Home Truyện Ma Thành Viên Ngôi nhà mới – Tác Giả Nhi miko

Ngôi nhà mới – Tác Giả Nhi miko

Mình và chị ba do đặc thù công việc mà ở nhà thì đông người nên hai vk ck chị và em bàn nhau mướn nhà. Nói chung ngôi nhà mướn cách ngôi nhà em ở không xa chỉ qua mỗi cái chợ vào con hẻm là tới nhà mướn rồi. Nhà này lúc đầu chị mình đi coi nhà mình lo cv trên sg chưa về nên chị kêu đợi mình về rồi dọn vào ở luôn. Mà bà chủ nhà thì lại nói đặt cọc trước thì cho mướn còn không cho người khác mướn. Thấy vậy chị đặt cọc luôn dọn đồ vào cũng được ít rồi thì vài hôm sau mình về. Đứng trước ngôi nhà mới là cái cổng rào màu xanh có cây táo bên cạnh rất to cao hơn cả nhà nhà Xây theo kiểu hồi xưa là ba gian rồi lót gạch tàu.phía trên là gác lửng để đồ dùng lung tung Nhìn chung cũng rộng rãi mà giá chỉ 1tr cho nguyên căn nhà.mình vừa mở cửa bước vào thì thấy không được rồi. Với lại có cái ly hương trên bàn thờ k có hình. Mà lỡ đặt cọc nên im re chứ k mấy đứa cháu với bà chị sợ. Nhà có hai phòng nên e kiu chị dọn qua phòng đầu ở đi vì e thấy phòng đấy nó an toàn không có con ma nào ở được do cái cửa sổ cứ sáng là mặt trời rọi nguyên phòng.e ngủ phòng cạnh bước vào là cái giường cũ ẩm thấp đầy mùi mốc kế bên là cái thang cây để lên gác xếp. Nhìn là biết ngay nhà ma không ai ở được. Bà chủ nhà nói với em là mới dọn ra được tháng do mua nhà dưới kia. Cái lư hương là của ông chủ đất thờ phù hộ .Thôi thì cũng mệt rồi nên dọn dẹp đồ xong là đi ngủ ngay do cái phòng của e mới tẩy còn hôi nên mai em mới vào ngủ qd đêm nay ngủ ở trước nền gạch phòng khách. Lúc đấy cũng khoảng 12h đêm đang xem đấu vật thì nghe giọng hát trong phòng mình phát ra mà cả nhà thì ngủ say rồi còn em thôi. Nó hát mỗi ngày càng lớn rồi nhỏ dần bài hát như hò chỉ mấy câu mà k sao nhớ được. E nằm im lặng thì nghe tiếng rít cào cửa mà nhà có nuôi hai con chó phóc. vậy mà nó mở mắt cụp đuôi trốn sau lưng mình.tức mình em mở cửa phòng không thấy gì cả nên thôi tắt tv ngủ. Sáng mai kiu chị chạy đi chợ mua vài thứ linh tinh về em làm cho nhà nó yên ổn vì sáng gieo quẻ thấy điều k lành. Mà mình thì đi cv hai ba ngày về với lại e ít ở nhà đi suốt. TG do k kịp nên làm sơ sơ dặn bã ngủ mở đèn lên có gì thì gọi e.e đi cv tận trên ct vài ngày rồi mà k thấy bã gọi nghĩ là yên chiện nên cũng k để ý.hôm về bã chạy ra đón e mà khuôn mặt xanh thấy rõ nhìn biết ngay nó ám r. Bã kể mấy hôm mình đi bã thấy có 2đ con gái 1đ con nít vào trong dành nhà lại k cho ở có 1đ mặc đồ cô dâu ôm con bã chạy bã giựt lại thì bị nó cào ngay tay.sợ quá giật mình thì tay còn in bầm tím giở k nổi. Còn hai đứa cháu thì ngồi nhìn lên gác khóc suốt. Nó nói thấy một đứa con nít mặt mày bặm trợn nhe nanh hù nó. E chưa kịp hết mệt thì lục trên bàn thờ là s mấy sợi dây phép cùng ông PHẬT ra. Nhắm mắt lại thì thấy không phải 3 con mà 4 con còn một ông quỷ đen ngồi trên gác đang nhìn e. Hèn chi lúc đầu e thấy âm khí nặng mà không thấy tụi nó là do nó trốn trong tấm hình nằm trên gác xếp. (khúc này kiu chị mua mấy thứ rồi em làm việc nó luôn mà kể ra thì dài lắm nên xin qa). Đang đọc kinh thì cây táo rung rung lên cảm giác nguyên nhà đang rung. Đồ trên gác rớt lộn xộn tùm lum. Phòng e cái giường nghe cái rắc gẫy làm đôi. Rồi nó nhập vào nhỏ cháu nó nối xin tha cho nó đi vì nó có thai mà gd ck k chịu nên nó mặc đồ cưới tự xác trong nhà này bị ông quỷ trong cây táo bắt ép làm từ đì. Nó khóc r quỳ lạy thụp xuống nói chung đó h e rất hay mủi lòng với ngta nên thôi kiu nó đừng phá thì tha. Nhưng còn con quỷ thì k tha được nên lỡ r bắt luôn vậy để tránh họa miễn s cho nó nghe kinh đi đầu thai kiếp khác được r. E vừa đọc xong thì cái lư hương nứt làm đôi. Nhà e thấy ai nấy xanh mặt. Kiu chị ở cho hết tháng đi rồi kiếm chỗ khác chứ ở đây âm khí nặng dễ sinh nhiều thứ không tốt.
Em xin hết rồi còn nhiu chiện lắm mà em k đăng kịp

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận