Home Truyện Ma Thành Viên Oan Linh Nhi () Và Ngôi Nhà Ma Ám – Tác Giả joker

Oan Linh Nhi () Và Ngôi Nhà Ma Ám – Tác Giả joker

Thật ra tôi cũng không biết mở đầu câu chuyện này như thế nào nữa , nhưng tôi cũng có thể tóm tắt đơn giản lại cho bạn đọc dễ hình dung ra nhất và không bị nhàm chán khi đọc , câu chuyện này là do chính bản thân tôi và những anh làm chung công ty chứng kiến

Năm đó tôi đi làm xa nhà lúc đầu thì ở công ty nhưng một thời gian sau tôi có người yêu nên mướn một căn nhà nhỏ của một anh làm chung cty , thật ra ngôi nhà đó là của ba mẹ anh ấy , nhưng do ba mẹ a chuyển đi nơi khác nên bỏ trống đi , nhà anh thì nằm sát bên nên tôi mươn lại , lúc đầu thì chỉ mình tôi ở nhưng về sao thì a kế toán cũng chuyển ra luôn cho dễ “ăn nhậu” chứ không gì hết á , ở hơn hai tháng tôi cũng chẳng thấy có gì bất thường cả , nhưng anh chuyển đến được ba ngày thì bảo tôi nghe tiếng khóc con nít và thường xuyên bị bóng đè , tôi bỏ ngoài tai hết vì xưa giờ tôi không tin vào mấy chuyện đó cho lắm , nhà có ba giường , một cái ở trước cửa ra vào , một cái gần bếp , một cái nằm trong phòng , tôi thấy a làm việc đêm nhiều và có nhiều tài liệu nên tôi nhường luôn cái phòng cho anh , tôi nằm ở trước cửa ra vào , anh ở đc một tháng thì chuyển vào công ty vì a sợ . Tôi thì càng thích vì có thể rủ người yêu đến , còn làm gì thì chắc tôi không cân nói , tôi chuyển vào trong phòng mà ngủ , sáng hôm sau thì người yêu tôi bảo

ngoi-nha-vinh-long

“Đêm qua em bị bóng đe , kêu anh mãi mà không có được ”

“Thật à , đêm qua anh chơi găme liên minh tận 3h có nghe gì đâu”

“Em nói thật đó”

“Thôi tắm rửa rồi anh chở ăn sáng này , nay anh đuoc nghĩ”

“Thật hả ”

Nói sợ ma sợ quỷ mà nó nghe tôi nghĩ làm là hớn hở lên ra mặt , do tôi đi làm có khi cả tháng không gặp đc nhỏ , thấy cũng tội nghiệp nên tôi chở nó đi nguyên một ngày , đến tầm 8h thì chở về nhà nó , mục đich là để đi nhậu cùng ae làm chung . Tôi nhậu một lát thì sai xấp mặt nên đi ngủ , hai anh kia thì nói tôi cho ngủ nhờ ngoài giường trước nên tôi đồng ý , tôi kêu hai anh bấm luôn cái ỏ khoá ngoài đi , khi nào đi chơi về roi vào luôn , tôi say rồi xe cộ để trong nhà nưa

Tôi vào phòng leo lên giường ngủ được một lát thì cảm thấy lạnh lạnh và khó thở , cố gắng ngồi dậy nhưng không thể , trong cơn mê mang tôi thấy có hai ba đứa trẻ con chắc tầm 3 tuổi đang chạy xung quanh giường đùa giỡn , tôi sợ lắm nhưng không thể nào cử động được , vùng hết sức bình sinh chạy ra khỏi phòng , tôi tung gãy luôn cả khoen cưa đang khoá trái mà chạy ra ngoài , tôi bình tưj trấn an

“Chắc mình mơ thôi , ơ trong nghĩa trang hơn 20 năm có thấy ma đâu ”

Tôi quyết đinh đi vào nhà ngủ tiếp mà quên rằng cánh cửa băng gỗ đang bung ra , xe và cái laptop đang ở trước , nằm xuống là tôi ngủ ngay vì men rượu đang ngấm dần , ngủ được một tý lại bị chúng phá , đám trẻ lúc nãy lại hiên lên và chạy vòng vong bên giường tôi , lần này thì tôi không bị đè nữa mà cư động được , chúng kéo áo và chiếc chăn tôi đang đấp ra đùa giỡn , tôi như một bức tượng sống vậy , cứng đơ người và không nói hay la được , áo tôi ướt đẫm mồ hôi trong khi tôi đang rung cầm cập vì sợ và lạnh , nước mắt nươc mũi trào ra hoà lẫn với mồ hôi làm ướt cả khuôn mặt , tôi thầm khấn

“Tôi là người xa quê để mưu sinh , mươn nhà này chỉ để làm nơi nghĩ ngơi , trước giờ có động phải các vị thì cho tôi xin lỗi , ngày mai tôi sẽ mua trái cây và vàng mã để chuộc lỗi ”

Mắt tôi tối xầm lại và khi tỉnh dậy thì tôi nằm trong bệnh viện , người đưa tôi đi chính là người yêu của tôi , không biết ma xui quỷ khiến gì đó mà nó qua nhà tôi vào 4h sáng (hai ông nói ngủ nhơ mà có ngủ đó đâu , đi đâu á ) , tôi thấy nó thì ôm xầm lấy nó nói lấp bấp

“Đêm qua anh sợ quá ”

“Có chuyện gì , ăn nhậu cho cố rồi trúng gió ” nó làu bàu

“Anh thấy có mấy đứa con nít , nó nó đến phá anh , anh đạp tung cánh cửa để chạy ra ngoài , nhưng a nghĩ là mơ nên a vào ngủ tiếp , nữa đêm thì nó phá nữa , anh ngất đi ”

“Anh nói nhãm gì vậy , cái cửa khoá ngoài mà , em nhìn vào cưa sổ thấy xe a ở nhà nên em thấy lạ nên mở cửa vào , thấy a nằm dưới đất nên nhờ người đưa a vào đây ”

“La sao ” tôi hỏi

“Thôi nói nhiều quá , nhậu cho cố vào rồi trúng gió , an miếng cháu uống thuốc vào dùm cái ” nó cầm tô cháu lên nhăn nhó

Tôi thì lúc đó mới hoàng hồn lại là mình đang mơ , nhưng cơn âc mộng đó rất chân thật , tôi nằm đó hai ngày thì khoẻ hẳng nên bác sĩ cho về , khi về tôi mua ít trái cây để cúng , tôi hỏi anh chủ ngôi nhà thì đuoc anh kể lại , câu chuyện này anh cũng chỉ được nghe lại thôi , anh cũng từng bị chúng phá nên a cất nhà khác mà ở bỏ hoang ngôi nhà đó luôn , ngôi nhà đó trước khi ba mẹ anh đến ở thì đó có một gia đình 5 người hai vợ chồng ba đứa con ở , ông chồng nhậu nhẹt nhiều quâ nên vợ ông bỏ đi , ông trong cơn say và tức giận đã giêt ba đứa con của mình rồi nhảy sông tự vẫn , còn chuyện vì sao ba mẹ a có ngôi nhà và ba mẹ anh chuyển đi thì không biết , do a thấy cho tôi mướn cũng có một ít tiền nhà nên a không nói , tôi cúng kiếng đang hoàng rồi vào ở tiếp (do tôi nghĩ không cho người ta ăn no người ta sẽ không phá nữa , vì lúc đầu tôi không tin nên không có cúng , từ lúc sảy ra chuyện thì ngày rầm hay mùng 1 đều cúng đầy đủ ) tôi thì không sao nhưng người yêu tôi không dám ở lại đó quá 6h tối , tôi ở đó được ba tháng thì công ty chuyển tôi đi nơi khác làm cũng khá gần nơi đó , thỉnh thoảng tôi cũng có về đó chơi mục đích thăm ngươi yêu thôi , bây giờ thì tôi chuỷen về thanh phố làm luôn , người yêu cũng chia tay rồi nên tôi cũng không về đó nữa , nằm nghỉ chuyện xưa nên tôi viết vài dòng cho mấy bạn xem chơi , tin không tin thì tuỳ , văn chương hơi lục cục nên mấy bạn bỏ qua cho …. Thôi đi ngủ đây , da gà da vịt nổi khắp người rồi

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận