Home Truyện Ma Thành Viên Pháp sư đời thứ 8 (phần 2 : Sự trải nghiệm của thuật sĩ ) – Tác Giả Trần Gia

Pháp sư đời thứ 8 (phần 2 : Sự trải nghiệm của thuật sĩ ) – Tác Giả Trần Gia

Nhớ hồi xưa , người tây có sở thích là xây nhà hoặc chỗ dã ngoại , đại loại là chỗ phong cãnh hữu tình nên thơ , đa phần họ chọn Đà Lạt xây nhà , biệt thự rất nhiều , không biết duyên cớ gì lại đụng phải chỗ của người Tây ! Gặp gỡ , đụng độ :
Lúc này trời đã tối , mệt mỏi cả thân thể , bổng nhiên xuất hiện chỗ có người ở cũng thấy thắc mắc làm lạ , kế ông lại nghĩ : Nhà xây kiễu cách lập nhân thế này chắc không mấy tốt đẹp , Nói : Thôi ta đi tiếp , sợ gặp phải chuyện , định thần chưa kịp nói thì cô ta đã đập cửa cạch cạch vài tiếng , giây lát khu vực bên trong có tiếng nói , giây lát có 2 tên tây bước ra , chúng mặc quân phục màu vàng vàng hơi nâu , mũ đội có khí chất kiên cường , chúng bước ra và nói một vài chữ việt với giọng lớ lớ : Quân gian ?? lúc này 2 tên định cầm súng bóp còi về phía ông và cô gái , giây lát cô nói một loạt tiếng Pháp , thế rồi họ bỏ súng xuống , trong khi cô trò truyện cùng 2 tên tây mũi to kia thì đằng sau có một giọng nói phụ nữ cất lên , 2 tên tây mũi to đứng ra 2 bên , phía trước ông là một cô gái tây , nhìn rất đẹp , cô ta có mái tóc màu vàng , đôi mắt xanh , mũi thẳn , môi nhỏ , rất có khí chất của cô chủ , lát sau cô gái Tây này nhìn ông tôi nói một loạt tiếng Pháp ( thật sự lúc ấy nó nói gì chắc ông tổ Họ trần nhà tôi cũng không biết ) ông lơ ngơ như bò đội nón một lúc , thì cô cái theo ông nói với cô ta một loạt chuyện , nói xong cả đôi bên có vẽ vui vẽ hòa thuận , kế tiếp họ mời 2 người tôi vào trong và đóng cửa chính lại , vào gian chính thì xung quanh được xây dựng gỗ tới 70-80 % . Ông nghĩ : không khác gì bọn lấy gỗ diết rừng , vào phòng thì 2 người kia vẫn nói tiếng Tây , điều này làm ông hết sức bực bội có phần tự ti , ( đàn bà thì khỏi nói 2 bà xáp lại đàm thoại chắc cả tiếng :)) ,

lúc này khá mệt ông tựa ghế ngủ gật , trong giấc ngủ ông cứ mơ thấy cái đêm ở nhà tên ác sư kia , và rồi chợt tĩnh giấc , nhìn xung quanh thì không thấy 2 người đàn bà kia nữa , nhìn thấy ở phần thân có một cái chăn ấm cảm nghĩ … , lát sau ông ra sân trước , cảnh tượng đêm ở núi thật sự yên tĩnh và vắng vẽ , nhìn loạt xung quanh thì có tới 4 gian nhà với diện tích nhỏ , ngồi tựa gác nhà ở sân trước ông lục xem những sấp bùa màu vàng mà tên sư huynh kia đưa đang lúc xem thì có tiếng hét thất thanh , ông chạy tới gian phòng ấy thì thấy cô gái đi cùng mình thì tựa góc giừng mà khóc , cô gái tây kia bị ngất tại chỗ , tay đang cầm gương , lúc này ông chạy tới hỏi , có gì vậy sao lại thế này ? Cô gái nói : Lúc nãy đang nói truyện thấy huynh ngủ nên lấy chăn đắp lên , lát sau vì là phụ nữ nên cả 2 cùng đi tắm , lát sau đang tính ngủ thì cô gái tây kia đang cầm gương trang điểm lúc ấy cô ta hét lên , tôi cảm thấy lạ tới gần lúc nhìn vào gương thì thấy có bóng ai đó nhìn rất quái dị ghê sợ , thút thít khóc , lúc này 2 tên tây mũi to cũng bước vào , thấy cảnh này cũng không khỏi sinh nghi giây phút nông nỗi 2 tên mang súng chĩ về ông nội nói tiếng việt : Tên gian Việt gian này , có ý tốt với ngươi , ngươi lại đền đáp thế này ! Chết đi . Giây phút tưởng mình bị bắn chết thì cô gái tây kia tự nhiên giật giật liên hồi , mồm không ngừng cử động , sũi cả bọt . Lúc này ông chạy tới gần cô người Tây kia , 2 tên lính không ngừng nghi ngợi vẫn chĩa súng về ông , lúc này xem xét tình hình thì cô ta mặc đồ ngủ màu đỏ , lại trang điểm lúc đêm thế này không khác gì muốn cho ma quỷ nhập xác mình , ông thấy trong gương có một cái màu trắng khói mờ mờ đang truyền đến mồm cô gái tây !

Giây lát ông biết là quỷ gương tính nhập xác người tây . Ông lấy túi , móc một lá bùa màu vàng kèm theo chỉ đỏ , lúc này ông lấy bùa định hồn dán vào trán cô gái tây , lấy chỉ quấn xung quanh gương kèm theo 1 lá bùa nữa . Lúc này đỡ cô gái ngồi dậy ông tay trái lôi quyết ( ngón cái kẹp vào gón thứ 2 , 3 ngón cuối chụm lại lòng bàn tay ) tay phải kiếm quyết ( ngón 2 -3 hướng thẳng , ngón cái chụm vào ngón 4-5 ) đạp xuống đất một cái bịch rồi đọc chú , giây lát tay phải chỉ vào lá bùa , tay trái ấn lên chỉ thiêng ( đĩnh đầu sọ con người ) ấn xuống một cái . Sự việc xảy ra rất nhanh lúc này cái khí trắng kia từ từ ra khỏi mồm cô gái và hướng về mặt gương mà chui vào trong . Lúc này ông thở phào nhẹ nhõm , 2 tên tây mũi to nhìn nhau há hốc mồm : Ngươi làm gì vậy , tiễu thư nhà ta có chuyện thì ta lột da sống ngươi ! lúc này cô gái ngồi góc tường thấy ông lúc này rất bảnh , có ánh mắt ngại ngùng nhìn về phía ông . Lát sau ông nói với cô , đàn bà con gái với nhau , cô nên thay cô ta bộ đồ khác , đồ đỏ + đen rất kỵ , nhanh mau mau đi . Lúc này ông cùng 2 tên tây mũi to đứng ngoài chờ , 2 tên kia nhìn ông với con mắt khác thường , chúng nói tiếng pháp với nhau ! ông mặc kệ chúng nói gì , lúc này ông nhìn trời cũng đã canh 3 canh 4 , sự việc thoáng chốc mà thời gian đã … , lúc này ông đi tới bụi cỏ mà hứng sương đêm ? ( sương đêm giống giọt nươc đọng lại trên cây cỏ , là loại nước tinh khiết , bên tàu thì hứng sương để uống trà – pha trà , dân việt ít biết đến vụ này ) ông hứng bỏ vài cái lọ nhỏ bằng gỗ mà ông khắc , lát sau trở lại thì thấy 2 tên tây nhìn cô chủ với khuôn mặt lo âu ,

nhìn ông chúng nói : Cô ấy không sao chứ , nếu có mệnh hệ gì , tướng quân sẽ diết chúng tôi mất ! ông nhìn về hướng cô gái tây , khuôn mặt cô ta cũng có phần người sống , không giống lúc nãy mặt trắng bệch , hiện lên cuồng thâm ở mắt , không sao giờ cả 4 người cứ ở tạm trong phòng này không nên tiện đi lại , nãy có tiếp xúc đến gương quỷ kia cũng mất phần hồn vía vài phần , chỉ cân ở nơi có dương khí người sống là sẽ ổn cứ yên tâm , 2 tên tây cũng bớt thêm phần lo . Lúc này ông ra phía cửa mà ngủ thiếp đi , hôm sau tĩnh lại đã quá trưa , ánh nắng trời đã nóng , ông nhìn xung quanh thì thấy mình đã ở gian chính , lúc này ông cảm thấy đói bụng , nhớ đến sự việc tối qua thì ông bước tới gian phòng ấy , lúc này chỉ có 2 cô gái , 2 tên tây mũi to đi đâu rồi ? – ông hỏi , lát cô gái nói : Họ đi săn và kiếm lương thực rồi chắc cũng sắp về ngồi đợi đi , ông đến gần Cô người tây thì da thịt đã ổn định hồng hào , lúc này cô ta cũng tĩnh lại với trạng thái lờ đờ , 2 người đàn bà tiếp tụng nói tiếng pháp , lúc này ông hơi bực tính quay người đi ra , thì cô người tây nói : Cảm ơn cảm ơn , thật sự bây giờ tôi mới tin tín ngưỡng nơi đất khách . Lúc này ông quay lại nói : Biết tiếng việt mà bày đặt ta đây ! hừm một cái , lúc này cô ta mới nói : Xin lỗi, tôi lên là Adalia ( người quý tộc ) , tôi mới qua đây cũng được 2 năm đổi lại , vì sở thích là ngắm cảnh vẽ tranh , muốn hiễu biết động vật nơi đây nên mới xây chốn này , tiếng việt chưa rành lắm nên mong anh tha lỗi , cô gái kế bên thũng thĩm người , giây lát 2 tên tây bước vào mang trên tay củ khoai với trái cây rau rừng , lúc này 2 tên đi xuống bếp làm nv của họ , lúc này cô gái nói : 2 người tính đi đâu , cô gái kế bên mới kể mọi chuyện đã xảy ra với cô gái tây này , lúc này bầu không khí im lặng . Nếu đến Hội An thì cũng khá xa đó , nhưng chúng tôi có thể giúp được 2 người đi được nữa đường , kế đó cứ đi theo đường tôi chỉ là tới … , lúc này cả 5 người ăn đồ tiếp sức , kế đến chuẩn bị đồ đạc ,

ông tôi mới nói : Thôi cô tiễu thư à , nếu đi bộ thì 2 người tôi đi được rồi không mướn cô theo đâu , lúc này cô Tây nghiêm nghị mặt nói : Bộ cái gì , ra gian sau xem là biết , ra sau trước mắt cả bọn là một cái chuồn ngựa nho nhỏ với 2 con mã , lúc này lần đầu thấy ngựa ông cũng hơi có phần thích thú , kế đến nói : chậc chậc thú vui tao nhã . Lúc này cô ta bàn thoại với 2 tên người tây , một hồi thì cô và 1 tên sẽ cưỡi chở 2 người , 1 tên sẽ ở lại trông non . Kế đến cả 4 người sẽ khởi hành , lần đầu được cưỡi ngựa ông rất phấn khích , nhìn sang cô gái đang cưỡi với tiễu thư Tây sắc mặt cô ta có hơi hoảng , Nụ cười ông làm cho cô gái ấy giận dỗi , Kế tiếp đường thẳng tiến bước , vì có ngựa nên tiết kiệm thời gian đi đường là gấp 3 lần , sáng khởi hành , trưa tiến bước , tối ngừng nghĩ , kế đến trước mắt là cái hồ Sông tranh , lúc này cô gái cùng tên tây mũi to vẫy tay chào tạm biệt và nói : Cứ men theo con sông này là tới Hội An , nhớ đấy kẻo lạc . Kế đến phi ngựa theo hướng cũ quay về , lúc này trời đã có ánh nắng và sáng , thật sự không thể phân biệt đã trôi qua bao nhiêu ngày nữa , kế đến đi theo hướng suối * ( Bây giờ gọi là thu bồn river dòng nước hướng tới Hội an ) quả thật cứ đi theo mãi dòng nước thĩnh thoảng có nhà dân , có miếu , rồi tá túc xin qua đêm , rồi sáng khởi hành . Kế đến ông và cô gái đến vùng (Hòn Kẽm Đá Dừng / nghe ông kể lại quả thật phong cảnh rất đẹp , tiên cảnh tiên cảnh ! ) và rồi đến chỗ có xác chết trôi lúc này thật sự có chuyện …
(Những gì ông kể thật sự cũng có phần đúng với hiện tại , nên vẫn viết theo lời ông kể ….. Thân ! )

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận