Home Truyện Ma Thành Viên những câu chuyện mà tôi từng chứng kiến – Tác Giả vsc lửa

những câu chuyện mà tôi từng chứng kiến – Tác Giả vsc lửa

Xin chào mọi người. Hôm nay mình kể vài câu chuyện Tâm linh từng xảy ra đối với mình. Có những chuyện rõ ràng nhưng mình không thể lý giải được. Các bạn thích thì đọc không thích thì thôi đừng ném đá quá đáng nha.
1: ma đi nhờ.
Nói thế các bác sẽ nghĩ ma đi nhờ xe đúng không. Nhưng k phải vậy mà là ma đi nhờ trâu. He năm 2004.nam đó mình đang nghĩ hè lớp 9. Bác 4 mình có mua 1con trâu để kéo gỗ trên xã 4.huyen ĐÔNG GIANG QUẢNG NAM..Nhà mình thì ở TUY LOAN.DA NẴNG. mua trâu về TUY LOAN bác mới dắt bộ lên xã 4 là 40km ấy. Đi một mình bác cũng buồn thế là rủ mình đi theo.2 bác cháu ăn uống xong là 15h rồi bắt đầu xuất phát dự kiến 6h sáng mai là đến nơi. ( đi buổi tối cho mát. Chu mùa hè đi ban ngày chắc chết).mới đi còn xung sức. Chạy nhảy hát ca..đi đếnttầm 20h thì kiệt sức luôn. 2 bác cháu mới ngồi nghỉ ngoi. Chỗ nghỉ ngoi là 1 cục đá to cạnh đường. Cách đó khoảng 20m là có con suối nhỏ. (Bây giờ chỗ đó là khu du lịch suối hoa đấy ).đang ngồi thì mình nge thấy ai đang hát. Tiếng phụ nữ hát ru con ak . Mình nghĩ bây giờ ai còn ở trên này mà hát. Mà giọng hát vừa xa vừa gần ge ge ak..mà lúc đó mình k nghĩ ma co gì đâu. Lớp 9 mà con nít kinh lắm. Có biết sợ gì đâu. Mình mới nói là 4 có nge ai hát nay giờ không. Bác mình uhm .mà nhìn lúc đó bác căng thẳng lắm. .Mình mới nói đùa là 4 đi lên rừng rồi mà con có gái đi theo. 4 mình mới chửi “mi ngồi im”..bác mình mới lấy nhang thắp rồi nói đi thôi . Mà đi một đoạn nữa mình cũng còn nge tiếng hát . Lúc này mình mới cảm thấy sợ hãi . đi thì giống như có tiếng con nít đang chạy theo ak . Nó vừa cười vừa giỡn nge kinh lam. Đi thêm chừng 30p nữa thì k còn nge gì nữa. 2 bác cháu mới yên tâm. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Một lúc sau. Bác mình dắt trâu. Mình đi đằng sau đuôi trâu bỗng mình thấy có 1 người đi sát bác mình luôn. MÌNH mới nói là ai đi chung với 4 vậy. ( công nhận lúc đó mình ngu kinh luôn).bác mình tưởng đùa mới nói là đi đường đừng có giỡn. Mình mới nói con nói thật mà. Lúc đó nhìn lên lưng trâu có 1 thằng con nít nữa. Mình mới hoảng. Con trâu bỗng dung đi rất nặng nề..bác mình chắc cũng biết rồi nhưng sợ mình sợ nên k nói thì phải. Bác mình mới nói là” chúng tôi nghèo khó. Có gì k phải xin cô bác bỏ qua” .thì 2 người đó liền biến mất. Nhưng nge vang vang là chúng tôi chỉ xin đi nhờ chứ k có gì hết..rồi 2 bác cháu đi tiếp nhưng con trâu vẫn nặng nề lắm .đi một đoạn nữa thì con trâu bt trở lại.(nhìn qua bên đường thì thấy cái miếu) .giờ nghĩ lại chắc 2nguoi ở trong đó. .lúc đó trời cũng vừa sáng ..
Còn vài chuyện nữa mà mỗi tay quá. Mai viết tiếp

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận