Home Truyện Ma Thành Viên Những nấm mồ vô danh – Tác Giả Sầu thiên thu

Những nấm mồ vô danh – Tác Giả Sầu thiên thu

Kính chào anh chị em đọc giả . Sau 1 số phản hồi tích cực về truyện ( khúc cua chết chóc ) . Mình xin mạn phép kể thêm 1 câu truyện về cái lò gạch của gia đình nhà mình. Truyện của mình tất cả là sự thật 100% . Không có cảnh gặp ma hay quỷ gì cả chỉ là những hiện tượng không thể giải thích mà thôi.

Như bắt đầu ở câu truyện ( Khúc cua chết chóc ) nhà mình có thuê được mặt bằng 49 năm của tỉnh phú thọ . Diện tích tầm 2ha để xây dựng lò gạch liên hoàn theo công nghệ mới của đại học bách khoa. Diện tích này trước kia là ruộng lúa nhưng nằm vào vùng gềnh cao nên được chuyển đổi thành đất khai thác . Mọi truyện xây dựng bắt đầu khá suôn sẻ từ khâu xây lò , nhà xưởng và nắp ráp các thiết bị máy. Các bạn biết làm gạch thì phải cần có đất thế nên sau khi xây dựng hệ thống cơ bản xong , mình liền bắt tay vào khai thác đất. Đất được vận chuyển lên chất thành những đống to làm nguyên liệu cho khâu sản xuất gạch mộc trước khi đem vào lò nung.
Vì là lò gạch của gia đình nên ngoài việc quản lí công nhân và buôn bán ban ngày , mình còn được giao nhiệm vụ ngủ trong coi lò ban đêm. Lò gạch cách xa khu dân cư sinh sống nhưng lại gần ngay nơi chôn cất người chết . Mình là người cứng bóng vía nên cũng không quan tâm điều đó. Nhưng khi mình trông coi trên đó mình lại gặp nhiều sự kiện lạ và bất ngờ . Mình nhớ như in vào ngày 23 tháng 11 năm 2009, hôm đó thời tiết lạnh trời lại âm u đen kịt . Nằm co ro trong chăn giữa chốn đồng không mông quạnh ,mắt thì díp vào chuẩn bị vào giấc ngủ thì chợt nghe thấy tiếng Cạch Cạch ngay trên nóc mái tôn mình nằm . Nếu chỉ 1 2 tiếng thì không sao nhưng đây tiếng cạch cạch nó diễn ra theo tiết tấu như một người đi bộ vậy. Tiếng đó diễn ra nhịp nhàng , nhịp nhàng kéo dài 10p . Đầu tiên mình chỉ nghĩ là con mèo nó dồn chuột trên mái tôn nên cố dậy cầm cái đèn pin ra soi trên mái xem thấy nó không. Nhưng khi mình soi lên thì không có gì cả . Trong lòng nghĩ thầm chắc nó thấy ánh đèn chạy rồi. Rồi mình chợt nhận ra 1 điều con mèo nặng chỉ tầm 2kg là cùng nhưng sao khi đi trên mái tôn lại phát ra những tiếng cạch cạch dạng như tôn nõm xuống thế được . Còn điều quan trọng nữa nếu là trộm thì trèo lên mái tôn làm gì , trên đó có gì đâu mà lấy , mọi thiết bị có giá trị đều nằm ở dưới , mà trộm ai lại đi mái tôn ban đêm dễ phát hiện. Cơn buồn ngủ chợt tan biến thay vào đó là sự nghi ngờ , cái gì và vì sao. Cảm thấy rất lạ . Mình liền tắt điện nhưng trong tay vẫn cầm chiếc đèn pin chui vào trong chăn . Nhưng vừa tắt điện được 5 phút thì tiếng Cạch Cạch ấy lại xuất hiện . Nó văng vẳng từ đầu nhà xưởng chỗ gần hố đất chiều nay mình đào . Tiếng cạch cạch ấy cứ nhịp nhàng tiến đến gần nóc nhà chỗ mình nằm rồi lại tiến ra xa. Tiếng bước chân đi trên tôn rất khoan thai chậm chậm . Nói thật lúc đó mình cũng nghĩ là gì rồi . Mình cảm thấy gai ốc ở tay cứ nổi như mụn rôm. Cảm giác cái lạnh hơn lúc nãy rất nhiều . Chợt lúc đó mình nghĩ về các câu truyện ông bà hay kể vào lúc rảnh bị người âm nhát. Tiếng bước chân vẫn nhịp nhàng cạch cạch trên mái tôn vang lên xa lại gần . Nhìn đồng hồ thì mới qua 12h đêm . Mình chợt nói to vang nên thành tiếng ( Cùng cảnh nằm nơi đồng không mông quạnh các ông bà trêu cháu làm gì? Cháu ở nơi này có làm gì động đến các ông các bà thì cho cháu xin , cháu tạ lỗi . Chứ đừng nhát cháu làm chi . Cháu cũng chỉ vì đi làm kinh tế kiếm miếng ăn mà thôi ) . Sau khi mình nói thành lời như vậy tiếng cạch cạch liền đi xa ra chỗ xưởng để đất vừa chuyển lúc còn ngày rồi im hẳn. Mình đợi tầm 30p sau không thấy tiếng cạch cạch quay lại mới an tâm và lúc đó cơn buồn ngủ ập đến. Mình làm 1 giấc đến sáng , khi tỉnh dậy mình vẫn nhớ như in những hiện tượng tối qua. Mình không nói với ai nhưng âm thầm kiểm tra trên mái tôn . Nhưng điều kì lạ trên mái tôn không có vết nõm nào cả . Cả mái vẫn thẳng tắp từ chỗ mình ngủ ra ngoài khu xưởng, mình kiểm tra 2 3 lần đều k phát hiện được gì . Đành xuống và chuẩn bị công việc ngày mới mà trong đầu vẫn luôn khúc mắc
Câu truyện vẫn còn dài mà bây giờ đã là 00:40 rồi mình xin phép dừng tạm tại đây xin anh chị em thông cảm chờ phần tiếp theo nhé. Mình ngủ sớm , sáng dậy sớm ra lái máy múc xúc. Thông cảm cho mình . Chúc mọi người ngủ ngon

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận