Home Truyện Ma Thành Viên NHỮNG CHUYỆN TỪNG TRÃI 2 – Tác Giả NGUYỆT MÁU

NHỮNG CHUYỆN TỪNG TRÃI 2 – Tác Giả NGUYỆT MÁU

Xem Phần 1 tại https://truyenmacothat.net/nhung-chuyen-tu-trai-nguyet-mau

Cám ơn các bạn đã đọc chương trước của mình và những góp ý chân thành từ các bạn,hôm nay mình gửi đến các bạn phần mới.

CHƯƠNG II : QUỶ ĐẾN.

Chuyện xảy ra vào năm 1985 ở nhà cô mình,lúc đó nước mình còn nghèo đất đa phần là rừng cây um tùm nên tất cả mọi nhà ở vùng quê đều tự chặc cây làm rảy chứ nhà nước không phân đất như bây giờ ,nhà mình và cô cũng vậy,đều chặt cây gần núi để làm nương rẩy trồng trọt, mọi nhà đều tự làm cho mình cái chòi bằng đất và cửa chỉ làm tạm chứ không có khóa,chính vì làm tạm bợ nên những ngôi nhà đều được làm dưới những cây cổ thụ lớn,nhà mình thì làm dưới 2 cây me,còn nhà cô mình thì làm giửa 3 cây xây.trông đó có một cây có 3 tầng tán rất rộng,và mát cây này rất khác với những cây kia,quả nó rất to và ngọt chứ không có chát nên tụi em rất thích,khi đến mùa là lên lấy cây móc xuống ăn vì không leo lên được thân cây rất to,tán lại mọc trên cao nên không leo được,nhà cô mình thì chỉ có một mình cô và 2 anh thôi,hôm đó cô và anh ba về nhà chỉ còn một mình anh hai ngủ để giử chòi vì lúc đó đang là mùa thu hoạch bắp,chòi nhà mình cũng nằm cách chòi nhà cô khoản 2 đám ruộng,ngày đó cũng như mọi hôm đến 23h thì mẹ mình đi vệ sinh nhìn lên nhà cô ,vì cô dặn coi giúp tại có 1 mình anh 2,nên mẹ cũng ngó lên xem ngủ chưa (thời đó còn xài đèn dầu chưa có điện nha máy bạn), thì thấy một đóm lửa thật to từ trên cây xây to trường dần xuống (nơi đây không là nghĩa trang hay mồ mã gì nhé ) sợ quá mẹ mình chạy vào nhà khiều ông anh mình dậy lúc đó anh kế mình còn nhỏ chỉ mới 7 tuổi thôi,nhưng 2 mẹ con thì chỉ lén nhìn qua cửa sổ chứ không dám chạy lên,được một lúc thì không thấy gì,2 mẹ con tắc đèn đắp mềm chỉ được tầm 10-15p thì nghe cửa đập ầm ầm,mợ 6 ơi,mợ 6( là mẹ mình ba mình thứ 6,còn cô mình thứ 5),hai mẹ con bò dậy mở cửa mặt anh 2 mình cắt không còn giọt máu,khi vào chờ cho anh 2 bình tỉnh anh 2 mới kể,” con đang ngủ thì nghe gỏ cửa nhẹ nhẹ,(ổng không xem giờ nên mắt nhắm mắt mở ) con ra mở cửa nhìn qua nhìn lại không thấy ai hết,con tưởng gió lại leo lên ngủ,mới đặt lưng lên thì lại nghe tiếng gỏ con cứ nghĩ là mợ lên con kêu mợ 6 hả mợ 6,không thấy ai trả lời,con cũng nghĩ là nghe nhằm ,nhưng lại tiếp tục gỏ cửa lần này con nghe rất rỏ ,nên con đứng dậy mở cái cửa sổ nhìn xem (kế cái cửa lớn là cái cửa nhỏ,lớn bằng 2 cái máy tính bàn )con đẩy cửa lên nhìn ra thì thấy có một bà già,cầm trên tay một cái chén bả thấy con bả nói :bà đói quá cho bà chén cơm ,do con cũng đan ngủ nên nhạt môi nên chẳn muốn nói, con thả cửa xuống,định thần đi xuống bếp lấy cơm, con chợt nhìn trên đồng hồ thấy gần 24h đêm con mới tỉnh ngủ chợt giật mình,vì con nhớ là trong khu này ngoài 2 nhà mình ra thì đâu còn nhà nào nửa đâu với lại xung quanh là rừng núi thì lấy đâu ra người con sợ quá nên nép bên hóc nhà một chút rồi lén nhìn ra thì không thấy ai hết,con liền đẩy cửa chạy bán sống bán chết xuống đây mà không dám ngó lại”,thế là hôm đó anh 2 ngủ luôn ở nhà mình không dám lên trên đó nửa,ngày mai lại thấy cô mình đi xem thấy bói thì bảo,may là số anh mình còn lớn gặp quỷ mà không bị nó bắt đi là do anh mình không trả lời nó ( khi quỷ hỏi mà mình trả lời thì họ sẽ dẩn hồn mình đi ,còn vì sau quỷ không vào được nhà là do toàn bộ nhà đều có thần giử nên họ không thể vào, cửa lớn là có thần giử cửa nên khi anh mình mở cửa lớn thì họ không hiện ra được,nghe các thầy nói thế ) củng may anh mình lười nên không nói chứ ổng mà nói ra chắc cũng theo ông theo bà rồi,nên ông thầy dặn dùng đinh đống xung quanh gốc cây đó , bỏ thuốc lên cây và tất cả các cửa nhà cô đều được vẻ voi hình chử thập (voi máy người già hay ăn trầu),kể từ đó không thấy nửa nhưng lâu thì cũng nghe cô kể là tối vẫn nghe tiếng rên nhưng không làm nhà ở nơi khác được chỉ có nơi đó là đất bằng phẳn và tốt thôi còn xung quanh là đá khối nên đành ở lại đó,củng không dám chặt cây nghe người ta bảo là chặt cây sẽ bị quáy phá,đến bây giờ cây đó vẫn còn tươi tốt còn những cây kia chết hết rồi.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận