Home Chuyện Lạ Có Thật Người phụ nữ “lên đỉnh”… 100 lần một ngày

Người phụ nữ “lên đỉnh”… 100 lần một ngày

Kim Ramsey, 44 tuổi, một y tá người Mỹ gốc Anh, hiện đang phải điều trị triệu chứng kỳ lạ khiến cô cảm thấy liên tục lên “cao trào” một cách không thể kiểm soát.

Thậm chí chỉ một cử động nhẹ nhất ở phần xương chậu khi ở trên tàu điện, xe ô tô hay lúc làm việc nhà cũng có thể khiến cô đạt cực khoái như đang làm "chuyện ấy" thực sự. Tuy nhiên, tình trạng bị kích thích liên tục làm cơ thể cô mệt mỏi, đau đớn và không thể có một mối quan hệ bình thường.

Người phụ nữ “lên đỉnh”… 100 lần một ngày | Chuyện lạ,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc
"Lên đỉnh" liên tục khiến nữ y tá Kim Ramsey vô cùng mệt mỏi, đau đớn.

Theo chẩn đoán, Ramsey mắc phải chứng bệnh rối loạn kích thích bộ phận sinh dục kéo dài. Các bác sĩ tin rằng những triệu chứng của căn bệnh vô phương cứu chữa này là do vụ tai nạn ngã cầu thang vào năm 2001. Chấn động mạnh đã ảnh hưởng tới một nang rễ thần kinh trên cột sống của Ramsey, đúng điểm kích thích khoái cảm phụ nữ.

“Những phụ nữ khác thì lúc nào cũng muốn đạt cực khoái còn tôi thì chỉ muốn nó dừng lại”, Ramsey mệt mỏi thổ lộ.

Sau vụ tai nạn, Ramsey chuyển từ Anh tới Montclair, New Jersey, Mỹ. Cô bắt đầu để ý thấy dấu hiệu bất thường sau lần quan hệ với bạn trai vào năm 2008. “Tôi đã ‘lên đỉnh’ liên tục trong 4 ngày và gần như phát điên”, cô kể lại.

Ramsey đã thử mọi cách để làm cho những triệu chứng bất thường dừng lại như ngồi xổm, hít thở sâu, thậm chí là ngồi lên túi đậu đông lạnh nhưng chẳng ích gì. Lần ấy, Ramsey đã lên cơn khoái cảm khoảng 200 lần, khiến cô hoàn toàn kiệt sức và vô cùng đau đớn.

Người phụ nữ “lên đỉnh”… 100 lần một ngày | Chuyện lạ,chuyện lạ thế giới,phi thường,kỳ quặc
Căn bệnh kỳ lạ khiến Ramsey không thể có một mối quan hệ bình thường.

Hiện tại, chỉ làm việc nhà thôi cũng rất khó khăn với Ramsey vì cô không thể kiểm soát được những cơn khoái cảm bất chợt. “Có một lần tôi đã lên đỉnh khi đang ở nơi công cộng. Lúc đó tôi đang đi tàu điện về nhà và nhịp rung nhẹ của tàu khiến tôi càng lúc càng lên cao trào. Chuyến tàu dài 40 phút nên tôi thực sự không thể nhịn được”, cô kể lại.

Mặc dù Ramsey đã đến gặp rất nhiều bác sĩ chuyên khoa nhưng không ai có thể giúp cô chữa trị căn bệnh hiếm gặp và có rất ít nghiên cứu đề cập đến này.

“Hiện tại thì tôi vẫn có thể làm việc nhưng căn bệnh này có thể giới hạn khả năng làm việc của tôi và khiến tôi không thể có bất kỳ mối quan hệ bình thường nào”, cô cho biết.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận