Home Truyện Ma Thành Viên Những câu chuyện của Khói – Tác Giả khói (trần minh kiên)

Những câu chuyện của Khói – Tác Giả khói (trần minh kiên)

Gần dịp tết 2013 mình có xin người bác theo làm lơ xe để kiếm tiền xài tết, bác mình là tài xế chuyên lái xe tải thuê cho người ta nên dịp gần tết bác hay chở dưa hấu cho vựa ông Năm Nhỏ…hôm đó là ngày 20 âm lịch, bác nhận điện thoại từ chủ vựa là có chuyến xe chở dưa ra đà nẵng,bác V (tên bác ấy nhé) liền gọi mình để chuẩn bị đi.Khuya khoảng 2h mình và bác V lại vựa,vì hàng đi nhiều nên mấy chiếc xe tải mà bác V thường chạy đã đưa cho người khác chạy ,chủ vựa bèn đưa chiếc xe tải mà bên đà nẵng người ta gửi vào.Chuyển hàng lên xe xong,bác V và chủ vựa thì vào trong nhà ghi sổ sách còn mình thì ngồi trên cabin xe,còn buồn ngủ nên mình ngáp lên ngáp xuống nhưng không biết mình có hoa mắt không nhưng rõ ràng mình thấy trước đầu xe có một cô gái mặc bộ váy màu đỏ (đèn ở bãi xe sáng lắm) để tóc dài nhưng phủ kín mặt có vẻ như đang ngước nhìn lên cabin….

Mình nghĩ “2,3 h khuya làm gì có con gái trong bãi xe nhỉ hay là nhìn nhầm” rồi mình dụi mắt nhưng vẫn thấy cô gái vẫn đứng đó,định mở cửa bước xuống xem thì vừa chạm tay vào cửa bên phía chỗ ngồi của tài xế thì….cánh cửa bỗng bật ra làm mình xém té nhào xuống đất…” làm gì mà bác kêu nãy giờ không nghe vậy K” thì ra là bác V, “dạ chắc tại con không nghe thấy, à bác ơi hồi nãy có nhỏ nào đứng trước đầu xe đó?”…”ăn nói linh tinh,lúc nãy bác ra làm gì thấy con nào, chắc con buồn ngủ nên nhìn nhầm”….”con thấy thiệt mà…”…”thôi, đừng có nói bậy không nên”…rồi bác lên xe và chạy ra khỏi bãi,trong lòng mình có cảm giác không ổn về chiếc xe này rồi mình ngủ lúc nào không hay….”dậy ra kiểm hàng phụ K” thì ra là tới nơi rồi, mình không nhớ là ở khu nào của đà nẳng nhưng mình nhớ chỗ này là một dãy vựa trái cây khá to gồm 4 căn nối liền, lúc này là 13h…sau khi kiểm và phụ đưa hàng xuống, tính toán tiền bạc xong chủ vựa mới kêu hai bác cháu ở lại ăn cơm,sau khi ăn chủ vựa hỏi “anh với cháu về bằng gì”_”chắc đợi chuyến xe của thằng D lên gần trên này rồi về chung,nhưng cũng phải đợi 2,3 bữa,chắc t phải mướn nhà trọ “….” thôi thì anh lấy chiếc xe chạy về dưới đi,gần tết rồi về sớm nghỉ ngơi sắm sửa,sẳn cho tui gởi xe ở bãi dưới đó,tại bãi xe nhà chật lắm,tui có gọi cho ông Năm ổng chịu rồi”…

Vậy là hai bác cháu đi về,lúc này là 19h định bụng về sớm nên bác V mới về liền chứ không ngủ lại đợi sáng về…chạy được một đoạn khá xa ,đoạn này lộ rộng lắm mà hai bên đường toàn cây cối chứ không có nhà cửa gì hết thì bác thấy mệt, chạy một khúc nữa chừng 2,3 cây số có một quán cafe võng, bác mới tấp xe vào lề rồi kêu mình vào đó uống cf cho tỉnh.Vừa tấp vào là có 2,3 em mặc đồ bốc lửa ra là mình hiểu quán này có “gà” nên mình không vào mà ngủ ngoài xe,nhìn đồng hồ lúc này cũng 22h,bác V vào trong quán,ngồi ngủ trên ghế đau lưng lại nóng nên mình mới lấy cái võng ra phía sau thùng xe giăng vào 2 móc ở 2 góc thùng xe để nằm ,vì đèn đường sáng lắm ,với lạiquán cf sát bên nên mình cũng không có sợ bọn ăn cướp,trùm cái võng lại cho bớt lạnh đang nằm lim dim thì bỗng có cơn gióc mạnh thổi luồng xuống gầm xe làm rung rinh cái võng làm mình giật mình tỉnh dậy,mở võng ra nhìn ra ngoài thì mình thấy chỗ bên trái gầm xe có một đôi chân người đang đứng…mình định chui ra xem thì…người đó dường như đang khom xuống…mình cầm chặt cây tuýp sắt vì cũng hơi sợ bọn cướp hoặc mấy thằng nghiện xin đểu… nhưng khi người đó khom xuống thì…trời ơi… dưới ánh đèn đường, một khuôn mặt của một người con gái nhưng đầy máu,tóc tai bù xù,hai con mắt như muốn lòi ra ghê rợn hơn là một bên đầu bị móp vào và hình như có cái gì đó màu trắng đục như là não lòi ra ==…tóc bết lại với nhau từ mảng vì máu….gương mặt đó nó nhìn chằm chằm vào mình rồi thò cái tay thịt bấy nhầy rồi có khúc xương trắng bị gãy lòi cả ra ngoài nữa vào nắm chân mình….”bác V ơi cứu cháu…” mình ú ớ…chợt..”bộp”….”ui da đau quá”…

Mình bật dậy,đầu trúng ngay gầm xe…thì ra nãy giờ mình mơ…mồ hôi mồ kê nhễ nhại…mình vội vàng chui ra rồi cuốn võng,định vào trong quán luôn rồi kể bác nghe nhưng sợ bác cười vì “mày lớn con thế,cọp ăn mày còn không hết, ma nào ăn nổi mày”…sĩ diện lên cao nên mình mới lên cabin để ngủ tiếp, lúc này ngồi trong cabin mà nhớ lại giấc mơ đó cũng rùng mình “nó mà có thiệt thì sao ta,chắc chớt” mình nghĩ trong đầu…nhắm mắt lại chợt nghe cái “rầm” trên nóc cabin,tưởng đâu nghe nhầm thì “phịch,phịch,phịch” có tiếng gì đó như tiếng chân ai đang đi lại trên nóc cabin…định mở cửađi ra xem có không thì bỗng cái cổ chân tráinhói đau,mình cầm cây đèn pin xịt xuống thìthấy cổ chân mình sưng đỏ lòm,hằn lên dấu nguyên bàn tay người…. cái cổ chân này…. là cái cổ chân mà con ma khi nãy nắm…vậy chẳng lẽ giấc mơ đó là….THẬT….như có một luồng điện chạy vào cơ thể làm lông tay lông chân mình dựng lên hết, định mở cửa chạy vào nhưng cánh cửa cứng ngắt không tài nào mở được… vừa sợ,vừa bực thì bỗng mình thấy trên kính có một dòng nước từ trên nóc cabin chảy xuống, một dòng nước đỏ lòm…Máu…thì ra là máu….mình có cảm giác mùi tanh tửi xộc vào mũi…rồi dòng máu chảy xuống in hình hai bàn tay người trên mặt kính…rồi có cái gì đó từ trên cabin thòng xuống…. thì ra là cái đầu con ma khi nãy….lúc này thì tay chân xụi lơ luôn, mình cứ nhìn chằm chằm ra ngoài phía con ma thật lâu….. chợt “reengreeng mẹ mua cho con heo đất íàía” tiếng chuông đt vang lên làm mình như bừng tỉnh…

Mình vội tông hết sức vào cánh cửa thì cánh cửa bung ra ,mình nhảy xuống chạy vội vào quán, vừa chạy vừa nhìn lại thì thấy cánh cửa tự động khép lại, trước đầu xe..cái cô gái áo đỏ lại đứng trước đó và ngoái đầu nhìn theo mình….. chạy vào quán ,mình chạy thẳng vào một cái phòng, bay lên giường trùm mền lại ,hình như trên giường có người nên mình ôm chặt người đó trong sự bất ngờ của những người trong quán…chợt có tiếng la của con gái “trời ơi,cái gì vậy”…rồi đèn sáng lên…mọi người đi vào,bác V kéo cái mền lên hỏi “làm gì vậy K”….ánh đèn làm chá mắt,khi định thần lại mới phát hiện…đang ôm một con bé xinh tươi, ăn mặc sexxy lắm còn cái mặt mình thì úp vô cái vòng một ngoại cở khoảng 96 của nó…”ầm”…nó đạp mình bay cmn xuống đất đau thấy mẹ…sau khi ra ngoài ngồi rồi trình bày cho mn nghe nhưng lý do lại khác vì mình sợ mn không tin…lấy lý do là mình nằm mơ bị cướp, sợ nên mớ mới chạy vào…ai cũng cười mình, rồi con bé lúc nãy bảo ” anh sợ thì vào ngủ với em cho hết sợ” ai cũng phá lên cười làm mình quê đến hết sợ,nhìn đồng hồ thì ra là mới 22h40 vậylà cái thời gian mình bị nhát tưởng lâu lắm nhưng chỉ xảy ra vỏn vẹn trong nữa tiếng….

Sáng hôm sau 5h mình và bác V về ,trên suốt đoạn đường về mình luôn miệng đọc kinh phật lẩm bẩm…về tới nhà vậy mà mình bệnh suốt tớitận gần tết, không biết do sợ quá hay là tại ma bắt vía nữa….còn về chuyện chiếc xe thì ra là vào ngày 18 â lịch con trai ông chủ vựa đà nẵng vô tình đụng chết một em nữ sinh ở một đoạn đường vắng rồi bỏ chạy, nên ổng sợ bị bắt mới kêu đem xe về đây gởi…nhưng chuyện đâu ai lừờng trước, ngày 25âl công an lại vựa ông Năm bắt xe rồi kể cho mn nghe sau đó bắt làm bảng tường trình…pla..pla…nghe đâu ông chủ kia với thằng con phải ăn tết trong tù ấy…cũng may là hồn ma kia không hại người lung tung nếu không thì giờ này chắc mình cũng đang du lịch ở một nơi “đồng không mông quạnh, đầy hương thơm và cỏ lạ,mọi người nằm cạnh nhau nhưng chẳng ai nói một câu Biểu tượng cảm xúc colonthree….riêng mìnhphát hiện một bí mật động trời làm mình muốn xả nước tại chỗ đó là : sau khi chuyện về chiếc xe được phát hiện, mình mới đem chuyện gặp ma kể bác nghe,tưởng bác sẽ run sợ…nhưng không… bác ung dung trả lời :”tao biết trước mày,lúc chạy về tao cứ thấy trước đầu xe có đứa con gái mặc đồ đỏ đứng dang tay làm tao thắng gấp mấy lần,nhưng thắng lại thì khong thấy ai nên tao biết có chuyện khi chạy ngang mấy cái miếu tao mới bóp còi 3 cái (luật tâm linh của tài xế đường xa ai có làm chắc cũng hiểu) rồi khi gần tới quán cf tao mới giả bộ mệt vào nghỉ đợi sáng về cho an toàn…tao rủ mà mày không vào nên tao vào một mình, tao không dám kể vì sợ mày nghe xong thì xỉu,tao cũng đâu ngờ mày gặp….mà lúc tao vô quán rồi tao nhìn ra thì thấy “nó” đi sau lưng mày từ lúc mày từ cabin cầm võng xuống gầm xe giăng…rồi mày chạy vô là tao biết có chuyện”Sau khi định thần mình hỏi bác “vậy bác không sợ nó hại con hả? Mà bác có sợ không ?”….”tao thấy “nó” dường như muốn cho tụi mình biết chuyện chứ không có ý hãm hại,vì nếu có ý hại thì lúcđầu đi tao với mày đã có chuyện rồi.Ma ai không sợ,nhưng chắc tao quen rồi…” HẾT chuyện này nhưng sẽ còn những câu chuyện khác nếu ace thấy hay….
VẠN NẺO THIÊN ĐƯỜNG NGƯỜI KHÔNG ĐẾN
MỘT CÕI U MINH LẠI MUỐN VÀO
°Khói°

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận