Home Chuyện Lạ Có Thật Những cô nàng thích ăn… “của lạ”

Những cô nàng thích ăn… “của lạ”

Các cô gái này có sở thích quái dị: ăn nhựa, vữa tường, xà phòng….
1. Cô gái thích ăn vữa tường
Cách đây khoảng 3 năm trước, khi mang thai đứa con đầu tiên, cô Devi Titreaa, 27 tuổi, đến từ Birmingham, nước Anh bỗng dưng lại thèm ăn những miếng vữa trên tường, một sở thích kỳ quặc đã bắt nguồn từ khi còn bé. 

Cô Devi chia sẻ: “Khi tôi còn nhỏ, bà ngoại tôi có sở hữu một cửa hàng tạp hóa. Mỗi khi tôi nghịch ngợm, tôi thường bị bắt đứng úp mặt vào góc tường. Những bức tường này không được sơn và những miếng vữa có thể dễ dàng bị rụng ra nếu tôi chạm vào đó. Có lẽ tôi sẽ nhớ mãi về lần đầu tiên tôi nhặt một miếng vữa và cho lên miệng nếm thử. Tôi đã rất thích mùi vị của nó. Đối với tôi chúng có mùi vị như là sô-cô-la vậy. Kể từ đó, tôi thích đứng vào góc tường và bóc những miếng vữa để ăn. Tôi biết điều đó là kỳ quặc, nhưng tôi không thể dừng lại được.”
Những cô nàng thích ăn... "của lạ", Phi thường - kỳ quặc, Co gai,an cua la,so thich la,so thich ky la,benh la,thoi quen la,chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,tin tuc
Cô tâm sự thêm:“Khi tôi 12 tuổi, gia đình tôi đã sơn bức tường đó và tôi đã cố gắng không nghĩ về nó một lần nào nữa. Tuy nhiên, 3 năm trước, khi tôi mang thai lần đầu tiên, điều đó lại xảy ra. Đó là một buổi chiều khi tôi đang nằm trên giường thì thấy một mảnh vữa trên tường nhà rơi xuống, tôi đã không thể kiềm chế được và nhặt nó lên ăn.”
Kể từ đó, cô thường cậy những mảnh vữa trên tường căn hộ nơi gia đình cô đang ở mỗi khi thèm ăn. Lúc đầu, chồng cô, anh Amo, 32 tuổi không hề biết mà chỉ nghĩ rằng, lũ chuột đã làm điều đó. Nhưng trong một lần đi làm về, anh Amo đã tình cờ phát hiện vợ mình đang gặm những mảnh vữa tường.
 
Cô Devi chia sẻ: “Tôi đã tâm sự chuyện này với mẹ và bà ngoại của tôi thì họ nói rằng, trước đây họ cũng đã từng có chung sở thích kỳ quặc như tôi. Chồng tôi đã bịt những mảng tường đã bị bong ra và sơn lại toàn bộ tường trong nhà. Anh luôn bên cạnh để canh chừng tôi. Hy vọng điều đó sẽ khiến tôi từ bỏ được thói quen của mình.” 
2. Cô gái thích ăn kem bôi da trị ho Vick Vaporub
Những cô nàng thích ăn... "của lạ", Phi thường - kỳ quặc, Co gai,an cua la,so thich la,so thich ky la,benh la,thoi quen la,chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,tin tuc
Cô Kadisha Tabannor, 24 tuổi, cư trú tại London, nước Anh rất thích quết kem bôi da trị ho Vick VapoRub lên những miếng bánh quy và ăn chúng. Cô Kadisha chia sẻ: “Tôi nhớ đó là khi tôi 15 tuổi. Một lần tôi bị cảm lạnh, mẹ tôi đã sử dụng loại kem này để xoa lên cổ và ngực tôi. Tôi đã bắt đầu thói quen bôi loại kem này lên da ngay cả khi tôi đã khỏi ốm bởi tôi cảm thấy rất thích hương bạc hà của nó. Một ngày nọ, tôi quyết định muốn tìm hiểu nó có vị như thế nào và đã nếm thử nó.”
Cô nói: "Ngay sau khi sau lần nếm thử đó tôi đã nghiện loại kem này và tôi bắt đầu mua nó để ăn. Tôi thậm chí đã chi rất nhiều tiền để mua loại kem này. Tôi đã ăn loại kem này hàng ngày trong suốt 9 năm qua. Tôi thích hương vị và cảm giác nóng bừng ở cổ họng mỗi lần tôi ăn một thìa đầy loại kem này. Mỗi tuần tôi ăn hết khoảng 5 lọ kem như vậy. Tôi đã thử quết loại kem này lên bánh quy mỗi khi ăn nhưng dù sao tôi vẫn thích ăn nó một cách trực tiếp hơn. Quãng thời gian duy nhất tôi cố gắng từ bỏ thói quen này là khi tôi mang thai cháu Kalel. Các bác sĩ khuyên rằng, tôi không nên tiếp tục ăn loại kem VapoRub nếu không muốn điều đó ảnh hưởng đến em bé."
3. Cô gái thích ăn bọt biển và xà bông 
Những cô nàng thích ăn... "của lạ", Phi thường - kỳ quặc, Co gai,an cua la,so thich la,so thich ky la,benh la,thoi quen la,chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,tin tuc
Thói quen ăn uống kỳ quặc của Kerry Trebilcock bắt đầu xuất hiện sau kỳ nghỉ của cô tại Ma-rốc vào năm 2008. Trong khoảng thời gian đó, Kerry bị nhiễm giun móc, một ký sinh trùng sống trong ruột non và cô bắt đầu thèm ăn vặt. Nhưng món khoái khẩu của cô gái 21 tuổi này là những miếng bọt biển và xà bông!
 
Kể từ đó, Kerry đã ăn khoảng 4.000 miếng bọt biển và 100 chiếc bánh xà phòng. Kerry cho biết, cô thích thêm gia vị cho món ăn kỳ lạ như nước sốt nóng, mứt, mật ong hoặc mù tạt. Đôi khi cô "thưởng thức" chúng với tách trà hoặc sô-cô-la như thể đang ăn bánh quy. Mỗi lần ra ngoài, cô đều mang theo bọt biển và nước sốt BBQ như một "bữa ăn nhẹ". 
 
Chia sẻ về sở thích khác người này, Kerry nói: "Tôi thích nhúng miếng bọt biển trong nước sốt và nhai nó thật kỹ. Sau đó tôi sẽ nuốt miếng bọt biển." Đối với xà phòng, Kerry cho biết cô chỉ thích ăn những bánh xà phòng có vị trái cây, đặc biệt là chanh.
Những cô nàng thích ăn... "của lạ", Phi thường - kỳ quặc, Co gai,an cua la,so thich la,so thich ky la,benh la,thoi quen la,chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,tin tuc
Kerry chia sẻ thêm: "Tôi biết điều này thật kỳ cục và tôi không muốn cho ai biết về thói quen ăn uống này, nó khiến tôi cảm thấy mình giống như quái vật. Tôi đang cố gắng tìm sự giúp đỡ từ bác sĩ và từ những người bị bệnh ăn uống khác thường trên các diễn đàn. Hi vọng một ngày nào đó tôi sẽ chiến thắng căn bệnh này và có thể thoải mái rửa tay bằng xà phòng mà không thấy đói bụng."
 
Kerry đã tâm sự với một số người bạn thân của mình về thói quen ăn uống này và họ đã khuyên cô nên đi khám bác sĩ trước khi tình hình sức khỏe của cô xấu đi. Kerry cho biết: "Các bác sĩ cho biết hệ thống tiêu hóa của tôi sẽ bị tổn hại nghiêm trọng nếu như tôi tiếp tục. Họ đã tư vấn cho tôi về các loại vitamin cần thiết cho cơ thể giúp tôi loại bỏ cơn thèm ăn. Tuy nhiên, đó sẽ là một quá trình rất gian khổ."
4. Cô gái thích ăn nhựa
Những cô nàng thích ăn... "của lạ", Phi thường - kỳ quặc, Co gai,an cua la,so thich la,so thich ky la,benh la,thoi quen la,chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,tin tuc
Trong khi hầu hết các bạn bè cùng trang lứa đều ưa thích bánh mỳ kẹp thịt hay sô-cô-la thì cô bạn Kailyn, 18 tuổi, đến từ thị trấn Sacramento, bang California, Mỹ lại có sở thích rất kỳ quặc: thích ăn đồ nhựa.
Kailyn cho biết bạn ấy bắt đầu sở thích ăn uống kỳ quặc của mình từ năm lên 8 tuổi. Trong hơn 10 năm qua, tính sơ sơ Kailyn đã "ngốn" hơn 68kg đồ nhựa các loại, trong đó có khoảng 5.000 hạt nhựa, 1.000 chiếc thìa nhựa, hơn 100 chiếc đĩa, 10 vỏ chai nước khoáng, 50 cái móc áo và khoảng 20 chiếc nắp nhựa.
Những cô nàng thích ăn... "của lạ", Phi thường - kỳ quặc, Co gai,an cua la,so thich la,so thich ky la,benh la,thoi quen la,chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,tin tuc
Kailyn chia sẻ: “Tôi luôn luôn cảm thấy rằng, tôi muốn ăn những chiếc chai nhựa, như thể là tôi cần phải làm vậy. Chúng không hề có mùi vị mà tôi yêu thích nhưng thay vào đó là những tiếng kêu lạo xạo mỗi khi tôi nhai chúng.”
Hiện tại, các nút bấm điều khiển từ xa là bữa ăn nhẹ yêu thích của Kailyn. Dù biết là trong cơ thể mình giờ đang mang tới hơn 60.000 mẩu nhựa độc hại (thứ mà dạ dày của chúng ta khó có thể tiêu hóa được) nhưng Kailyn không thể từ bỏ được thói quen của mình.
 
Theo Vũ Nam (K14)

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận