Home Truyện Ma Thành Viên Những Kinh Nghiệm Về Ma Quỷ – Tác Giả NgoiSaoLeLoi-Bg

Những Kinh Nghiệm Về Ma Quỷ – Tác Giả NgoiSaoLeLoi-Bg

Em thì không biết thế nào, không phải là không tin có ma, nhưng nếu có thì từ trước giờ em toàn thấy mọi ng kể lại theo kiểu ảo ảnh thôi, hoặc theo kiểu ma hóa chó hóa mèo thôi, ít ai nhìn thấy nó hình hài thế nào…..tóm lại theo kiểu linh hồn ạ

Ngày bố em còn trẻ, bà nội em mất sớm, sau này bố lấy mẹ em, mẹ em đi xem, thấy bảo bà nội lúc nào cũng đi theo bố…..có mấy lần….nửa đêm bố em tỉnh dậy đi vệ sinh …..nhìn thấy hai con chó trắng phau.cứ quấn lấy nhau………mà bố em thì ít nói dối lắm, …..ngày đó nhà em ở trên nội, ở chân một quả đồi, trên đồi là một bãi sa ma.

Còn một vụ nữa em nghe mọi người kể thế này…….
Ma có thể xuất hiện bất cứ khi nào , chứ không cứ gì là nửa đêm đâu ợ…….trên khu em ngày xưa, đầy người bị mà trêu, kiểu như là nó cứ rủ đi luẩn quẩn, trưa không biết về, tối không biết về nhà ý.

dong-song

Trên em đầy, có người không về, mọi người phải đi tìm, sau thì tìm thấy trong bụi rậm , cứ lẩn thẩn, mà bình thường chẳng bị làm sao nhé….đấy là ma nó chêu , nó rủ đi chơi với nó…..

Nhà em gần sông, nghe kể đầy vụ, người chết ở sông sau rồi dìm người khác chết theo để linh hồn của họ được siêu thoát, nếu không dìm thì họ mãi mãi ở đáy sông không lên được…..

Ngày đấy, bình thường những người ở gần sông thời xưa không kể đàn ông hay đàn bà đều bơi rất giỏi…….và cô con bạn em cũng không phải ngoại lệ, bởi giỏi dã man, thậm chí những người khác ở vùng khác tới làm ăn, sít chết đuối nhưng cô còn cứu giúp….thế rồi có một lần buổi trưa cô đi giặt, trưa chẳng có ai, mà chỗ giặt thì nông chứ sâu cái nỗi giề, thế nào mà lại chết đuối mới sợ, mà chỗ đó toàn dớp người chết đuối thôi……………………..cũng hơi khó hiểu, cũng có thể không phải do ma mồ, nhưng ma mồ cũng không phải ngoại lệ…

Nhiều chuyện còn dùng mình lắm cơ…………………
Nhà cậu mợ họ xa của em ở gần sông, những nơi đó người ta thường gọi là Soi……và rất ít người ở , người ta chỉ dùng Soi để trồng cây, hoặc làm hoa mầu thôi, vì mùa lũ thì phải dọn đi chỗ khác, nên mọi người chỉ ở trong làng chứ ít người ở Soi, nhưng do nhà ông cậu đông con, với cả ở Soi ông trồng nhiều cây hoa quảm, cây cho thu nhập quanh năm nên cậu mợ dọn luôn xuống ở, cậu mợ là vợ chồng mới cưới…….mùa lũ thì lại dọn vô xóm ở……………..

Cũng không biết do thế nào nhưng cậu mợ mãi chẳng có con gì cả, hoặc có chăng lại bị sẩy hoặc sinh được vài ngày, vài tháng đứa trẻ lại bị chết……

Bình thường không thấy có dấu hiệu gì, hoặc là có dấu hiệu nhưng cậu mợ không kể…………….

Thế rồi một hôm, cậu đi ăn cỗ , chỉ tầm chập tối thôi, cậu chưa về, thế là mợ từ bếp lên nhà thì vớ ngay một ảo ảnh trắng muốt, rồi mợ ngất sỉu……………sau đó cậu mợ chuyển đi luôn………..sau này cậu mợ mới kể thêm là…..quần áo thi thoảng toàn thấy cheo đỉnh ngọn cây tre thôi, lúc đầu nghĩ đứa nào nó trêu chứ không nghĩ có ma….sau vụ mợ bị như thế mới nghiệm ra một điều là có ma………Nói đến đây các anh chị chưa tin đúng không………em kể tiếp nhé…….câu chuyện chưa hề kết thúc đâu ạ…………, mờ cái đặc biệt là nhà em cũng có một cái Soi cách Soi nhà cậu mợ 1 soi nữa ( không gần nhau lắm) , ngày đó mẹ em chuyên môn đi buổi trưa để trông hoa quả….có cũng có vài lần đi trông một mình, sau biết vụ đó hãi không cả dám xuống Soi một mình……với cả lúc nào cũng bảo mẹ đừng có mà đi sớm về muộn, tuy 2 soi không gần nhau nhưng những nơi như thế nhiều mà lắm, kiểu gì chả bị ảnh hưởng

Em tiếp tục câu chuyện…………………..
Từ ngày cậu mợ chuyển đi được gần một năm thì sinh và giữ được con, giờ hai cậu mợ có hai đứa rồi…….tính ra cậu mợ ở cái soi đó cũng phải mất vài năm không có con……………

Câu chuyện không dừng lại ở đó, nhiều người không tin Soi đó có ma, nên tiếp tục có người mua soi đó và về sinh sống, phần cậu mợ em thì sau vụ đó nên bán rẻ soi đó để đi nơi khác làm ăn……………..

Gia đình đó có 4 người con, và hai vợ chồng, tổng cộng là 6 người, thoạt đầy mọi ng sống vui vẻ không có vấn đề gì xảy ra ( gia đình này ở nơi khác chuyển về, bố mẹ ngoại thì ở đây lâu năm, nhưng gia đình cô chú ấy thì chả biết ở đâu chuyển về )
Sau đó, đứa con thứ hai nhà đó đi lấy chồng, khoảng 1 năm trôi qua, một hôm cô con gái thứ ba trong nhà đang học lớp 9 nhưng được cái nó lớn trước tuổi và nhìn rất xinh xắn……cao ráo, thế nào mà đang kéo nước lại lộn cổ xuống giếng ạ, không thể tin nổi………một đứa con gái học lớp 9 nhưng nhìn già giặn như một phụ nữ mà lại bị lộn cổ xuống giếng có kì lạ không ạ? Sau vụ đó lại một gia đình nữa chuyển đi ạ, may mà cậu mợ nhà em không vấn đề gì chỉ có chậm con thôi………….

Bây giờ cái Soi đó người ta đánh cát hết rồi, nó lở mãi vào trong rồi ợ…………gần Soi nhà em luôn.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận