Home Chuyện Lạ Có Thật Thạc sĩ ra đường đeo bảng xin việc

Thạc sĩ ra đường đeo bảng xin việc

Ông hành động như thế là vì dù có bằng thạc sĩ và nhiều chứng chỉ quốc gia nhưng 15.000 lá đơn xin việc của ông vẫn không có hồi âm.

1


Mỗi tuần trong suốt 10 năm qua, ông Norton đã gửi vài chục lá đơn xin việc toàn thời gian và không đòi điều kiện gì nhưng không nhận được phản hồi nào, phần vì khủng hoảng kinh tế, phần vì ông đã 40 tuổi.

Ông Norton từng làm cho Royal Mail, hãng bưu chính lâu đời nhất thế giới có lịch sử hơn 500 năm, nhưng năm 2002, doanh nghiệp này đã sa thải ông vì thua lỗ do mọi người chuyển qua dùng email. Số người thất nghiệp ở Anh hiện là 2,63 triệu người.

Đ. Hải
Theo SGGP
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận