Home Chuyện Lạ Có Thật Phẫu thuật thẩm mỹ vòng 3 bằng xi măng

Phẫu thuật thẩm mỹ vòng 3 bằng xi măng

Một phụ nữ đi phẫu thuật thẩm mỹ đã bị tiêm một hỗn hợp gồm xi măng, dầu, keo lốp xe và keo siêu dính vào vòng 3.
Oneal Morris, 30 tuổi, bị bắt sau khi nạn nhân suýt chết vì ca phẫu thuật "quái gở", truyền các chất độc hại vào cơ thể để cải thiện vòng 3. Chính hắn cũng có một vòng 3 quá khổ vì phẫu thuật thẩm mỹ.
Người phụ nữ giấu tên đã phải trả gần 730 USD để "được" tiêm một hỗn hợp gồm xi măng, dầu, keo lốp xe và keo siêu dính vào vòng 3.
Bác sĩ thẩm mỹ "dỏm" Morris là một người chuyển giới thành phụ nữ (ảnh), hiện phải đối mặt với cáo buộc hành nghề y mà không có giấy phép. Hơn nữa, ca phẫu thuật lại được thực hiện tại nhà riêng của Morris.

Bác sĩ thẩm mỹ "dỏm" Oneal Morris cũng có một vòng 3 quá khổ. Morris bị bắt vì hành nghề không giấy phép
 
Ngay sau ca phẫu thuật, bệnh nhân bắt đầu trải qua những triệu chứng giống như bị viêm phổi và vòng 3 thì như bị sưng phù.
Cảnh sát cho biết Morris đến từ Florida, Mỹ đã hứa hẹn phẫu thuật để người phụ nữ này có một vòng 3 "to và quyến rũ hơn".
Nhưng thực chất, Morris là một bác sĩ "dỏm" và cảnh sát cũng nghi ngờ cô ta là một phần của mạng lưới bác sĩ phẫu thuật "chui", những người chuyên bơm vòng 3 tại nhà cho nhiều đối tượng khách hàng trong nhiều năm qua. Morris đã bị bắt về tội hành nghề y không giấy phép và gây hại đến cơ thể người khác.
Để sao chép những đường cong nổi tiếng của các ngôi sao như Kim Kardashian và Jennifer Lopez, nhiều phụ nữ đã quay sang phẫu thuật tại gia bằng phương pháp tự chế của các "bác sĩ", thay vì chi trả cho phẫu thuật thẩm mỹ tại các cơ sở uy tín.
Bill Bamford, cảnh sát Miami Gardens nói: "Tôi nghĩ đó là một việc điên rồ vì nó chắc chắn đe dọa đến tính mạng. Nếu bạn muốn phẫu thuật, hãy tìm đến một bác sĩ có giấy phép, tại một cơ sở được cấp phép để được điều trị y tế thích hợp".
 
Theo Khoa học và Đời sống

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận