Home Truyện Ma Thành Viên Ông nội – Tác Giả Mũm Mĩm

Ông nội – Tác Giả Mũm Mĩm

Xin chào mọi người, mình đã đọc nhiều truyện ma hay rồi hôm nay mình xin được chia sẻ câu chuyện của mình. Chuyện này mình không thấy nhưng mình cảm nhận được. Chuyện xảy ra cách nay 5 năm rồi khi đó mình chuẩn bị thi lên lớp 10 thì ông nội mình đột ngột qua đời vì bị xuất huyết dạ dày(ông mình hút thuốc và uống rượu rất nhiều, trước cũng xuất huyết 1 lần rồi nhưng cứu được), mẹ mình mới sinh em bé, chưa kịp nhìn mặt em mình. Mình buồn lắm không còn tâm trí để ôn thi, đám tang ông mình khóc suốt. Ông với mình khắc tuổi nên khi khâm liệm hay hạ huyệt mình không được phép đứng gần. Lúc chôn ông mình chỉ được ngồi ngoài xe khóc thôi, xong hết rồi mình mới được đến để rải cho ông nắm đất. Sau đó thì mình với em của mình qua ngủ cùng bà nội(nhà mình có 3 chị em) để cho bà đỡ buồn. Lúc đó chả hiểu sao không biết sợ là gì ngủ ngay trước bàn thờ ông luôn. Mọi chuyện vẫn trôi qua bình thường cho đến 100 ngày của ông. Tối đó mình cũng ngủ cùng em mình trước bàn thờ của ông. Đang ngủ ngon giấc thì chợ mình có cảm giác rùng mình, đầu mình như có ai đang xoa vậy, kiểu người lớn xoa đầu trẻ con ấy, mồ hôi vã như tắm, lúc đó mình chưa tỉnh mà vẫn mơ mơ màng màng, thế rồi mình nghe tiếng em mình nói là cũng bị ai xoa đầu. Mình giật mình tỉnh dậy mới biết là mơ nhưng cảm giác như thật không thể quên được. Sáng ra mình có kể với mẹ mình thì mẹ kể là tối qua mẹ mình đang ngủ thì có bóng đen đứng trước giường nhìn vào trong, khi mẹ giật mình tỉnh dậy thì bóng len đó lướt xẹt ra cửa. Mẹ mình nói đó là ông nội về thăm em gái mình vì lúc mất chưa kịp nhìn thấy mặt(mẹ mình không sợ vì trước mẹ cũng mơ thấy ông vài lần, mà chỉ có mẹ thấy thôi chứ không ai trong gia đình thấy nữa). Còn về phần mình thì mẹ nói chắc là ông về xoa đầu đó vì lúc bé ông thương mình nhất(mình là cháu đầu) hay gọi mình vào cho đồ ăn rồi xoa đầu dặn mình phải học giỏi, bà mình nói nếu mình sợ thì thắp nhang khấn ông, mình làm theo thì không gặp nữa. Đến bây giờ mình vẫn mơ thấy ông vài lần, trong mơ ông chỉ mặc mỗi cái quần đùi giống như lúc ông còn sống vậy, người thì mập mạp đầy đặn hơn lúc ông mất.
Câu chuyện của mình không đáng sợ nhưng nó cũng đủ làm cho mình tin rằng có tồn tại thế giới tâm linh xung quanh chúng ta. Khi viết những dòng này mình cảm thấy rất nhớ ông. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận