong bệnh viện, còn cô vợ thì nghe nói đã bỏ đi định cư bên nước ngoài mà cũng chẳng ai biết rõ lí do vì sao. Mọi chuyện cũng vì đồng tiền và lòng tham của Hải mà ra…
_ Sau khi mọi chuyện đã được sáng tỏ, Hùng không tiếp tục ở lại nữa mà về nhà. Hai vợ chồng chị chủ thì đã yên tâm hơn và định làm lại ngôi nhà, cho người đập bỏ nhà và cả căn nhà kho để xây lại mới, khi mọi người đập bỏ bốn bức tường trong nhà kho, bỗng mọi người hết sức ngạc nhiên và sợ hãi, từ trong bức tường MỘT CÁI XÁC NGƯỜI NGÃ XUỐNG…

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận