Home Chuyện Lạ Có Thật Rùa “ly hôn” sau 115 năm chung sống

Rùa “ly hôn” sau 115 năm chung sống

Đây là cuộc hôn nhân lâu nhất trong thế giới động vật từ trước đến nay.

Hai cụ rùa Bibi và Poldi không thể chịu đựng với nhau hơn nữa - Ảnh: AFP

Hai cụ rùa Bibi và Poldi không thể chịu đựng với nhau hơn nữa – Ảnh: AFP

Hai cụ rùa này được đặt tên là Bibi và Poldi, được chuyển từ vườn thú Basel, Thụy Sĩ đến vườn thú thuộc thành phố Klagenfurt, Áo cách đây 36 năm. Cả hai cụ đều 115 tuổi, lớn lên cùng nhau và trở thành một cặp đôi sống hạnh phúc đến tận bây giờ.

Tuy nhiên gần đây các nhân viên thường thấy cụ rùa Bibi cứ tấn công và cắn lên mai rùa của Poldi. Bibi cứ cắn mãi cho đến khi cụ Poldi được chuyển sang chuồng khác. Theo lời của người quản lý vườn thú, Helga Happ: “Chúng tôi có cảm giác chúng không thể chịu nổi nhau nữa”.

Hiện tại các nhân viên tại vườn thú chưa rõ nguyên nhân vì sao mà cụ rùa cái Bibi lại cắn vào mai của cụ Poldi. Mặc dù các nhân viên đã cố gắng tạo điều kiện để giải hòa cho hai cụ nhưng tất cả đều vô ích. Happ nói: “Bibi không thể nào đi cùng với Poldi nữa”.

Cuộc chia tay này chấm dứt mối tình lâu nhất trong thế giới động vật từ trước đến nay.

Trùng Dương
Theo TTO
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận