Home Truyện Ma Thành Viên Ông nội em – Tác Giả Nguyễn van hoan

Ông nội em – Tác Giả Nguyễn van hoan

Ông nội sinh ra trong gia đình làm nông dân ,ông lấy bà nội khi ông đang làm công nhân cho nhà máy thép .va ông nội sinh được 3 người con bác H và cô L con út là bố em .Khi nhà máy giải thể ông về nhà đi đánh cá ở gần nhà , đêm nào ông cũng đi để kiếm tiền đổi gạo để nuôi cả nhà .Có một đêm ông nội đi làm về và kể một truyện cho cả nhà em nghe về cái con ma ở cây gạo ,khi ông đánh lưới đánh cá gần đó thì bõng có giọng nói cười hehe …ông quay lại đằng sau thấy một người con gái tóc dai đang ngồi sau thuyền măt không thấy mắt mũi đâu hết .Ông kể đến đây cả nhà đều sợ ,ông láy ngay cái mái trèo đánh về cái bóng kia ,thì thấy nó biến mất khi đấy ông mới quay thuyền lại đi về .Máy hôm liền ông không đi làm cả nhà đều ăn khoai với sắn ,khi đấy ông lại đi làm nhưng hôm nay ông đi qua đây thì không thấy cái gì xuất hiện cả nhưng đi được một đoạn thì nghe thấy tiếng trẻ con cười nói ở gần cái khe núi .
Khi đó ông bảo đêm hôm chỗ vắng mà lắm trẻ con nghịch ơ đó thế ,trời tối nhưng vẵn có trăng lên vẫn nhìn thấy được toàn là trẻ con đứa nào cũng không mặc quần áo ông nghĩ chắc toàn là ma .Toàn là đứa ăn xin vào lúc nạn đói năm 45 chết đói ơ đó ,ông quay thuyền đi chỗ khác .

Mấy tháng sau không hiểu sao ông mất ngay dưới chỗ bến sông của nhà , mọi người ai cũng bảo ông cảm ngã xuống sông mất .trước khi ông nội mất thì bố em cũng lấy mẹ em và sinh ra em lúc đó em đa 2 tuổi em vẫn nhớ ông thường hay cõng em .Ông cũng quý em khi ông nội mất em ngồi cùng bà nội ở cạnh bên quan tài ông bà nội thì như khóc ngất đi

Máy ngày sau khi ông nội mất cả nhà trở lại bình thường .
Cũng lúc đó xảy ra chuyện với em hôm đấy lúc con gà trống của nhà chạy qua nhà thì em khóc thét lên cả nhà hỏi mà em k nói gì bà nội lên Thắp hương cho ông thì em hết k thấy khóc nữa .
Hôm đấy cả nhà ai cũng lo cho em , mấy sau đó cũng là ngày làm em k quên được khi ăn cơm xong cả nhà ai có chuyện gì thì làm việc người đó .

Em và bác H đi sang nhà hàng xóm xem phim lúc về lúc đó đã là gần 11h đêm bác cõng em đi về khi về đến cổng nhà thì em đa nhìn thấy ông nội em liền gọi ông ,ông k trả lời em bác H bảo em gọi ai thế em bảo gọi ông nội .

~~~bác liền đưa em về ,bác kể cho cả nhà nghe là em nhìn thấy ông nội về cũng sau đó em lại nhìn thấy ông một lần nữa luc do em và bà nội ngồi ở sân buổi tối chỉ có cây đèn dầu để ở cạnh cái chiếu lúc đó đó em nhìn rõ ông đứng ở góc cây vải nhìn thẳng vào em thì em khóc thét lên bà hỏi em thì em bảo nhìn thấy ông đang đứng ở đó nhìn bà cháu mình bà lại chạy vào thắp hương .

Hôm sau bà tìm thầy pháp để hỏi thì người ta bảo ông mất vào giơf trùng lên về , ngay chiều đó bà sắp lễ để giải trùng từ lúc đó đến giờ thì k sao nữa ( truyện này cũng nghe bố em kể lại là nhiều em cũng k nhớ được truyện đấy vì lúc đó em mới 2 tuoi thui mà )

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận