Home Chuyện Lạ Có Thật Người chết gửi thư mời thăm nhà mới

Người chết gửi thư mời thăm nhà mới

Thông báo chuyển nhà của một người Đức khiến không ít ngời giật mình, bởi nhà mới của ông nằm… trong lòng đất, và chủ nhân đã chết.

Thông báo thay đổi địa chỉ nhà của một người đàn ông Đức trên tờ báo địa phương ngày 10/5 đã gây ra sự chú ý của giới truyền thông quốc gia do vị trí bất thường của "ngôi nhà mới": sáu feet dưới mặt đất.
 
Karl Albrecht, người đã qua đời tháng trước ở tuổi 88, đã viết cáo phó của mình theo phong cách của một thông báo di chuyển nơi ở: Ông mời bạn bè tới dự một lễ kỷ niệm "sống động” tại chỗ ở mới của mình trong một nghĩa trang ở Hamburg, miền bắc Đức. “Tôi đã chuyển nhà. Địa chỉ mới là: Mảnh đất Bx 65/28C, nghĩa trang Olhsdorf-Ruhewald” là nội dung thông báo được đăng tải trên báo Hamburger Abendblatt.
 
Albrecht đã để lại hướng dẫn cho người thân trong gia đình cách đặt đăng thông báo này trên báo, và trên tờ Bild. Bà Anastasia, góa phụ của ông, nói: “Trước đây, ông là người bán bảo hiểm, hay pha trò và thích cười”.
 
Tại ngôi mộ sẽ có rượu Sơ-nap cho tất cả các khách mời. Ông muốn các phụ nữ mặc quần áo sáng màu khi đến nơi này, vì như vợ ông nói: "Không ai nên đến trong màu đen. Karl của tôi không bao giờ có thể chịu đựng được sự mờ tối".
 
Theo Thành Kiên (Đất Việt)

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Người chết gửi thư mời thăm nhà mới

Thông báo thay đổi địa chỉ nhà của một người đàn ông Đức trên tờ báo địa phương ngày 10/5 đã gây ra sự chú ý của giới truyền thông quốc gia do vị trí bất thường của "ngôi nhà mới": sáu feet dưới mặt đất.

Karl Albrecht, người đã qua đời tháng trước ở tuổi 88, đã viết cáo phó của mình theo phong cách của một thông báo di chuyển nơi ở: Ông mời bạn bè tới dự một lễ kỷ niệm "sống động” tại chỗ ở mới của mình trong một nghĩa trang ở Hamburg, miền bắc Đức. “Tôi đã chuyển nhà. Địa chỉ mới là: Mảnh đất Bx 65/28C, nghĩa trang Olhsdorf-Ruhewald” là nội dung thông báo được đăng tải trên báo Hamburger Abendblatt.

Người chết gửi thư mời thăm nhà mới | nghĩa trang,nghĩa địa,chuyển nhà,chuyển nơi ở

Albrecht đã để lại hướng dẫn cho người thân trong gia đình cách đặt đăng thông báo này trên báo, và trên tờ Bild. Bà Anastasia, góa phụ của ông, nói: “Trước đây, ông là người bán bảo hiểm, hay pha trò và thích cười”.

Tại ngôi mộ sẽ có rượu Sơ-nap cho tất cả các khách mời. Ông muốn các phụ nữ mặc quần áo sáng màu khi đến nơi này, vì như vợ ông nói: "Không ai nên đến trong màu đen. Karl của tôi không bao giờ có thể chịu đựng được sự mờ tối".

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận