Home Seo NHỮNG CÂU CHUYỆN KỲ LẠ TÔI ĐƯỢC NGHE KỂ LẠI – Tác Giả Phạm Đức Minh

NHỮNG CÂU CHUYỆN KỲ LẠ TÔI ĐƯỢC NGHE KỂ LẠI – Tác Giả Phạm Đức Minh

PHẦN 1: Gia đình hàng xóm
Part 4 :

Ui trời !!!
Tùng kêu lên hoảng hốt giật lùi về sau mấy bước
Chiếc xe đổ xuống đất.
Người gọi Tùng không phải ai khác chính là K.
Không biết nó đứng đó từ lúc nào mà Tùng không hề hay biết.
Trong bóng tối nhá nhem mà chiếc đèn đường duy nhất lại ở quá xa không thể soi rõ mặt người ..thằng K đứng đó thù lù .. Mặt nó trong bóng tối trắng xanh nhợt nhạt khiến người ta không khỏi hú vía.
Nó cất tiếng cười khanh khách lanh lảnh ..châm chọc :
° Hé hé hé hé !!! ..làm cái gì mà giật mình dữ zạ ba ^^??? ..em đây mà !!!
Dựng cái xe lên Tùng nạt :
* Dcm làm bố hết hồn , mày đứng đó từ lúc quái nào vậy ???
° He he !! ..lúc anh ms về đến cổng em cũng đi từ cổng nhà em ra mà !!
Tùng ngờ vực ..lúc anh về đến cổng đâu có thấy ai ?? ..tự nhiên nó lòi ra như kiểu chui dưới đất lên vậy .
Chui dưới đất lên ??? ..suy nghĩ thoáng qua làm Tùng lạnh gáy !!!
: Đây đây , má đây ..má đang thái rau cho gà !!
Tiếng mẹ khiến Tùng chú ý ..
Mẹ chạy vội ra mở cổng ..
Liếc lại chỗ K vừa đứng ..nó đã biến mất tiêu ..Tùng đứng chôn chân ú ớ :
* Ô ..ô ..đâu..đâu rồi ???
Thấy con đứng ngây ra ..mẹ lay lay :
: Này , sao đấy..vô nhà đi ..ú ớ gì vậy ???
Dắt vội chiếc xe vào sân , vừa đi vừa lẩm bẩm :
* Thế quái nào biến đi đâu nhanh vậy ???
: Ai , ai biến ??
* Dạ không ..ko có gì !!
: Mà tình hình V nó sao hả con ??
* Cũng không nghiêm trọng lắm má ạ ..mặt bị sưng do đập xuống đất , chân tay xớt xát tí ..cổ tay bị trật khớp ..đã dc nắn lại rồi ..chỗ vết thương nó rát nên bị sốt nhẹ má ạ !!!
: Ừ , vậy thì an tâm rồi ..khổ , đi vs đứng ..mày là cũng phải cẩn thận đấy con , chúng mày phóng xe ra đường là cứ bạt mạng chả ngó trước sau gì ..đi gặp mấy đứa học sinh là má hãi lắm ..thôi ..ra rửa chân tay rồi vô ăn cơm.
Ra chiếng bơm đầy một chậu nước ..Tùng vục mặt xuống ..nước mát rượi như vơi bớt cái nóng cũng như dịu bớt những thắc mắc đang sôi sục trong tâm trí bây giờ.
Anh liếc qua phía nhà hàng xóm.
Căn nhà vẫn im lìm ..bóng đèn hiên le lói ..nó giống 1 căn nhà hoang hơn là có người ở.
Nếu không có gì thay đổi thì 9h tối nay K sẽ lại sang chơi .
…..
* Em ơi ..cho anh thêm ly trà đá .
Nhân viên mang tới một ly trà mới , Tùng cầm uống một hơi .Chắc nói nhiều nên khô giọng.
* Tuy nhiên tối hôm đó nó lại không sang chơi !!
– Ồ , nó bận gì chăng ??
* Không ..nó không sang nhà tôi ..nhưng nó lại rủ tôi qua nhà nó.
Tôi giật thót cái nhẹ :
– Á định mệnh ..xoắn dái rồi !!!!?!
* Uhm !!!
….
2 mẹ con ăn tối xong cũng là 7h tối :
* Nay ba không về à má ???
: Ừ ..ba mày nay sang ăn khánh thành nhà cho bác năm ..đi từ chiều sớm qua phụ dọn dẹp ..chắc tối nay lươn khươn không về đâu !!
Ngồi trong phòng khách xem thời sự ..mẹ mang túi trái cây ra gọt .
BỊCH !!!
Một tiếng động phát ra từ bên hông nhà đủ lớn để 2 mẹ con nghe dc ..
* Để coi ra coi !!
: Ừ , chắc mít rụng đấy mà !!
Cầm cái đèn pin chạy ra hông nhà ..soi soi vài lượt ..chả thấy có quả mít nào .
Tính đi vào nhà , ánh đèn pin vô tình lướt qua cái lỗ tường bao ..Tùng tá hỏa khi đằng sau cái lỗ có một khuôn mặt vs 2 mắt sáng quắc phản chiếu ánh đèn đang chừng chừng nhìn mình ..
Đánh rơi luôn chiếc đèn trên tay xuống đất ..

Bên kia hàng rào vang lên tiếng cười lanh lảnh vang vọng :
° He he he he … Gì mà hốt vậy anh zai , em đây mà .. !!!
Nhặt chiếc đèn lên , Tùng tức giận :
* Em cái dcmm ..làm lol gì mà đứng núp đấy ăn c** à ???
° Hihi ..xin lỗi , tại tính gọi anh ra rủ nay qua nhà em chơi mà chưa kịp gọi anh đã phi ra đây như hiểu ý em nhỉ ???
Soi thẳng chiếc đèn vào mặt K đang lấp ló sau lỗ tường ..đây là lần thứ 2 nó làm Tùng vãi đái ra quần ..thằng mất dậy !!!
* Sao nay không qua ??
° Thì em qua anh nhiều r , anh cũng phải qua em cho biết chứ ??
Suy nghĩ một lúc , Tùng cũng đồng ý ..
* Ờ dc rồi , 20 phút nữa qua liền !!
Chạy vào trong nhà , mẹ nhìn hỏi :
: Sao , có quả mít nào không ??
* Ko má ạ ..mà tí con qua bên thằng K chơi xíu .
Mẹ Hoảng hốt :
: Gì ..ôi thôi ..đừng đừng .. Qua làm gì con ?? ..nó không qua thì thôi , hôm khác chơi cũng dc..qua bên đó làm gì , má thấy sao sao á !!
Nói thật trong thâm tâm bây giờ đúng là Tùng hơi chùn chân thật ..trước thì không sao , đôi lúc cũng muốn sang nó chơi lắm , mà một phần đi học , một phần cứ tối tối nó tự động mò sang , nên cái ý định sang thăm nhà nó chưa thực hiện dc.
Nay tự nhiên nó mời sang , cơ mà ..ngẫm lại chuyện 2 ngày hôm nay khiến Tùng són đái ..mẹ nói có lý ..thấy ghê ghê sao đó ??
Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại ..tất cả cũng chỉ là mơ hồ ..mọi chuyện chưa đâu vào đâu , chưa có lời giải cụ thể ..tự nhiên giờ mình sao đó , xa lánh hay gì gì đó cũng không nên ..chẳng may sau này không có chuyện gì ..mất công mất lòng người khác , với lại ngay cạnh nhà luôn , thì làm gì có gì xảy ra được .
Nghĩ vậy , Tùng bảo mẹ :
* Thôi cũng ko có gì đâu má , con qua tí là về liền mà , mọi chuyện cũng đâu có gì đâu ..chắc 2 má con mình hơi lo xa thôi ..
..nói vậy chứ thật ra Tùng vs mẹ cũng chả hiểu thực sự cả 2 đang sợ hãi lo lắng điều gì.
7h30 tối.
Thay xong quần áo , Tùng chào mẹ sang nhà K chơi
Trước khi đi , bà dúi vào tay anh lá bùa màu vàng thỉnh trên chùa :
: Cứ cầm đi cho chắc con ạ !!
Bình thường sang nhà bạn chơi mà phải cầm bùa theo.. nghĩ thôi đã thấy nó buồn cười vs ngớ ngẩn rồi ..
Nhưng nay khác ..sâu trong thâm tâm cả 2 đều hiểu có lẽ là cần thiết.
Nhét vô túi ..Tùng đi nhanh ra cổng ..mẹ anh đứng trên hiên đưa mắt sang quan sát khoảng sân vắng nhà K ..
….
Đứng trước cánh cổng sắt cũ kỹ , nuốt nước bọt cái ực , bình thường chả sao tự nhiên nay rờn rợn .
Cất tiếng gọi đủ nghe :
* K ..K ơi , anh sang chơi !!!
Anh tiếp tục quan sát căn nhà ..dưới cái bóng đèn ngoài sân vàng vọt ..
Bạch bạch bạch !!!
Có tiếng chạy từ trong ra , là K ..nó chạy ra mở cửa :
° A anh Tùng .. Mời anh vô !!!
Cánh cửa cổng mở , bản lề cũ lâu ngày hoen rĩ tạo nên những tiếng rin rít khó chịu ..
Phía bên kia sân nhà , mẹ vẫn đang ngoái sang thăm dò .
Từ ngoài cổng đi vào sân là cái lối đi dài độ 7m , có lát 2 hàng gạch để đi lại , xung quanh vẫn là đất ..
Những người chủ trước hay trồng rau ở 2 khoảng đất này , chừa lối đi ở giữa .
Nhưng bây giờ thì không thấy có cây rau nào được chồng , 2 khoảng đất trống nằm trơ trọi cỏ dại mọc um tùm ..
Tùng khẽ nhíu mày :
* Sao mẹ mày ở nhà cả ngày mà không dọn cái đống cỏ này đi , để mọc um lên như nhà hoang vậy ??????
° hihi ..Mẹ bảo đợi mọc nhiều nhiều tí thuê người làm một thể , vs lại trong vườn có cỏ dại mọc um tùm nhìn cũng trong lành gần gũi thiên nhiên mà anh ^^
..Cái suy nghĩ kiểu gì vậy không biết ???
Đứng trong khoảng sân trống , anh đưa mắt quan sát , căn nhà nhìn cũ kỹ ố màu thời gian ..có vẻ bố mẹ K cũng chả tu sửa gì nhiều lắm !!!
Cái đèn hiên vàng vọt thì cứ mờ mờ nhức mắt vô cùng , trong nhà điện cũng ko bật nữa , tối om ..không lẽ nhà nó tiết kiệm nv sao ??
K ôm cái chiếu ra sân trải để ngồi , Tùng hỏi :
* Ủa mẹ mày đâu mà nãy giờ anh không thấy ?? Mà sao ko mở cái điện trong nhà lên ?? Để tối om vậy ??
° Mẹ em ăn cơm xong thấy mệt muốn đi ngủ sớm , nên là tắt đèn luôn !!

Trải chiếc chiếu cũ kỹ ra sân , K ngồi khoanh chân :
° Ngồi đi anh zai ..
Tùng ngồi xuống , anh thấy mông dặm dặm , chiếc chiều đã cũ quá rồi ,mùi ẩm mốc rõ mồn một , nó sờn hết cả lên.
° Tối nay anh em mình chơi gì ta ???
* Thì cứ như cũ đi !!
° Azzzz ..chả mấy khi anh qua em chơi , bày trò gì khác khác đi !
* Chơi gì giờ ???
° À xem nào !! ..hay chơi kể chuyện đi , mỗi người sẽ kể một câu chuyện , kể xong người kia sẽ đoán tình huống tiếp theo ..chơi không ??
Trò gì mà lạ vậy ??, Tùng thầm nghĩ !!
* Ok , chơi , mày trước đi !
° nghe nè , truyện kể rằng trong cái xóm đó có một thằng nhóc , tính vô cùng hiếu động , nó hay đi chọc phá hàng xóm .Với bản tính tò mò nghịch ngợm , không biết bao lần phá phách.
Có một lần , trong một buổi tối ..nó lẻn vào nhà một người hàng xóm , tính sẽ ăn trộm một cái gì đó , hoặc lén lút làm gì đó mờ ám , nhưng nó không hề biết rằng người hàng xóm đó không bình thường , và hành động lẻn vào nơi ở của ông ta là hành động dại dột , tối hôm đó nó đã bị phát hiện …ông hàng xóm tóm tại trận ..
Nào ..anh đoán đi ..nó sẽ nhận kết cục ntn ??
Tùng lạ lẫm trước câu chuyện có phần lung tung ..anh tặc lưỡi :
* Tao đoán chắc nó sẽ bị bạt cho mấy bạt tai rồi bị ông kia lôi sang nhà mách bố mẹ , chắc chắn là nv rồi , cái kết quen quá mà.
° không không không !! He he ..
K cười lên gian sảo , một điệu cười Tùng chưa bao giờ thấy ở nó .. Nó khiến anh bất an.
° Vậy thì đơn giản quá ..hehe ..ông ta không làm vậy đâu !!
* Vậy ông ta làm gì ???
° Ông ta sẽ nhốt nó lại , chặt nó ra từng khúc và muối ăn.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận