Home Chuyện Lạ Có Thật Những chuyện kỳ cục nhất trên Facebook 2011

Những chuyện kỳ cục nhất trên Facebook 2011

Người sử dụng Facebook năm nay đã chứng kiến nhiều vụ việc rất hài hước hoặc kỳ quặc.

Tháng 2/2011, cựu tổng thống Hosni Mubarak ở Ai Cập
phải chuyển giao quyền lực cho quân đội sau gần 3 thập kỷ cầm quyền. Các
mạng xã hội như Facebook, Twitter… đóng vai trò quan trọng trong vụ
việc này. Gamal Ibrahim, hơn 20 tuổi, bày tỏ niềm sung sướng trước sự
kiện trên bằng cách đăng ký khai sinh cho con là Facebook – cái tên mà báo Al-Ahram nổi tiếng nước này nhận xét là “gây sốc toàn thế giới”. Ảnh minh họa: Geekologie.

Tiếp đó, đến tháng 5, hai “fan cuồng” ở Israel là
Lior Adler (37 tuổi) và vợ Vardit (35 tuổi) đã quyết định đặt tên cô con
gái út của họ là “Like” vì quá thích công cụ này trên Facebook. Họ hàng
của bé Like rất bất ngờ khi biết chuyện, thậm chí lo lắng khi lớn lên,
bé sẽ gặp khó khăn để giới thiệu tên mình với người khác. Ảnh: Caters News.

Benito Apolinar ở Texas (Mỹ) bị cáo buộc tội hành
hung vợ (đang ly thân) chỉ vì cô này không bấm nút Like câu nói của
Apolinar về ngày giỗ mẹ. “Mọi người đều Like để chia sẻ với tôi, vậy mà
cô là vợ tôi thì lại không. Đáng lẽ cô phải là người đầu tiên Like mới
đúng”, Apolinar mắng mỏ trước khi đấm và kéo tóc vợ hồi giữa tháng 10.
Phiên tòa xét xử anh này sẽ diễn ra ngày 22/12. Ảnh minh họa: Stuff-about.

Cuối tháng 6, Jason Valdez, 36 tuổi, khống chế một
phụ nữ làm con tin trong căn phòng ở Ogden, Utah (Mỹ). Cảnh sát đã bao
vây và thương lượng suốt 16 tiếng trước khi họ quyết định xông vào. Đáng
lẽ, đây chỉ là một vụ bắt giữ như bao vụ khác, trừ một việc: Valdez
liên tục đăng status lên Facebook trong suốt cuộc đối đầu với cảnh sát từ việc bị ngắt nguồn điện cho đến chuyện vừa bắn vài phát…

Kelly Coxhead đã yêu phải “người kém lãng mạn nhất nước Anh” khi
người này thẳng thừng tuyên bố chỉ chịu đến nhà thờ làm lễ cưới nếu có 1 triệu người tham gia trang cá nhân Facebook do họ lập ra vào 11/11. Tuy nhiên, đến nay họ vẫn chưa đạt được mục tiêu.

Angela Voelkert đã giả thiếu nữ “lừa tình”
chồng trên Facebook để kiểm tra xem anh ta đang nghĩ gì. Cô tạo tài
khoản Facebook với tên gọi Jessica, tự giới thiệu mình là một thiếu nữ
quyến rũ rồi kết bạn với chồng. Âm mưu này đã thành công ngoài sức tưởng
tượng khi ông chồng sập bẫy và còn lên kế hoạch bỏ trốn cùng cô tình
nhân ảo.

Tháng 1/2011, nam ca sĩ nhạc rap nổi tiếng T-Pain khoe hình xăm với
biểu tượng Like của FaceBook trên cánh tay nhưng lại khẳng định: “Các
bạn không cần phải Like tôi”.
Châu An

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận