Home Truyện Ma Thành Viên những câu chuyện có thật xoay quanh về bản thân mình – Tác giả. Phạm mộc trà.

những câu chuyện có thật xoay quanh về bản thân mình – Tác giả. Phạm mộc trà.

Sau vụ ngủ ko đóng cửa sổ và nhìn thấy ma. Những đêm sau đó mình rất cẩn thận là 11h đóng cửa sổ và khoá trong cừa nhà. Từ đấy thì ko có gặp gì hết ngủ ngon lắm các bác ak. E còn tắt điện tối thui và ko cần điện ngủ nữa cơ. Cuộc sống cứ trôi thật êm đềm, cho đến 22 âm gần tết ấy, e bỏ học 1 buổi để về quê sớm hơn ahehe. Ngày 22 âm e sang nhà bác e ngủ nhờ vì e book vé là chiều 23 âm e về . Để tối kịp ăn ông táo lên trời hehe. Hôm đấy e phải ngủ qua đêm nhà bác e. Ăn cơm xong xuôi rồi , rửa bát cho mấy chị . Rửa bát xong thì manh chăn đệm xuống đất ngủ cho rộng. Dường nằm 3 ng to như con tịnh chật ních ấy. Thế là mang đồ xuống đất nằm được 1 lúc ngủ vật ra. Lúc ngủ thì mình nằm mơ giấc mơ kì lạ. Thấy 2 cái ô tô đâm nhau và có cả cái xe máy nữa. Thấy 1 thằng nằm trong bánh ô tô. Còn mình thì đang ôm đầu đứa con gái. Chả hiểu sao trong mơ mình chả sợ đâu . Thấy thân ng con gái đó văng tít ra xa , còn đầu thì mình đang ôm. Mình thấy họ còn trẻ lắm ấy, trong mơ mình biết được họ là vợ chồng với nhau cơ. Mơ đến đấy thì bật dậy , người toát hết mồ hôi luôn, xong 1 lúc thì nằm ngủ tiếp, lại mơ cảnh tai nạn đó , tự nhiên thấy mình lại đạp xe vào 1 cái nhà va bế đứa bé gái , bé đó đang khóc , mình đi vào nhà và bế đưaa bé đó bảo là đi xin sữa vì bố mẹ e tai nạn ngoài kia chết rồi kìa, thế là cứ đi chỗ nọ và chỗ kia xin sữa. Đến lúc này thì chuông báo thức kêu thì mình dậy và thoát ra khỏi giấc mơ đó. Ngồi dậy nhìn đồng hồ 11 am. Người ngợm thì mệt mỏi quá đi ấy hix, thấy bác đi làm về từ lúc nào và có sẵn đồ ăn ấy. Thế là mình dọn đồ và chén luôn vì 12h30 xe chạy rồi. Về đến nhà thì quên đi giấc mơ đó, chỉ có là cứ 7h tối là buồn ngủ rồi và cứ hơn 0h30 là dậy. Mà dậy là chân tay nó cứ như bị kim châm ấy. Lúc đấy cứ muốn tông ra ngoài chơi thôi hix. Mà cả 1 tuần mình bị như vậy các bạn ạ, có hôm ng bứt dứt ko thể chịu đc, mình nghĩ là đêm ra chơi vs ma à. Hix đeo tai nghe thì nằm tiếp, thức cả đêm người khó chịu. Đến hết tết mình ra hà nội, mà ra hn việc đầu tiên sang nhà bác chơi để đc tiền mừng tuổi ahihi. Lúc sang thì thấy bà thầy cúng và bác ngồi giữa nhà. Mình nghĩ bác làm lễ đầu năm sớm thế, lên trên gác thấy bà chị ngồi thu lu. Mình chào bà ấy thì bà ấy quay sang lườm, ơ bà này hnay bị hâm hay sao ấy, mình dơ tay đụng vai bà ấy bảo. Hnay chị bị hâm à , lạnh lùng thế. Bà quay mặt sang tím ngắt nhe răng bảo. Cút đi xong cười hí hí. Eo ôi nhìn kinh lắm các bác ak, thêa mình chạy xuống thấy bác , bác bảo đừng lên nhé. Chị bị ma nhập đấy hix. Xong bố chị ấy lôi chị ấy xuống, chị ấy khoẻ vãi luôn . Phải cả vợ cả chồng lên lôi xuống và chói tay ấy. Lúc xuống chị ấy cứ thể chửi bà thầy cúng dã man. Chửi rồi cười , rồi khóc kiểu tủi thân và rồi lại cười. Lúc bà ấy đọc kinh thì hét lên rồi dẫy và khóc
Lúc bà thầy cầm roi vụt cho thì dãy lên xin tha và khai. Thấy vong khóc bảo chết tai nạn . Đòi uống sữa tươi , thế là bác thắp hương sữa tươi , xong hút trực tiếp lun. Lúc hết khóc quay sang nhìn e bảo là . Gét e, đuổi e ra e ghê gớm lắm đấy, đuổi nó ra. Thế bác e bảo trời lạnh đuổi nó cho nó rét ốm ra a, xong phải nịnh nó cho e đc ngồi đấy cơ, e chả nhớ nó khai gì nữa chỉ nhớ là nó bảo e là vong nhà này theo con này mà nó ko làm gì e đc. E ko cứng bóng vía đâu vì cứng bóng vía sẽ ko thấy ma được các bác ạ. Bác trai e ko tin đâu, thế là e kể lại giấc mơ khi ngủ nhà bác e. Thì hoá ra bác e thờ 1 đôi nam nữ vì ngày trc nhập vào chị e và đòi bác e phải thờ cúng thì mới tha. Hoá ra là vậy, trước e gặp ma thì vẫn bán tin , bán ngờ . Nhưng bây giờ thì e tin sái ra rồi. Từ hôm đó e ko bao giờ ngủ nhà bác e nữa. E thì ko kể cho bme e nghe bao h hết. Mẹ chửi sao ko ngủ nhà bác , e cũng ko kể. E nhất quyết ko ngủ lại, sau đấy là cứ mùng 1 hay 15 âm là e lại bị bóng đè hay là mơ thấy ma các bạc ạ hix. Hết phần 2

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận