Home Truyện Ma Thành Viên TẬN MẮT CHỨNG KIẾN VÀ NGHE KỂ LẠI – Tác Giả CAO ANH

TẬN MẮT CHỨNG KIẾN VÀ NGHE KỂ LẠI – Tác Giả CAO ANH

Helo cả nhà, mình mới vào đọc truyện ở đây thấy hay quá, nên cũng xin được kể truyện của mình, thật 100%, mình tin vào tâm linh, chúc các bạn có những giây phút thư giãn ở web này.
CHAP 1:
Mình tận mắt chứng kiến: năm 2 đại học vẫn ở nhà ba mẹ, nhà gần nghĩa địa đã cũ cũng sắp di dời. Tối đó nằm chơi laptop trong phòng trên lầu 1 mở hết cửa sổ ra cho mát, phòng có 2 cửa sổ, 1 cửa đối diện nghĩa địa (cách nhà 2 căn nhà cấp 4 không lầu), 1 cửa sát mái tôn nhà kế bên, đang chơi thấy lạnh ơi là lạnh, gió thổi vù vù, nổi hết cả da gà da vịt, có 1 luồng gió chạy dọc cơ thể từ cổ xuống chân, mình sợ bị trúng gió nên đứng dậy đóng cửa sổ lại, mà không hiểu sao đi thẳng đến cửa sổ đối diện nghĩa địa đóng trước, khi bước tới cửa sổ mình bị đứng hình vài giây và hết hồn vì trước mắt mình là 1 cục gì đó trắng toát giữa không trung, mình cố dụi mắt nhiều lần và cố nhìn thật rõ xem là cái gì, có phải người không hay gì đó nhưng mình vẫn không thể nào nhìn ra được vì nó là 1 khối không có mắt mũi miệng tay chân gì cả, mình dùng mình mấy lần, trong đầu trống rỗng, mồ hôi hột nhễ nhại, mình hít thở thật sâu lấy hết can đảm đóng cửa sổ lại thật chậm, sau đó mình đóng luôn cửa còn lại rồi lại chỗ laptop đóng laptop lại lấy mền ra trùm kín mít nằm run, 1 lúc sau mẹ lên phòng kéo mền ra hỏi mình bệnh hay gì mà trùm mền kín mít rồi run nữa, mình không nói được gì chỉ biết nhìn mẹ nước mắt chảy ra rồi mình chỉ tay về phía cửa sổ vẻ mặt hoảng sợ, mẹ nhìn mình 1 hồi không nói gì rồi mẹ nói để mẹ ngủ với mình, sáng hôm sau mẹ đi lên chùa rồi đem về mặt phật quán thế âm bồ tát kêu mình mua sợi dây chuyền đeo vào cổ, từ đó đến giờ mình không gặp gì bậy bạ nữa.
CHAP 2:
Mẹ mình kể lại, nói chung nhà mình đất cứng hay sao đó, lâu lâu có chuyện này chuyện kia.
Mình và nhỏ em ruột ra ở riêng, không ở chung với ba mẹ nữa nhưng hay về nhà chơi cuối tuần, hôm đó nhỏ em nó rủ về chung cho vui, mình ok rồi, hẹn buổi chiều về, thế mà chiều mình đi làm về không thấy nó đâu, mình gọi về hỏi mẹ mẹ nói nó về rồi đang ăn tối, mình tức nhưng thôi kệ đi, sáng hôm sau mình chạy về thì thấy nó nằm 1 đống, nó bệnh nặng lắm, người sốt cao, mồ hôi đầy người, mình hỏi mẹ nó bị gì, sao hôm qua nó khỏe mạnh lắm mà, mẹ nói ghê lắm, tối qua nó bị nhập, mẹ mình kể hôm qua nó vừa về tới nhà nó nói đói bụng, mẹ mình nấu cơm nó ăn xong vẫn than đói, đòi ăn đủ thứ mẹ mình cũng mua cho nó ăn, mẹ nói nó ăn nhiều lắm, nó ăn xong đi tắm liền rồi lên phòng nằm nói chuyện với người yêu nó, ba mình đi nhậu chưa về, mẹ mình dọn dẹp nhà cửa đến 10h tối ba mình về, vừa về đến cổng mẹ chạy ra mở cổng thì nghe tiếng hét thất thanh của nhỏ em mình, ba mẹ lật đật chạy lên xem nó bị gì, lên thấy nó mắt mở trừng trừng , tay chân run rẩy, nắm vào lạnh như đá cứng ngắt, nó hét lên mà mẹ mình nói nghe rùng rợn lắm,(sáng hôm sau hàng xóm cũng nói nữa): ” sao ba mẹ bỏ con, con lạnh con đói con ghét ba mẹ con hận ba mẹ”, nó cứ lặp đi lặp lại hoài, ba mẹ mình sợ quá ôm chặt lấy nó dổ dành: ” ba mẹ xin lỗi, ba mẹ biết rồi, ba mẹ biết phải làm gì rồi”,tự nhiên nó im bặt mắt nhắm lại, mẹ mình lay mạnh nó mở mắt ra 2 hàng nước mắt chảy dài, nó nhìn ba mẹ mình hỏi :” ủa ba mẹ làm gì vậy sao ở đây ôm con”, mẹ mình ngạc nhiên hỏi nó có nhớ gì không, nó lắc đầu kêu nãy giờ nó ngủ có biết gì đâu, ba mẹ sợ nó sợ không ngủ được nên giấu nó, rồi sáng hôm sau nó bệnh luôn, ba mẹ mình phải đi tìm thầy bà về cúng, thì ra mẹ mình lúc chưa có mình bị sảy thai mà không cúng nên chưa siêu thoát về nhập em mình.
Nhà mình còn nhiều chuyện lắm, nhưng mỏi tay quá nên hẹn dịp khác nha các bạn. thanks các bạn đã đọc, có gì mình kể tiếp, còn nhiều chuyện ly kỳ lắm.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận