Home Truyện Ma Thành Viên Những câu truyện tâm linh xung quanh người chị – Tác Giả Heo Ngốc

Những câu truyện tâm linh xung quanh người chị – Tác Giả Heo Ngốc

Những câu truyện tâm linh về 1 người chị. Tác giả:Heo Ngốc
Xin chào mọi người cũng lâu rồi mình k viết truyện ma.Hôm nay,có 1 hiện tượng lạ lắm mọi nguoi ạ,khi mình viết tiếp truyện ma có thật này về 1 người chị lần 1 thì đang viết gần xong thì tự nhiên bị mất hết..đến lần thứ 2 mình cố cận thẩn hơn nhưng khi viết xong thì bấm gởi hoài lại k được…bấm 1 chút nữa lại bị mất..lần thứ 3 thì mình đã reset máy lại và viết xong chỉ cần gởi đi nhưng khi gởi thì báo k đc và lại trắng tiếp..lần này là mình viết lần thứ 4 đấy ạ..Để hiểu hơn về câu truyện mình sắp kể là 1 câu truyện có thật 100% và người kể lại cho mình nghe cũng là nhân vật chính trong câu truyện này.Và những câu truyện sau này mình viết cũng là những truyện tâm linh xung quanh chị ấy nhé.Lần này mình viết là những gì chị ấy gặp và kể lại cho mình nghe trước,rồi những truyện tiếp theo là những truyện cực kì bí ẩn về người con gái đó.Giờ cho phép mình kể sơ lược về gia cảnh chị ấy để mọi người đọc dễ hiểu hơn..truyện mình viết sẽ có thêm lời thoại đi kèm để thêm phần hấp dẫn nha (tất nhiên là lời thoại do người kể lại ).Chị ấy tên là Th hiện giờ chị ấy 30t,theo mình biết chị Th mồ côi từ nhỏ, ba và mẹ đều mất trong 1 tai nạn giao thông,sống vs bà ngoại trong 1 căn nhà trọ ở hcm,đến năm 18t thì bà ngoại chị Th cũng mất nên chị ấy phải tự bương chải cho bản thân,năm 22t thì chị ấy làm cho mẹ mình,mẹ mình yêu thương chị Th như con chau ruột trong nhà.Mình thì luôn coi chị Th là thần tượng vì chị Th giỏi lắm ạ!!!Thôi để vào truyện nhanh luôn đây.
Hồn ma ở quán karaoke:
Năm 18t sau khi ma chay cho bà ngoại xong,chị ấy cũng thu xếp mọi thứ lên lại hcm.Cũng nhờ giỏi giang thật thà chị ấy đậu đc vào 1 trường cao đẳng và đi làm tại 1 quán karaoke do cô NH làm chủ (cô Nh là con gái bạn thân của bà ngoại chị TH).Do là người quen nên cô Nh cho chị Th quản lí nhân viên của quán và toàn quyền quyết định khi k có cô Nh ở quán karaoke.Chị Th cũng dọn vào đây ở hẳn luôn khi nào đi học thì đón xe buýt đi thôi.
Thời gian đầu ở quán karaoke chị Th làm thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả.Rồi vào trưa hôm đó,vào ngay giờ nghỉ trưa của anh N (anh N là nhân viên quán ở đây,anh ấy cũng ăn ở tại đây).Sau khi ăn cơm xong anh N có 1 tiếng để ngủ trưa,N mới lên tầng 1 kiếm phòng trống để ngủ đỡ,do hôm ấy vắng khách nên N chọn phòng 101 vào ngủ đỡ…ngủ đc 1 lúc sau thì chị Th gọi dậy ” N,sao lại nằm đây ngủ thế này,sao k ngủ trên salon”. Anh N giật mình dậy thì ngay lúc đó thấy mình đang nằm ở giữa đường đi vào tolet, nửa người trong tolet nữa người ở ngoài phòng karaoke (mỗi phòng ca đều có 1 tolet riêng ngay trong phòng nhé).Anh N đáp:” ủa lạ vậy ta,hồi nãy N nằm trên ghế salon rõ ràng mà,chắc thằng S và thằng V nó khiêng N đây mà”.Thế là anh N chạy ra ngay bàn dành cho nhân viên trực tầng 1 la to ” 2 tụi bây rảnh quá hả,canh tao ngủ rồi khiêng tao vào tolet làm gì”.Anh V và S đang ngồi nói chuyện với nhau thấy bị la thế nhưng cũng hơi ngạc nhiên rồi V đáp ” ơ hay,thằng này mầy bị khùng à,tao với thằng S có bước vào chỗ mày ngủ đâu mà khiêng vs chả khiêng.” anh S bồi thêm :mày là thằng ngủ tỉnh thế đụng nhẹ vào mày là mày tỉnh giấc ngay,k lẽ tụi t khiêng mày mà mày k biết,mà có chuyện gì xảy ra?” N kể lại chuyện hồi nãy và hỏi 2 người kia có thấy ai vào phòng 101 phá anh N k?.thì 2 người đó nói có thấy ai vào đâu (vì cái chỗ nhân viên ngồi trực tầng1 ngay đối diện với phòng 101).Lúc ấy chị Th mới lên tiếng “thôi chắc do ông mộng du hay mớ gì rồi,đi ngủ tiếp đi chút còn làm nữa”.N lên tiếng “trước giờ tôi chưa bị mọng du hay mớ nhé,tôi ngủ chưng với thằng S k tin bà hỏi nó coi”. Anh S nói như đồng tình “Ừ trc giờ nó ngủ chung với tôi chưa hề có chuyện như vậy”. Chị Th tiếp lời :” thôi đừng bàn tán nữa,tôi đi kiểm tra mấy tầng trên đã”.Sau chuyện đó thì N k ngủ lại tiếp nên kêu V lên tầng trên trực để cho N và S trực tầng dưới.Kiểm tra xong tầng 2 và tầng 3 chị Th lại xuống lại tầng 1,k biết chuyện gì xui khiến chị Th mới đứng lại ngay cái phòng 101 nhìn vào thì thấy 2 người ngồi ở ghế salon phòng,con gái mặc áo dài trắng,con trai thì mặc áo somi màu trắng bỏ vào thùng,cách ăn mặc như thời cổ xưa ấy ( thời gian chị Th đi làm cũng có nhiều học sinh hay sinh viên trốn học đi karoke lắm) chị Th cứ nghĩ là do học sinh vào hát,quay ra ngoài thì thấy S và N ngồi như có vẻ là k biết có khách trong phòng.Chị Th lên tiếng:” 2 ông kia,sao khách vào đây ngồi mà k ai vào hỏi là sao?”.Lúc này N mới nói “nãy giờ có khách nào đâu,bà bệnh hả?” S cũng hùa theo” ừ,nãy giờ có khách nào vào phòng đó đâu,k lẽ 2 tụi tôi ngồi đối diện mà k thấy..”.Chị Th chỉ tay vào phòng và nói ” 2 ông vào đây mà xem nè,2 người khách họ ngồi đây lù lù thế kia,khi anh N và anh S bước vào nhìn thì chẳng có ai…quay ra nói vs Th “bà vào mà coi nè,có 1 bóng người nào đâu hả,bộ bị hoa mắt ak”.Th bước vào quả thật là k có 1 người nhưng để chừng minh là mình đúng Th kéo cả N và S xuống phòng tiếp tân để hỏi..kết quả tiếp tân bảo là từ nãy giờ k có 1 người khách nào mới và cũng chẳng có học sinh nào mặc áo trắng bước lên cả…
Vài ngày sau thì k thấy có gì lạ hết..nhưng vào tối hôm đó chuyện gì đến cũng đến…Hôm ấy là vào ngày chủ nhật nên khách có vẻ đông và về trễ hơn mọi ngày…nên cô Nh phải giao hết cho chị Th coi quán mà về nhà sớm (vì quán không có phòng ngủ cho chủ ở lại).Sau khi khách về hết cũng tầm 1h khuya rồi,nhân viên ai cũng mệt đừ người ra,những người làm mà về nhà thì đc về sớm hơn,còn những nhân viên ăn ở tại chỗ bắt buộc thức trễ hơn rồi. Dọn dẹp,tắm rửa xong thì mảnh ai người ấy kiếm chỗ ngủ.Con trai thì có N và S ở lại,tối ngủ ngay tầng trệt chỗ dành cho tiếp tân,N thì ngủ ở ghế salon tiếp khách,còn S thì trải cái ghế bố dài ra mà ngủ.Nhóm con gái thì có chị Th,Ng và H,cả 3 thì ngủ ở tầng 1,họ chỉ mang chiếu chăn gối lên mà trai ra ngủ.Do phải kiểm tra quán xá cửa nẻo và tính toán tiền giao lại cho cô Nh nên chị Th lên ngủ trễ hơn 2 người kia 1 chút.Khi lên tới tầng 1 thì ngay chỗ bàn trực nhân viên chị Th thấy có 2 người đang ngồi nc xì xào,ở chỗ nằm thì thấy có người nằm chị Th lại tưởng Ng và S đang tâm tình (lúc đó Ng và S 2 người đó đang quen nhau,chị Th thấy lờ mờ là do anh đèn đường dội vào),chị Th lên tiếng :” Ng và S có muốn tâm tình thì xuống dưới mà tâm tình nhá,cho tao ngủ mai tao còn đi học nữa đó,hôm nay làm mệt thế này mà có sức ngồi đấy mà nói chuyện,yêu đương ghê gớm nhỉ.”Lúc ấy có tiếng nói phát ra từ chỗ nằm :”Mày điên hả Th,tao Ng nè đang nằm ở đây,tâm tình gì,hôm nay làm mệt muốn đứt hơi.”Th quay qua chỗ nằm :”ủa vậy ai ngồi ở chỗ trực phòng thế kia”. Ng đáp :”đâu mày mở đèn lên coi.”Khi chị Th mở đèn lên thì chẳng thấy ai cả,lúc này H lên tiếng :”chắc do mày làm mệt quá đó Th,thôi tắt đèn ngủ đi,mệt lắm rồi”.Chị Th tắt đèn ra đến chỗ ngủ,đặt lưng xuống ngủ đc chừng 1 lúc thì nghe tiếng ghế bị ai kéo trong phòng 101 nghe “rẹt…rẹt…”,tiếng ai gõ bàn: ” lốp…cốp…”lúc đầu thì nhỏ thôi nhưng lúc sau lại to dần…lo sợ có trộm nên chị Th khều cả Ng và H dậy kiếm cách đối phó.Khi cả 2 người đó giật mình dậy chị Th ra dấu im lặng rồi hỏi nhỏ “tụi bây có nghe thấy gì k?” 2 người đáp cùng 1 lượt “hình như có ai kéo bàn kéo ghế trong phòng 101 thì phải”. Th tiếp :”Ừ,tao nghi có trộm,bây giờ 3 đứa mình trùm mền nhẹ nhẹ ra mở đèn lên nhé,nếu là trộm thì lấy mền trùm mền lên đầu nó rồi la lên cho 2 ông kia lên đây tiếp ứng”.Cả 3 đều thống nhất ý kiến trên..Rón rén dậy mở đèn thì tiếng động kéo bàn kéo ghế lúc nãy mất hẳn,chị Th gan hơn thò tay vào mở đèn ở phòng 101 nhưng khi ló đầu vào thì k thấy 1 bóng người,bàn ghế ngăn nắp,đồ đạc vãn bình thường k có dấu hiệu gì hết.Đứng nhìn 1 lúc thì cả 3 quyết định tắt đèn quay lại chỗ ngủ nhưng lạ thay vừa tắt đèn thì tiếng bàn ghế bị kéo lại vang lên “rẹt rẹt…lộp cộp….” lại 1 lần nữa 3 người mở đèn lên thì lại im phăng phắc..k thấy gì cả.Lúc ấy dường như cả 3 đều lạnh hết cả sống lưng nhưng chị Th như trấn an 2 người kia “chắc chuột nó phá hay gì đó,thôi kệ ngủ đi”.Tắt hết đèn quay lại chỗ ngủ thì tiếng kéo bàn kéo ghế ngày 1 vang lên dữ dội hơn ;”rầm rầm..lộp…cộp..rẹt ..rẹt..”Cả 3 như hiểu được điều gì đó mỗi người quấn cái mền chạy hết xuống dưới và la toáng lên.Ở dưới N và S nghe được vùng mình dậy hỏi chuyện gì, thì cả 3 đều kể lại cho nghe lúc đó Ng nhanh miệng nói giọng vẫn lắp bắp ” có….ma…chó….mèo…chuột nào mà kéo nổi mấy cái ghế cái bàn…mẹ nó cứ kéo kêu văng vẳng..sợ…quá…”Thằng N lên tiếng “tụi bây có xem coi có ăn trộm k?” Lần này chị Th lên tiếng ” tao xem 3 lần rồi mà có trộm gì đâu nó phát ra tại cái phòng 101 ấy chứ…còn những chỗ …khác thì k có gì..”. Vừa dứt câu nói thì y như rằng tiếng kéo bàn kéo ghế lại vang lên…thậm chí cả ở dưới tầng trệt vẫn nghe mồn một…2 thằng con trai cũng có vẻ ơn ớn nhưng cũng phải cố đề nghị lên xem cho rõ,lỡ trộm vào thì chết cả lũ.Cầm cây đèn pin 2 thằng bước lên,trên đường lên tầng 1 vẫn nghe tiếng văng vẳng kéo bàn kéo ghế từ phòng 101 phát ra.Lên được tới tầng 1 cả 2 quyết k mở đèn mà soi thẳng đèn pin vào trong ấy thì bỗng có 1 tiếng thét :” Á….” 2 thằng nhanh chân chạy thẳng xuống mặt tái mét,cả 5 người đều sợ ngồi ôm nhau mặc dù chưa biết chuyện gì xảy ra…Thằng S nói “ma…,ma…ma…”Chị Th hỏi “tụi bây thấy gì?”.Thằng N ” 2 người mặc áo trắng ….nó ….ngồi lù lù….ở cái ghế salon….”.Rồi bỗng dưng tiếng kéo bàn kéo ghế lại phát ra ngày 1 to hơn pha thêm 1 tiếng cười kinh dị “haha….Hihi…haha…”.Cả 5 đứa k dám nhúc nhích trùm kín chăn ngồi sát vào nhau,tiếng ấy vẫn cứ vang lên dường như hết đêm..tầm gần 5h sáng thì bỗng dưng những âm thanh đó k còn nữa,cả 5 người như cảm thấy yên tâm và mệt lừ người rồi buông nhau lăn đùng ra ngủ..Khi trời sáng hẳn,cô Nh đến quán gọi cửa thật lâu thì chị Th mới ra mở cửa…Bước vào thấy trai gái nằm la liệt dưới đất cô Th hỏi “sao trai gái laiuj ngủ chung thế này,chúng bây định làm loạn ak?”Chị Th mới kể lại đầu đuôi câu chuyện tối qua cho cô Nh nghe,rồi anh N cũng kể lại cuyện lạ xảy ra cách đây mấy hôm ở phòng 101.Dường như hiểu đc gì đó cô Nh mới nói “thôi hôm nay thứ 2 khách cũng k đông,nghỉ buổi sáng vậy.”Rồi cô Nh dắt xe ra đi đâu tầm 1 tiếng sau mới về,trên tay thì xách trái cây nhang đèn và giấy tiền,cô bảo mấy đứa bày biện ra đi chút có thầy trên chùa sẽ ghé qua đây.Tầm 30p sau thì có 1 sư thầy đến kêu bưng tất cả đồ cúng lên phòng 101.Ng và H nhanh nhảu chạy lên dọn chiếu gối tối quá,còn N,S và chi Th thì mang đồ cúng lên cùng thầy..trong khi cúng thầy lẩm bẩm gì đó lâu lắm tầm hơn 30p.Đâu vào đấy thầy quay qua nói :”Khi con người mất đi họ gọi là vong hồn chúng ta gọi la ma đấy,họ cũng như mình khi chết ở đâu thì nhà cửa họ ở đó,đợi đến đúng ngày đúng giờ mới đi đầu thai làm kiếp mới,do chưa đến thời cơ nên họ chỉ trêu ghẹo cho vui mà k phải ai cũng thấy đc họ đâu..trong 5 đứa ở đây có 1 đứa hợp tuổi hợp mạng với vong nên mới thấy đc đó chứ.Thôi k sao nữa rồi 2 người kia đã chịu theo tôi về chùa nghe kinh phật chờ ngày đầu thai rồi,đừng sợ nữa.Có kiêng ắt sẽ có lành.”Kể từ ngày hôm đó thì cái phòng 101 k có chuyện gì xảy ra nữa và cô Nh cũng dặn 5 đứa biết chuyện đó đừng kể ai nghe tránh người khác sợ…Chị Th làm cho đến khi nghỉ thì k có chuyện gì xảy ra ở phòng 101 nữa.
Truyện này mình viết chỉ mới mở đầu về những gì xung quanh xảy ra của chị Th thôi,những câu truyện tiếp theo sẽ còn hấp dẫn hơn nữa nhé….giờ hơi mỏi tay rồi,nên mình hẹn mọi người lần sau nhé

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận