Home Truyện Ma Thành Viên Thẩm Mỹ Viện Ma – Tác Giả Trần Anh Minh

Thẩm Mỹ Viện Ma – Tác Giả Trần Anh Minh

Phần 1
Rầm ! Tiếng đạp cửa làm Như Hoa giật mình nhìn ra,một ông khách với vẻ dữ tợn,bên cạnh là người phụ nữ với chiếc mũi bị biến dạng ra chiều đau đớn lắm. Gã đàn ông lớn tiếng quát tháo
-đm,tụi bây làm ăn kiểu gì vậy hả
Như Hoa đứng dậy lễ phép
-dạ ! Chú bình tĩnh,có chuyện gì từ từ bên con sẽ giải quyết
Gã đàn ông chỉ tay vào mặt người phụ nữ,giọng đã bớt gay gắt trước thái độ ôn tồn của Hoa
-vợ tui xuống đây nâng mũi,bây giờ thành ra như vầy,mấy người tính sao
Như Hoa nhìn sơ qua rồi nói
-trường hợp này ngoài ý muốn,bây giờ đã là 28 tết,bác sĩ đã về hết,tụi cháu cũng định dọn dẹp về nghỉ,cô chú thông cảm con cho một cái giấy hẹn mùng 6 tết được không !?
Gã đàn ông quát lên
-tao không cần biết,giải quyết ngay cho tao,không thì chớ trách
Trước thái độ hung hãn của gã,Như Hoa đành xuống nước
-vậy cô chú chờ con một chút
Như Hoa bốc máy lên bấm số
-alo,bác sĩ Thành phải không !? Có một ca gấp,anh có thể giải quyết không !? Dạ !
Như Hoa gác máy rồi nói với giọng đau khổ
-bác sĩ về nhà lo việc nhà hết,cô chú thông cảm,con sẽ giải quyết ngày mùng 4 tết được không ạ !?
Gã đàn ông vẫn không chịu
-tao không cần biết,gọi thằng bác sĩ hôm bữa làm cho vợ tao lên đây
Như Hoa hỏi lại
-dạ,bác sĩ nào ạ !?
Gã quay sang vợ
-em nhớ tên thằng bác sĩ đó không !?
Vợ gã-bà Thu đáp khẽ
-dạ,tên Hoàng Nam
Như Hoa hỏi lại
-dạ tên gì ạ !?
Bà Thu nói lại lần nữa
-Hoàng Nam
Như Hoa thắc mắc
-ở đây không có ai tên Hoàng Nam ạ ! Cô có nhầm không !?
Bà Thu lắc đầu
-không
Như Hoa bốc máy lên gọi cho bà chủ thẩm mỹ viện,không biết bên kia nói gì mà cô lảo đảo suýt đánh rơi ống nghe,cô thông báo một tin khiến vợ chồng bà Thu hoảng hốt
-dạ,đúng là có bác sĩ Hoàng Nam nhưng người đó đã chết từ trước khi con vào làm một năm rồi
Gã đàn ông-lúc này là ông Tha chồng bà Thu lên tiếng
-bà kể lại coi bữa đó bác sĩ Hoàng Nam làm sao mà bà ra nông nỗi này
Bà Thu kể lại
-lúc đó tui vào phòng,tiêm thuốc mê,chỉ còn thấy lờ mờ bảng tên bác sĩ Hoàng Nam,rồi sau đó tôi ngất lịm đi,đến khi tôi tỉnh dậy,không biết bao lâu,bác sĩ Nam đưa cho tôi chiếc gương rồi hỏi tôi có hài lòng không,lúc ấy tôi thấy rất đẹp,rất vừa ý,không biết tại sao vừa về tới nhà lại thành ra như vậy

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận