Home Truyện Ma Thành Viên Nhà trọ – Tác Giả Tiểu Thư

Nhà trọ – Tác Giả Tiểu Thư

Xin chào m.n đây là lần đầu tiên mình viết truyện tuy không rùng rợn và đáng sợ gì nhưng đây là truyện hoàn toàn đúng sự thật không thêm bớt gì cả, nếu các bạn cảm thấy không hay thì cứ lướt qua chứ đừng bình luận khó nghe vì mình sợ xúc phạm đến thế giới tâm linh, bản thân mình cũng đắn đo khi kể lại lắm, mình kể luôn nhé, à đây là chuyện cho bản thân mình chứng kiến nhé.
Chuyện là như vầy. Mình năm nay lên đại học thôi, vừa nhận kết quả đậu là mình tức tốc chạy lên TP để chuẩn bị mọi thứ cho kịp, sau mọi thủ tục ở trường mới thì mình bắt đầu công việc khó nhất là tìm nhà trọ vì mình có hẹn với nhỏ bạn thân là cùng nhau thuê nhà trọ ở ngoài sống cho tiện vì mình và nó đều không thích ở cùng người lạ =), kiếm từ sáng tới gần 4h chiều mà không đc vì có nơi giá cao, có nơi lại xa trường quá, nghĩ chắc là đêm nay phải ở khách sạn đỡ rồi thì “may” sao đang uống trà sữa trong quán thì có cô kia nghe 2 đứa bàn thì lên tiếng giới thiệu có nhà trọ giá rẻ ở đường D5 quận Bình Thạnh thì 2 đứa mừng húm vì gần trường liền chạy theo cô ấy, 2 đứa dừng trc 1 dãy nhà trọ khá lớn nhưng chỉ có vài phòng thuê, bước vào phòng thì thì khá ưng vì thoáng mát và sạch sẽ, cũng khá rộng đủ cho 3ng ở chứ đừng nói là 2 đứa thôi, hỏi giá thì cô ấy nói là do thấy 2 đứa là sv mới lên, đều là con gái và khu nhà trọ cũng đang vắng nên lấy 2 đứa 1,5 triệu 1 tháng thôi thì mình và nhỏ bạn gâtn đầu lia lịa và nhận phòng ngay lập tức do không kịp để dọn dẹp vả lại phòng cũng sạch nên 2 đứa dọn vào ở luôn chỉ mang theo quần áo còn tập sách các thứ thì để mai vì cũng trễ rồi, phòng có tới 3 giường nên mỗi đứa ngủ 1 giường (2 giường đối diện nhé, 1 giường tầng và 1 giường đơn) thì có hiện tượng lạ xảy ra, nửa đêm khoảng 2h thì mình giật mình dậy vì không khí bỗng nhiên lạnh buốt, đắp chăng trở mình qua bên kia thì thấy bên giường bên nhỏ bạn ở tầng trên có người nằm và người này… rất dài, trong bóng đêm mình không phân biệt nhiều nên chỉ thấy cái bóng đen dài tới tận cuối giường, giật mình dụi mắt thì không thấy đâu, nghĩ là hoa mắt nên ngủ tiếp, đc 1h sau thì nhỏ bạn lay ng dậy mình mắt nhắm mắt mở hỏi chuyện gì thì nó nói nó nghe tiếng khóc hay cười gì đó ở phòng bên cạnh kì lắm, mình mới gé tai thì nghe thật mình mới nói với nó chắc phòng kế bên đi chơi về trễ nên tụ tập chứ gì thì bỗng dưng tiếng đó im bặt nên 2 đứa đi ngủ tiếng, lúc đó mình biết nhỏ bạn mình sợ vì mặt mày n tái mét mình biết tíh nó nhát gan mà. Sáng hôm sau 2 đứa dậy sớm để dọn đồ qua, con B bạn mình dắt xe ra trc mình đi sau, đang xỏ giày thì thấy n mặt xanh lè đứng nhiw trời trồng nhìn phòng kế bên mình mới vừa đi vừa la nó sau không dắt mà đứng đó mơ ngủ hả thì nhìn sang phòng bên cạnh thấy cửa phòng khóa ngoài, bụi bặm tùm lum như kiểu lâu rồi không dọn vậy, 2 đứa nhìn nhau không ai nói câu nào trong suốt chặng đường đi, lúc thu đồ chở về thì con B mới nói:” sao giờ m? Mình mới nói:” chắc… đêm đầu ngủ bị phá thôi, phòng kế bên chứ đâu phải phòng mình đâu” rồi chợt nhớ tới cái bóng đêm qua mà lạnh người nhưng không dám kể ra vì biết nó nhát. Và đêm nay mới là đêm không bao giờ quên của mình và nhỏ B, đầu tiên là mình, khoảng 7h ăn xong mình đi tắm trước, tắm xong thì tự nhiên cái đèn trong phòng tắm tự nhiên nhấp nháy, sau ót của mình có luồng gió lạnh buốt như ai thổi vào vậy mặc dù phòng đóng cửa kín mít, mình lúc này hơi ớn rồi nên đứng dậy lao ng cho lẹ thì khi đứng lao bất chợt nhìn vào thao nước dưới chân lúc này đọng lại phẳng như 1 tấm gương phản chiếu trên trần chỗ thanh xà ngang là 1 sợi dây kinh hơn là dưới sợi dây có 1 cô gái tóc dài thòn mặc đồ đỏ đang treo cổ trên đó, eo ơi nhìn 2 con mắt như lồi ra vậy mình la không nổi luôn cố lếch ra ngoài leo lên giường trùm chăng mà run, nhỏ B hỏi mình nói là thấy con chuột kêu nó đem quần áo ra ngoài dùm, tiếp theo là con B đang chảy tóc ở cái tủ lớn đặt gần cửa thì thấy có đứa con nít mặc đồ hoa đứng sau lưng nhìn nó cười rất ghê, 2 con mắt đen thùi lùi như k có tròng trắng vậy, nó la làng lên chạy lại ôm mình cứng ngắt, nó vừa khóc vừa kể thì mình hiểu và nói thật với nó luôn, 2 đứa hoảng quá trải chiếu dưới sàn ngủ chung và mở đèn sáng trưng, chưa xong ở đó, nửa đêm hơn 3h sáng đang ngủ 2 đứa giật mình dậy vì nghe tiếng khóc con nít, tiếng cười của con gái dưới bếp ( gọi vậy thôi chứ thật ra chỉ là vách ngăn thôi) cùng tiếng đồ vật rơi loảng xoảng, 2 đứa ôm nhau khóc, run cầm cập mình mới nói vọng ra:” cô ơi cô tha cho 2 đứa con với, tụi con không biết nên vào đây thuê ở, cô tha cho sáng tụi con mua đồ cúng cho cô..” thì có tiếng cười hí hí hí rồi im hẳn, 2 đứa ngồi ôm nhau tới sáng chứ ngủ làm sau đc nữa. Sáng sớm mình chạy qua tiệm tạp hóa gần đoa mua đồ về cúng thì bà chủ nói chổ đó lúc trc có gia đình cô kia sống, ông chồng k lo làm mà rượu chè về đánh vợ con nên cô gái treo cổ tự tử còn đứa con 7t không hiểu sao cũng chết lun ở đó, từ đó không ai dám thuê nữa thì mình mới hiểu, say đó cùng con bạn chạy khỏi chỗ đó bỏ luôn tiền thuê.
Chuyện mình chỉ vậy thôi nhưng là sự thật nhé, giờ kể lại còn ớn đây, nếu rảnh mình sẽ kể cho các bạn nghe chuyện khách sạn mình ở lúc đi Huế, giờ mình mỏi tay quá, hẹn các bạn khi khác nhé.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận